1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phía trước là bầu trời

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi demen80, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonstars

    moonstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc tôi tự hỏi mình liệu có yêu chăng những đám mây u buồn?
    và câu trả lời là có!bởi phải chăng sau khi mây tan ta sẽ cảm nhận đây đủ hơn vẻ đẹp của bầu trời,của mặt trăng lung linh huyền ảo,của những vì sao lúc ẩn lúc hiện
    mây đen sẽ không bao giờ có thể đến với trăng,và trăng luôn ở đó ngay cả khi mây đang vần vũ bão tố đang gào thét.mây tan ta lại thấy trăng yên bình đứng đó.có khi những vì sao không ở đây hôm nay nhưng một ngày kia nó sẽ trở lại với ta,chỉ đơn giản là khi đó ta chưa nhìm thấy chúng
    PS:kể ra khi mây đen ở đó mà mình phải cô đơn chống đỡ,đến khi mây tan thì mới lại thấy trăng thì thật buồn!Phải chăng những người bạn khác với trăng và những vì sao ở điểm đó?
    mây đen sẽ mãi mãi gắn liền với ánh trăng và sao vì một lẽ đơn giản tạo hoá đã sắp xếp như vậy và đó là cuộc đời....

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
  2. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tặng người bạn thân của tôi
    ...Bất chợt bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa sự nắm chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn....rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy...rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành..và rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn không kém những chiều mưa...
    ...Và bạn học được cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại, điềm tĩnh như một người lớn chứ không khóc như một đứa trẻ...và bạn sẽ bắt tay ngay vào công việc của ngày hôm nay chứ không trông chờ những dự án viển vông của ngày mai...và bạn sẽ tự trồng hoa trong vườn để tô đẹp cuộc sống chứ không đợi người khác mang hoa đến...và bạn nhận ra rằng bạn có thể vượt qua tất cả...rằng bạn thực sự mạnh mẽ...và rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng rất nhiều

    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường...ngày hôm qua..dù sao tôi đã chờ mong...
  3. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua.


    I would fly to the moon and back if you'll be...
  4. to_the_moon_and_back

    to_the_moon_and_back Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Màu Trắng

    Tình yêu như chuyện cổ tích
    Cha đã lâu lắm không xem
    Tình yêu như người bạn cũ
    Mẹ đã lâu lắm không gặp
    Một ô cửa trắng một cô bé giấu
    những giọt lệ giữa những vì sao
    Rơi ngoài song trong một đêm
    lấp lánh ánh trăng
    Đằng sau từng lời hờ hững
    là tháng năm sắp qua rồi
    Đằng sau nụ cười hạnh phúc
    là tiếng khóc lúc không người
    Một ngôi nhà vắng một đêm trắng
    như những nỗi buồn trong đêm mùa đông
    Hay màu hoa đang chờ lúc
    xuân sang thức dậy
    Rồi giấc ngủ đến cô bé mơ
    mình là én bay trong sương mờ
    Băng qua đại dương bay đến
    những thiên hà xa lắm
    Để cho màu trắng như giấc mơ
    dịu dàng sẽ ở lại trong tim
    Và trên mái nhà
    Đàn chim én về cùng mùa xuân

    I would fly to the moon and back if you'll be...

    Được to_the_moon_and_back sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 05/04/2003
  5. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là ngắm bầu trời khi có giông bão... Một không gian đen kịt xuất hiện những tin chớp sáng chói... kèm những tiếng sấm gây giật mình... Gió thét gào... Mưa ào ào... Cây cối ngả nghiêng... Xung quanh mọi vật đều xáo trộn... và ta như chuyển đổi, như dữ dội theo...
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
    Được thedaffodil sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 05/04/2003

Chia sẻ trang này