1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình suy nghĩ về điều này đã lâu, không phải cứ đổ lỗi vào hoàn cảnh, môi trường là trẻ con đâu bạn nhưng bạn nói có điều đúng và mình sẽ suy nghĩ. Còn thực ra xã hội thì có nhiều con người, nhiều cách suy nghĩ hành động. Cái mình nói đến đầu topic thực ra là muốn bỏ đi cái suy nghĩ mà bạn vừa nói đấy, mình đã nói chuyện với người nghiện, cũng cay đắng lắm bạn ah`, họ biết mình bị khinh, họ cay đắng chua xót sau những cơn vật vã lắm. Nếu nói rằng ai cũng đủ nghị lực, đủ sức mạnh để vượt qua bản thân mình như bạn nói thì xã hội này sẽ quá hoàn hảo, nếu có một bàn tay nào đó chìa ra chỉ để họ níu vào có lẽ trong nhiều trường hợp sẽ khác. MÌnh chỉ lấy 1 ví dụ nhỏ : "Khi bạn buồn, nếu được ai chia sẻ thì mọi việc sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn cứ tự AQ mình rằng mình phải mạnh mẽ lên hay blala gì đó". Có thể ví dụ này k đúng vào trường hợp này lắm nhưng tinh thần của nó thì mình cho là như vậy đấy
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21/07/.2010
    Ghét phải uống thuốc ngủ để đi ngủ. Tự vấn mình là đã cố rồ, có suy nghĩ thêm cũng không ăn thua chả việc gì phải tội thế nhưng vẫn không ngủ được dù đã rất mệt. Haizzz
    Sáng nay làm giấy tờ xong nhanh hơn dự kiến. Lúc ra về mải suy nghĩ tý quệt xe, lại bài học nữa về cái việc suy nghĩ quá nhiều. Lần sau k thèm suy nghĩ gì cả, bỏ ra cho đỡ mệt đầu.
    Chiều: Ngủ mê mệt cả chiều đến tối bắt đầu viết CV mới thấy mình kém tiếng anh kinh khủng. Phải cố gắng lên
  3. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24-7-2010
    Hôm qua đến trường NH dự lễ tốt nghiệp của M, gặp lại nhiều bạn cũ. Mỗi ngưòi thay đổi 1 chút nhưng những tính cách điển hình thì vẫn còn.
    Nói chung là rất vui, rất cảm cơn D, cứ mỗi lần đầu óc trì trệ đi với cậu là lại vui, lại thấy có năng lượng :D. Nói chung lần này đi thấy mình nên vui vẻ hơn, lạc quan hơn, thẳng thắn và mở lòng hơn
    Nhìn sâu vào đôi mắt thâm quầng của những đêm dài không ngủ suy nghĩ lẩm cẩm của mình mà thấy tiếc quá.
    Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời và một ngày làm việc tốt hơn :D
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 7 năm 2010
    Tối nay tỉnh đấy, không suy nghĩ linh tinh mà đồng thời cũng hiểu suy nghĩ thôi thì không thể giải quyết vấn đề
    Chờ đợi thời gian khắc khoải quá, mọi việc suôn sẻ thì cuối tuần này tốt nghiệp rồi , chờ đợi chờ đợi thôi :D :D
    Nhìn sâu vào trong đôi mắt thâm quầng ấy thấy nên cố gắng, cố nên cố nên
    Hoa rơi hoa rụng ngập trời
    Sắc phai hương nhạt, ai người thương hoa?
    Mượn hoa mượn rượu giải sầu
    Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa phai
    Được princestreet sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 26/07/2010
  5. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30-07-2010
    Ngày mai là tớ tốt nghiệp trường ĐH KTQD rồi đấy, các bạn trong ttvnol chúc mừng tớ đi :x :D Ngày mai là ngày cuối cùng của đời sinh viên, đã qua bao nhiêu lâu chờ đợi rồi cũng đến ngày này. Tự dưng tớ lại nhớ đến ngày nhập trường, lần đầu tiên tớ bước vào cánh cổng ĐH và giờ là lúc tớ đã sắp kết thúc cuộc đời sinh viên. Sẽ nhớ rất nhớ những ngày tháng sinh viên ấy :x
    Và một chặng đường mới đang chờ đợi tớ
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng hoàng tử đường phố. Tốt nghiệp rồi thì đúng là bắt đầu phải vác mặt ra đường mà kiếm tiền nhé.
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 tháng 8
    Hèm thế là đã tháng 8 rồi, phải chính thức tìm việc nghiêm túc thôi.
    Hôm nay ngồi nói chuyện với M, rút ra một số điều
    - Cái gì cũng cần lăn vào rồi hẵng nói, đừng có chém gió quá cái gì k biết
    - Giao tiếp với mọi người nhiều hơn
    - Nên biết sống một chút, đừng tình cảm mệt người thế này nữa
    - Suy nghĩ hoài rồi, chả còn suy nghĩ thêm được nữa đâu mày! Mệt, chuyển hướng đi
  8. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    **, Cố lên !!!
    Ngày hôm nay vớ vẩn quá. Thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái trì trệ người, không có tý sức sống nào cả.
    KJBFGBLAGBÔIGIANGOIABGIAHGÔIHGIIÔGHIG
  9. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải thế??????????
    Bỏ đi, đừng như thế nữa...........................
    akngahgoiehtgoqwethơieqhgoqwegnơeqngweg
  10. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    Mệt quá, rất mệt hôm nay dở hơi thế, lãng phái sức khoẻ quá!!!
    Là bắt đầu hay là kết thúc là do mình? Điều đó có đúng không
    Những điều đã qua chăng thể nào lấy lại, còn dành thời gian để tiếc nhớ cũng chỉ hao tổn sức lực. Mình hiểu điều đó nhưng con người mà.... :) :) :)

Chia sẻ trang này