1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời

    Bạn thân,
    Thân tặng

    ...Khi ngồi lặng im bên cạnh bạn và ngắm nhìn bầu trời bao la..tôi đã nhìn thấy có rất nhiều vì sao đang nhấp nháy, tôi biết rằng những gì bạn dành cho tôi còn lớn lao hơn rất nhiều những vì sao sáng lung linh trên bầu trời ấy...và trong một khoảnh khắc nào đó tôi có cảm giác bình yên và thanh thản đến lạ lùng...

    ...Khi vẫy tay chào bạn, tôi đã kịp nhìn thấy những nỗi buồn mà bạn lặng lẽ giấu đi...tôi biết chẳng thể làm được gì nhiều hơn trước nỗi buồn không tên đó, tôi chỉ ước được là chú dế để góp nhặt những niềm vui nhỏ ghép tặng bạn khúc hát ngân nga...

    ...Tôi sẽ không bao giờ quên buổi chiều ngày hôm qua, buổi chiều khi mà tôi thấy nỗi buồn của mình thật nhỏ bé trước dòng sông...và tôi thật nhỏ bé trước bạn..Tôi chẳng biết nói gì nhiều hơn hai chữ cám ơn...và cũng như bạn tôi sẽ không đánh mất niềm tin đâu, như lúc này đây tôi vẫn luôn nuôi dưỡng niềm tin ấy..Tôi vẫn tin rồi một ngày nào không xa ngày hôm nay, bạn cũng sẽ có được niềm tin giống như tôi...để lại ngồi lặng im trước bầu trời đầy sao và hứa với tôi điều mà bạn chưa làm được...

    ...Phía trước là bầu trời...và còn rất nhiều điều tốt đẹp khác...phải không nhỉ?

    TERMINER, C'EST COMMENCER!
  2. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui thật nhỏ bé và thật giản dị, tôi không hề nghĩ rằng khi đến với bạn, tôi lại có được một thế giới mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà nó đã đến ! cảm giác lúc này nó đan xen lẫn lộn quá... nhưng thật sự vui vẻ cảm thấy hạnh phúc...
    Tôi luôn giữ niềm tin bên mình, sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin đó... nó chỉ có thể mờ đi như ánh trăng bị đám mây u ám che phủ, nhưng sẽ luôn mãi sáng mỗi khi mây tan. Ngôi sao may mắn dù có chợt mờ nhưng không bao giờ tắt...
    Tôi tự chịu trách nhiệm về tình cảm của mình mà không đổ lỗi cho ai hết... chỉ thấy thật bình yên và thanh thản khi bên cạnh bạn...
    Oh ! Junine,
    Kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin là cái gì nhỉ? Quả thật, ai mà chẳng muốn rằng mình sống và có một niềm tin vững chắc vào một cái gì đó. Thế nhưng đâu có đơn giản như thế. Người ta vẫn tin đấy thôi, nhưng mà niềm tin ấy có tồn tại lâu hay không không phải là do chính mình quyết định. Niềm tin nhỏ nhoi ấy không phải tự mình đem nó đi khỏi mình mà là do những gì mà chính mình vẫn thường trao niềm tin ấy mang đi. Nói thế có quá không nhỉ nhưng ở một góc độ nào đò thì có thể nói rằng nó cũng đúng đấy chứ. Tôi viết như thế này không phải để khuyến khích mọi người không nên tin vào cái gì vả mà chỉ muốn nói rằng lòng tin thì không nên để ở lòng bàn tay như nàng Mỵ Nương mà nên để trên đầu mà thôi.
    Thế nhưng lạ lắm, khi nói được như thể này thì cũng chẳng cần phải bàn làm gì. Tôi, bạn hay những người khác thì cũng vẫn để lòng tin ở trên tay, để trao được về nhiều người hơn mah.
  4. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nhớ................. nhớ.................. và nhớ lắm những ngày tháng xưa................
    Có lẽ là xa lắm và ta không biết những kỷ niệm ấy có còn đọng lại trong mi...................
    Ngày đó........... ta và mi đều thích ngắm những đám mây trôi trên trời và hình dung chúng có hình gì................ Mỗi đứa tưởng tượng những hình dáng riêng............. nói cho nhau nghe............ và cãi nhau............... để bảo vệ ý kiến của mình................. rồi cười phá lên............. vì đứa nào cũng đúng cả...............
    Bây giờ trong ta............ vẫn còn bầu trời trong xanh và những đám mây trắng ấy................
    Đôi khi ta ngước lên trời nhưng chẳng bao giờ lại có cảm giác ngày xưa............ Có lẽ bên cạnh ta không có.......... mi và giọng nói của mi..................
    Nhớ............. mi quá đi thôi..................
    Tram
  5. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ...
    To captain: Tôi nghĩ niềm tin đơn giản thôi mà...nếu bạn nghĩ về một điều gì đó rất thành thật..nếu bạn luôn tin rằng bạn sẽ làm được cái điều mà bạn đang nghĩ, thì đó có nghĩa là bạn đã có lòng tin đấy. Tôi chẳng có ý định triết lý gì đâu..tôi cũng chẳng dám chắc là mình có nhiều niềm tin trong lòng bàn tay hay không để trao về người khác...tôi chỉ đơn giản để niềm tin của mình ở trong trái tim và tôi luôn tin rằng sẽ không đánh mất niềm tin đó, thế thôi...
    He...dù sao suy nghĩ được như bạn sẽ là tốt hơn đấy nhỉ, người ta không thể cả đời cứ đi mãi ở trên mây và nuôi dưỡng những điều viển vông..nên dừng lại tại một điểm nào đó trên mặt đất...và đặt niềm tin vào trong đầu..bạn nhỉ
    TERMINER, C'EST COMMENCER!
  6. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua Tôi đã làm bạn buồn , tôi biết điều đó, nhưng nếu chúng ta cứ mãi tránh né nó, nó sẽ càng là một gánh nặng cho chúng ta sau này... mọi vấn đề nên cởi chứ không nên trói hoặc bó buộc nó... Dù sao thì bạn vẫn đúng... ít nhất là trong thời điểm này...
    Tôi không biết thế nào cho phải nữa, có vài kẻ mắng tôi đừng quá ích kỷ và phải cứng rắn hơn ... cũng đúng thôi, tôi chưa thể vượt qua chính mình.. tình cảm tôi dành cho bạn là quá lớn, nó che mờ những thứ khác... tôi đã không ít lần cố tình dìm nó xuống, dù chỉ để bạn vui lòng..
    Nhưng tôi được quyền hi vọng chứ, dù chỉ là một hy vọng tối tăm mà không tìm thấy trong đó một chút tia sáng yếu ớt nào cả ! Nhưng nó vẫn là niềm tin và hi vọng.
    Tôi thực sự hạnh phúc khi được ở bên bạn dù là lúc bạn vui hay bạn buồn... dù đó là phút giây đau khổ hay hạnh phúc trong cuộc đời. Tình yêu dành cho bạn nó bao la như biển cả và sâu thẳm như đại dương.
    Cuộc đời thật mong manh, nhưng được tin vào những điều mình mong ước được tin vào tình cảm của mình đó đã là một niềm hạnh phúc thật lớn lao.
    Tôi luôn tin rằng phía trước là bầu trời và sẽ chắp cánh cho những ước mơ thật nhỏ bé vươn xa....
    Oh ! Junine,
    Kẻ đáng ghét nhất trong những kẻ đáng ghét
  7. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    niềm tin sẽ mang lại ý nghĩa của cuộc sống , nhưng vẫn sẽ mãi chẳng là gì nếu bạn không hành động . Chúc bạn đạt được ước mơ của mình.
    nothing!
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 15/03/2003
    Được thaohuong sửa chữa / chuyển vào 06:29 ngày 17/03/2003
  8. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trăng hôm nay thật sáng, ánh trăng rằm làm ta nhớ lại tới tuổi thơ.... ngày sinh nhật ta đêm trung thu với ánh trăng lung linh huyền ảo... ngồi một mình trong lòng chỉ thấy trống rỗng.. ta tự ước cho mình niềm vui tự kéo cho mình thêm trùng xuống với nỗi buồn và sự cô đơn...
    Nếu con người vô cảm cuộc đời sẽ bất hạnh lắm thay. Ta ghét cái cảm giác chẳng buồn chẳng vui đó. Có lẽ bạn cũng vậy ! ta hiểu cảm giác của bạn và bạn cũng thế nhưng đôi khi chúng ta chợt nhận thấy có những điều không nên nói ra sẽ tốt hơn bạn nhỉ. Tại sao chúng ta lại cứ nói về những điều đáng lẽ không nên, phải chăng chúng ta đang đi tìm cái tận cùng của cảm giác.
    Ta đang đi trên con đường tìm lại chính mình.... thật là mình với những cảm xúc chứ không phải là toan tính và những hành động thường ngày chúng ta đã quá vất vả để sống chung với nó.
    Rồi cuộc sống sẽ đưa ta về đâu ta cũng không biết nữa.. hãy cứ sống cho chính mình và vì một ngày mai tươi đẹp là ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi bạn nhỉ.
    Ta còn nợ bạn một lời hứa... ta đang thực hiện nó một cách trung thực nhất...
    Phía trước là bầu trời... Một ánh trăng rằm không đủ để nói hết những gì mà chúng ta đã hiểu và dành cho nhau.
  9. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    ...Khi cái cảm giác vô cảm len lỏi vào trong tim..ta thèm được hét lên một tiếng thật to..thèm được khóc..được làm cái gì đó để biết rằng mình vẫn đang là mình..Những giây phút đó luôn làm ta cảm thấy sợ hãi...ta cần sự cô độc trong phút chốc chỉ để lấy lại cân bằng cho chính mình...bạn hiểu điều đó mà phải không..
    ...Vậy là rồi chú dế mèn bướng bỉnh đã có được người bạn thân với nghĩa đúng nhất nó...ta thấy mình bình yên và hạnh phúc vô cùng...thế là niềm tin trong trái tim lại một lần nữa đem vì sao may mắn đến cho ta...Ta sẽ luôn trân trọng tình bạn này và yêu quí nó với tất cả những gì tốt đẹp nhất...
    ...Phía trước là bầu trời đầy sao, là trăng..là dòng sông tuổi thơ...và là nơi mà ta và bạn thả cho những ước mơ bay thật xa...
    KHẮP TRẦN GIAN NGỌN GIÓ LÊNH ĐÊNH...QUA MIỀN TỐI SÁNG TÌM ÁNG MÂY XƯA...
  10. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc và nỗi buồn thường gắn liền với nhau nhiều hơn niềm vui. Ta chia sẻ cho bạn những gì mà ta có, những gì mà ta cảm nhận.
    Nếu một ngày không có trăng... chẳng có sao mà cũng không còn những áng mây u tối... Có lẽ cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Sống cho riêng mình là cả một khoảnh khắc diệu kỳ nhưng chẳng thể là mãi mãi...
    Rồi một ngày bạn bỏ tôi ra đi...
    Thế giới này sẽ ngừng quay mãi mãi
    Sẽ chẳng còn ánh trăng tồn tại
    Sẽ chỉ le lói một mình rồi chợt tắt như ánh sao băng...
    Rồi một ngày bạn chợt đến với tôi...
    Thế giới này sẽ tưng bừng và nhộn nhịp
    Sẽ đầy ắp những tiếng chim rộn rã
    Sẽ mãi là những cánh hoa xuân.
    I would fly to the moon and back if you'll be...

    Được to_the_moon_and_back sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 20/03/2003

Chia sẻ trang này