1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    07.03.2012

    Hôm nay mình buồn, ...thật sự buồn, do ông anh mình, nhưng có lẽ gia đình mình không dạy dỗ theo kiểu nhẹ nhàng, nâng trứng, uhm, dù gì thì những điều ông anh mình nói có phần đúng, nhưng đừng suy nghĩ nhiều quá để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

    Cuộc sống của ta là do ta chọn!, cố lên, bây giờ mình cũng hiểu con đường này mình phải tự bước đi, bước đi bằng chính ý chí và nỗ lực của mình, có như vậy mình mới chính là mình. Cố lên mày, cố gắng đuổi kịp bạn bè, mọi người nhé.
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    25.03.2012

    Hết Thủy hử rồi!, thấy hụt hẫng thế nào. Lúc đầu khi xem phim chỉ định xem đến đoạn đánh bại lũ quan quân rồi thôi cho đỡ tức nhưng rồi lại tự nhủ, xem xem đi xem để thấy thực tế cuộc đời nó thế nào, xem để mà trải nghiệm cái cay đắng, hành xử của Đại ca Tống Giang, xem để thấy Đại ca Tống Giang quyết định như thế nào, kiên định với quyết định của mình cho đến tận phút cuối...và hôm nay đã thấy rồi.

    Thấy các anh hùng ra đi như vậy mà bâng khuâng, nhưng dù cay đắng thế nào các anh vẫn sống 1 đời anh hùng, 1 kiếp nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thống khoái biết bao!, Hào sảng biết bao! dù rằng phải thác mình nhưng người đời luôn cảm phục ghi nhớ mãi mãi các anh!

    Cuộc sống ta chỉ được sống có 1 lần, sống cho sảng khoái, hào sảng như các anh mới gọi không uổng 1 đời nam nhi!
  3. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    25.04.2012

    Hôm nay mới gặp phải cái gọi là lòng người thâm sâu, ra tay tới cùng vs ng khác.

    Mấy ngày qua mình cứ nghĩ, cứ tự nhủ là bỏ qua, tự nhủ là do ng ta ức chế thôi, nhưng hôm nay mình nhận ra dường như tất cả những điều ng ta làm vs gia đình mình là vì 1 chữ LỢI

    Hay thật, chú thật thâm sâu, cháu nghĩ đơn giản về chú rồi. Ghê thật đấy, vậy mà có lúc cháu kính trọng chú gần như ba cháu. Thì ra là vậy, chú quyết tâm ra tay đến cùng phải không?

    Cháu sẽ chờ xem chú còn giở trò gì nữa không, nhưng dù sao cháu đã nhận ra chú thật thâm hiểm
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09 tháng 09 năm 2012

    Hôm nay đi xem bóng rổ thấy HGM chơi mà mình thấy rất thích phong thái ấy và cả ĐCND nữa, phong cách ấy và cả cuộc sống nữa
  5. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05.11.2012
    vậy là hết film Xứng danh tài nữ rồi, tiếc quá đang bồ kết film này mà :(
    Xem film thích nhất câu nói của Sài Cửu ca: Đời người có được bao nhiêu cái mười năm chứ?
    Làm người quan trọng nhất là phải vui vẻ, thoải mái!

    Đợt này căng thẳng chuyện công việc, tối về được xem film thấy thư giãn và mãn nguyện, vậy mà giờ lại hết :(
    Mà cái kết film buồn quá, dù là có nét thực của cuộc sống, thấy Sài Ca nhiễm lao dai dẳng đã dự thấy bất an rồi, đời anh trải qua nhiều sóng gió nhưng cảm giác những lần đó nó khác lần này. Có lẽ con người rồi cũng đến lúc tận sức :(

    Chỉ buồn buồn là Sài Ca từ một con người bình thường, qua bao khó khăn, giông bão mà trưởng thành, cứng rắn, gây dựng sự nghiệp vậy mà lại không được thọ, không qua được ải cuối này, anh lại sống có tình có nghĩa, cái chết của anh cũng là vì tình.... Thương anh quá :( Chẳng lẽ anh hùng thường tịch liêu sao ?

    Giờ hết film rồi, tối về căng thẳng chẳng biết làm gì để xả, haiz. Cơ mà mình sẽ cố gắng bắt chước Sài Ca, ưỡn ngực vươn vai tiến lên, he2
  6. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    06.11.2012

    Lại hết 1 film nữa "con đường hạnh phúc" haiz, xem film lại nhớ tới ngày xưa học ĐH năm 1 là lúc film này mới chiếu, lúc đó thật nhiều mộng mơ biết bao, mà giờ này thực tại lại phũ phàng hơn :-< dù sao cũng là lỗi của mình. Không được than thân trách phận nữa! Cố gắng đi tiếp nào, mẹ chưa tin mày đâu. Mà mày cũng chưa thay đổi nhiều đâu, cố lên nhé, bản ngã của mày là gì, chỉ có tự mày tìm ra thôi. Chả ai tìm được cho mày,
    Con đường này, chắc mày phải dựa vào mình mà đi...! nhưng dù sao, có công việc mình yêu thích, còn sức khỏe, còn bạn tốt thì hãy yêu đời và cố gắng nhé ! Tuổi thanh xuân ơi, tao sẽ không lãng phí mày nữa đâu! ;)
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11.11.12

    Từ trước đến giờ mình k tranh đoạt với ai, có phải vì vậy mà mình k quyết liệt k? Nhớ lời a Huy nói quá
  8. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    0h 12' ngày 16.11.12

    Hôm nay là một ngày làm việc tương đối nhiều việc, tuy nhiên hiệu suất làm việc của mình không tốt. Có 2 vấn đề cần đặt ra:
    - Mức độ tập trung trong công việc của mình
    - Tính nói nhiều làm ít, cứ nghĩ mình hơn ng ta, thích thể hiện. Cái tính này đã hại mình khá nhiều nhưng giờ vẫn chưa sửa được, hôm nay 1 lần nữa nó lại làm mình mất tập trung trong giờ làm, cũng như làm cho mình hỏng việc. Hm, sau khi ngẫm nghĩ lại mình thấy mình phải điềm tĩnh và từ tốn hơn nhưng cũng phải rành mạch và bản lĩnh trong cách nhận thức và xử lý vấn đề. Chốt vậy nhé, đối với việc vấn đề thứ 2 thì cách giải quyết là như vậy + thêm việc tập trung hoàn toàn vào công việc, chỉ công việc thôi.

    Chuyện ở chỗ làm của mình: Con người có thay đổi được số mệnh của mình không? Hm, giờ trước mắt là tính nết và sức khỏe mình cần được rèn giũa. Nhất định mình phải cải được số mệnh của mình theo hướng tốt hơn, cũng như nhất định mình phải khỏe mạnh!

    Thôi đi ngủ đã
  9. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    20.11.12

    Hm, hôm nay Chị T chê mình làm chậm mà mình thấy buồn quá, cả buổi chiều cứ lẩn thẩn mãi. Đầu óc mình bị ảnh hưởng nhiều quá! nhớ lại ngày xưa nhanh nhẹn mà tiếc thế, nhưng thôi cố lên nào, mình sẽ đi theo con đường này, có thể hậu quả sẽ đến nhưng mình chấp nhập và sẽ chịu hậu quả, cứ 1 lần vượt ra đường biên của mình xem sao, dù sao quan trọng nhất là minh tìm lại mình: nhanh nhẹn vui vẻ ^^

    Thôi mệt rồi đi ngủ đã
  10. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    02.12.12

    Hôm nay hoang mang quá, mình đã mắc 1 lỗi sai nghiệp vụ, giờ không biết mai thế nào :( ....

    Sống là hãy khôn ngoan chứ đừng khôn lỏi? là cần để cái tâm mình vào

    Quản lý quỹ thời gian thế nào cho tốt? cần có kế hoạch?

Chia sẻ trang này