1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi princestreet, 19/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    21.01.13

    Hôm nay bắt đầu tập thể lực, mới tập 1 lúc mà hoa mắt, chóng mặt, khó thở. Giờ mới thấy tiếc khoảng thời gian mình bỏ đi ngày xưa cho những điều vô bổ? Sức khỏe ơi, đừng bỏ tao nhé, tao sẽ không sinh hoạt bừa bãi nữa, không hay nghĩ ngợi lẩn thẩn nữa, cố lên mày!. Còn bao nhiêu điều hay ho nữa mà t còn bỏ lỡ?
  2. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    29.01.13

    Hôm nay mình thất bại trong việc kiềm chế cảm xúc, thay đổi và nâng cao bản thân. Giờ mệt mỏi quá, đau đầu, mình biết mai và 1 vài ngày nữa mình mới hồi lại được. Lúc này mình thấy thất vọng về bản thân quá, không biết có tin vào mình được nữa không? Mình...thực sự....trải qua những giây phút khó khăn này như thế nào đây????

    Đã thất bại thế này cả nghìn lần trong mấy năm rồi?

    Có thật mình sẽ không thay đổi được bản thân như Hoàng đã nói không?

    Số mệnh của mình chỉ dừng ở đây thôi ư???

    Đâu là con người thật của mình? Con người mình đang hướng tới...mình sẽ không đạt được ư?

    Tại sao mình lại để cho bản thân sai lầm liên tiếp như vậy?

    Mất hy vọng rồi sao???
  3. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    06.02.13

    Một ngày hơi dài, phải làm nhiều việc, từ việc cơ quan đến việc nhà.

    Việc cơ quan, tổng kết cuối năm, nhậu, công nhận mình uống lên trình 1 chút nên say thì vẫn say cơ mà thái độ bên ngoài vẫn điềm tĩnh được, có điều chân lảo đảo, và chực ngã bất cứ khi nào. Hm, phải học kiềm chế khi say mới được, nhưng công nhận khó vkl
    Hôm nay đến nhà sếp chơi, mình nhận ra mình cần cố gắng thêm nữa, để hoàn thiện mình, cũng như để tạo niềm tin nơi mọi ng, nhìn mấy nhóc em, lại thèm trở về hồi trước, có lẽ có tuổi 1 chút, mà bản thân k định hình rõ tính cách nên mình mất chất rồi, thấy mình cứ đụt đụt thế nào. Thôi từ giờ cố gắng và thay đổi mình dzậy, vẫn vì mục tiêu Tôi đi tìm tôi!, he2. Được cái các e ít câu nệ và thẳng thắn hơn mình, điểm này mình phải học mới được, hơ hơ.

    Về gia đình, mình biết mình phải cố nhiều lắm, tiếp tục nào. hê hê
  4. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    20.02.13
    Một ngày mệt, hm, vừa rồi lão a mình về, say rượu, nồng nặc toàn mùi rượu, dự là sẽ có chuyện rồi, y như rằng ăn cơm 1 lúc là bắt đầu. Không muốn nói chuyện, mình đi lên sớm, xong rồi ở dưới là bắt đầu các thể loại tuôn ra về mình. Thật sự là đau và mệt, nhưng,,, mình k muốn xuống nói chuyện, có lẽ chưa phải lúc. Thực sự là mình k muốn, k muốn nói ch vs lão a, bg lên. Mình nói chuyện vs bg, mình bảo: Con biết a k thích con, và cơ bản trong đầu a nghĩ con k tốt, vậy thôi cũng k muốn nói nhiều. Đã hứa với bg là sẽ nói chuyện vs lão a, chắc phải 1 thời gian nữa, giờ mình đang sống tốt, ít ra là tìm lại được niềm vui, nhen nhóm ngọn lửa trong lòng. Mình chỉ muốn tận hưởng nó thôi,

    Ôi, mình sai ư? Thật là mệt đối vs trường hợp này
  5. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    28.02.13

    Hôm nay đi ra đưa hàng sớm, tầm 6h về đến nhà, trời tờ mờ sáng nhìn thấy 1 e gái cấp 3 đi bộ bắt xe bus, lại nhớ về mình ngày xưa, chợt nhận ra mình không còn trẻ nữa. Vậy mà đã 6 năm rồi!, còn nhiều trách nhiệm! cần mình làm nữa :)
  6. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    21.04.13

    Vậy là đã nhiều thời gian trôi qua. Mình va vấp nhiều hơn, biến cố xảy ra nhiều hơn. Không biết đợt tới thế nào, hôm nay mình về lại trường cũ, trường đã gần như hoang tàn, chả còn gì nữa. Tự dưng nhớ về ngày xưa quá, he2. Quay trở lại con đường ngày xưa mình và Mmeo đi đến trường ngoại thương, con đường đã khác nhiều lắm, nhưng vẫn còn những nét xưa cũ mà mình nhận ra. Chợt dấy lên trong lòng 1 cảm giác, mọi sự rồi phải thay đổi, thay đổi thật nhiều.... Đầu óc dở quá k muốn viết tiếp, đi ngủ đã
  7. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    23.04.13

    Hôm nay về ACB chơi, nói chuyện với C.T, vẫn cảm giác gắn bó với chị,.Trông chị dạo này có vẻ mệt, thì ra là bầu bí... ;)) nói chuyện với chị 1 lúc về việc của mình. Chị nói cho 1 chập, xong rồi cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Quả thật mình hơi cả nghĩ, đây là 1 điểm yếu của mình. Chị bảo em suy nghĩ như vậy sẽ hại đấy, lúc đấy chỉ muốn nói chị ơi, nó tác động đến em xấu lắm, nhưng lại chỉ cười với chị T_T . Vì mình biết chị còn áp lực công việc, và nhiều thứ nữa, mà mình hiểu hiện tại mình đang ở vị trí tốt hơn, may mớn hơn mọi ng, nên mình muốn giữ hình ảnh tươi vui trong mắt mọi ng, hoặc ít nhất là k muốn than thở.

    Rồi lại chay sang xem thằng K và a H thi nghiệp vụ, hỗ trợ cơ mà hình như toàn sai :))
    Tự nhiên thấy 1 cái j đấy xót xa

    Xót xa vì mình từng 1 thời nắm nghiệp vụ được
    Xót xa vì mình từng linh hoạt, ứng biến được
    Xót xa vì giờ mình trở nên vật vờ, lơ ngơ
    ........

    Nhưng vẫn nói chuyện với mọi ng bình thường. Dần dần thấy lòng thoải mái hơn, mình chợt cảm giác vững tin hơn.

    Mình nhận ra mình đánh mất nhiều quá, đánh mất niềm vui, và những điều quan trọng nhất chỉ vì nghĩ ngợi nhiều quá

    Mình đánh mất bản lĩnh vì nghĩ ngợi nhiều quá.

    Mình quên mất mình là ai rồi!

    Giờ thấy trong lòng chợt vững vàng hơn 1 chút. Mình để suy nghĩ và tâm trạng ảnh hưởng đến mình nhiều quá!

    Tôi ơi!, giờ t sẽ k lơ ngơ, vật vờ nữa...
    Tao sẽ bản lĩnh hơn, nhanh nhẹn hơn như ngày xưa

    Tôi ơi! Tao xin lỗi mày vì khoảng thời gian vừa qua nhé :)
  8. princestreet

    princestreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    24.04.13
    Hôm nay thật sự rất xấu hổ, đi làm 3 năm trời, chưa bao giờ xấu hổ như vậy!

Chia sẻ trang này