1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi bóng rổ mà chỉ nhiệt được có đầu trận về cuối trận lờ đờ quá!, cố lên nào, rèn thêm thể lực là ok. Come on guy!
    Cũng trong buổi chiều đáng nhớ này, a đi đường anh , ví đi đường ví. Mình nói đùa với Minh cái sân bóng này nợ tôi nhiều lắm đây 3 cái ví, 1 cái ba lô, huhmm huhmm lần sau đừng lơ mơ nữa mày nhé. Hiểu t nói về cái gì rồi đấy, đừng lơ mơ như vậy nữa, kệ người ta mình thế nào thì cứ là mình , cứ sợ ng ta xì xào rồi để đần người ra rồi đến cuối vẫn đần mặt ra để cuối cùng có khi ng ta coi thường cho! kệ đi, chạ sao cả :)))))))))
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Là thật hay là giả, ông nói có đúng hết k? Ngẫm lại t thấy nhiều cái đúng, nhưng mà phũ quá, hoá ra từ trước đến giờ t chơi nhầm hết vs mọi người ah`?, thật sự khó chấp nhận!
  3. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    19/03/2011

    Chà, lâu lắm rồi mới vào topic này của mình...
    Viết mấy dòng này cho thỏa lòng
    Đang Crazy vì chị đây!!!
    Giá như chị không em nhiều tuổi như vậy, giá như chị đừng có mà cười, thỉnh thoảng nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại nhí nhảnh, thỉnh thoảng lại thoáng lơ đãng, nhìn suy tư ra phía khác, giá như chị đừng độc lập trong suy nghĩ....và rất nhiều cái giá như :-w:-w:-w
    Nhưng cái Giá to nhất là nếu mà chị trẻ đi vài tuổi là em sẽ nắm lấy cơ hội ngay! [r37)]
    Nhưng...
    Thôi thì về cái thực tại hiện nay, em sẽ chẳng thân mật, nói chuyện vui đùa với chị nữa đâu, sẽ làm việc như đồng nghiệp bình thường thôi.:|:|:|

    Nhưng dù gì, quả thực chị là 1 cô gái rất đáng yêu!!! :-*:-*:-*
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    24/03/3011

    Cố gắng từng chút, từng chút 1, đừng nản lòng mày nhé, cố gắng tìm lại nụ cười ngày xưa và bản tính thật sự của mày mày nhé. Cơ hội không có nhiều đâu, hiện giờ đang là cơ hội rất quan trọng cho mày xây dựng, làm lại tất cả cho bản thân, đừng bỏ lỡ. Đừng làm tao thất vọng thêm lần nữa
  5. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay say và mệt nhưng k ngủ được, lòng có đôi chút thoải mái và thanh thản :) rồi ngày mai trời lại sáng thôi mà, mình hiểu rõ điều này, nhưng chưa đủ lòng tin và hành động vào nó mà thôi,

    Nhưng cuộc sống không tưởng thưởng và không ân huệ cho ai cho những ai trì trệ đâu :)
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bác đang viết nhật kí online hả?
    là con người ai cũng đầy đủ hỉ , nộ , ái ố , tưởng chừng có những khi rơi xuống vực thẳm rồi nhưng tận sâu trong tâm khảm vẫn le lói 'phải vực dậy '
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 25/12/2011

    Hôm nay cùng mẹ đi viếng bác Đ, bác mất hôm 23, vậy là bác đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cuộc đời, nhưng có lẽ là bác không muốn hoàn thành sớm như vậy. Vẫn nhớ cách đây 3 năm, bác đi mổ ung thư về, mình sang chơi, bác nói: "May trời phật thương, giúp bác" mà đúng thật, bác sống hay thương người, đôi khi bác hơi trái tính nhưng dù sao mình vẫn cảm thấy bác là người tốt và .tử tế. Vậy mà....3 năm sau căn bệnh lại tái phát, bác đã cố gắng, rất cố gắng nhưng có lẽ bệnh tật quá mạnh.
    Mình sẽ nhớ mãi cái ngày cách đây 2,3 tuần lúc bác mới đi mổ lại và về, rất bất ngờ vì bác có thể hồi phục nhanh thế, nhưng nhìn mắt bác ngày càng mờ, có dự cảm gì đó và sau đó 1,2 ngày khi cái lạnh của mùa đông ập đến, bác đã quỵ xuống, nằm liệt giường. Có phải đó là hiện tượng "Hồi quang phản chiếu" không?, và mình cũng tự hỏi: "Đây có phải là quy luật của cuộc sống-khi Điều kiện khắc nghiệt hơn những cá thể nào yếu kém trong loài sẽ tự đào thải?"
    Và rồi hôm nay đi viếng bác, nghe mẹ kể về bác thấy lòng ngậm ngùi, Bâc là làm ăn kinh doanh giỏi, tiền của nhiều, nhưng số phận bác thật buồn, buồn nhất là những năm tháng cuối, cảnh tượng bác Ng hay quát tháo, rồi những vòng hoa tổ chức từ thiện làm dấy lên trong đầu mình câu hỏi:
    " Có phải là cứ sống tốt-tốt như tiểu thuyết, như những điều mà sách vở, những cuốn truyện cho tâm hồn dạy là ta sẽ nhận được cuộc sống tốt đẹp cuối đời không?"
    Có thể có, có thể không nhưng mình thấy Bác sống chịu đựng, âm thầm cố gắng về cuối đời nhiều nhưng đến bây giờ tất cả là thinh không, thinh không....Phải, có lẽ Sống là không chờ đợi! là cố gắng, nỗ lực, là đối mặt, thẳng thắn, rõ ràng, là đón nhận cuộc sống cả điều may, điều rủi, điều tốt, điều không tốt, để ta hoàn thành nhiệm vụ mà khi sinh ra ta được giao cho!

    Phải, là vậy!
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    sống nay chết mai , chẳng ai biết trước được điều j sẽ xảy ra phía trước , Hãy biết trân trọng những j gọi là thân yêu xung quanh mình !
  9. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    15.01.2012

    Dạo này nhiều chuyện quá làm mình cũng mệt, lười viết lách!
    Cập nhật tình hình bản thân:
    Có khá khẩm hơn nhưng phải cố gắng nhiều hơn! Đợt vừa rồi quả là 1 thử thách với mình ở nhiều phương diện: Sức khỏe, tài chính, tác phong, công việc.

    Qua thời gian này mình nhận thấy: Sức khỏe thật đáng quý mà mình thì lại bỏ phí sức khỏe nhiều quá, cần phải sửa lại để sức khỏe tốt hơn

    Tài chính: Mình sống mơ màng như vậy là đủ rồi, nhìn thẳng vào vấn đề đi, nói thẳng, làm thẳng, k mơ màng, vẽ vời nhiều. Không hiệu quả mà đôi khi lại hại mình

    Tác phong: Biết rồi, tự mà cố gắng đi

    Công việc: Lên kế hoạch luôn đi và thực hiện đi!
  10. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31.01

    Hôm qua đi với Q thấy Q đột nhiên nói sao Cậu ẻo lả nhỉ, ngẫm lại đúng thật!

Chia sẻ trang này