1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phiếm bàn về "những ý nghĩ xấu xa trong tâm hồn"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi nl, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh06

    thanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thân Khẩu thì phải giữ ! còn Ý thì khỏi lo nhé !
  2. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, theo mình, ko chỉ con người mà sự vật, hiện tượng nào cũng đều mang nhiều khía cạnh/tính chất khác nhau. Những tính chất này tuy nhiều nhưng là một, tuy một mà nhiều. Chúng vừa tồn tại độc lập, vừa gắn kết, tác động và chi phối lẫn nhau, tổng hợp thành một thực thể hay hiện tượng thống nhất, gọi nôm na là ''sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập''. Con người cũng ko thoát khỏi quy luật đó và lẽ dĩ nhiên, trong một con người tồn tại nhiều con người (nếu những con người ấy gần như độc lập và khác hẳn tính nhau thì gọi là đa nhân cách?, còn xêm xêm tính nhau thì... bình thường? Mình thắc mắc ko biết liệu con người mà mọi con người trong nó giống nhau gần như tuyệt đối gọi là gì??)
  3. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, theo mình, ko chỉ con người mà sự vật, hiện tượng nào cũng đều mang nhiều khía cạnh/tính chất khác nhau. Những tính chất này tuy nhiều nhưng là một, tuy một mà nhiều. Chúng vừa tồn tại độc lập, vừa gắn kết, tác động và chi phối lẫn nhau, tổng hợp thành một thực thể hay hiện tượng thống nhất, gọi nôm na là ''sự thống nhất biện chứng của các mặt đối lập''. Con người cũng ko thoát khỏi quy luật đó và lẽ dĩ nhiên, trong một con người tồn tại nhiều con người (nếu những con người ấy gần như độc lập và khác hẳn tính nhau thì gọi là đa nhân cách?, còn xêm xêm tính nhau thì... bình thường? Mình thắc mắc ko biết liệu con người mà mọi con người trong nó giống nhau gần như tuyệt đối gọi là gì??)
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________
    câu hỏi của bạn làm mình nhớ đến 1 truyện ngắn
    Thú Cưng của tác giả Hoàng Long
    Tôi đi làm về, Nàng đã chờ sẵn ở cửa, đỡ lấy cặp táp, cởi áo vét cho tôi. Bước vào nhà, Nàng lấy khăn ướt lau mặt rồi dọn cơm cho tôi ăn, nói với tôi những lời âu yếm nhất.
    Nhưng Nàng không phải là người. Nói chính xác thì Nàng là một con thú cưng.
    Viện công nghệ gene quốc gia đã lai tạo được một hợp chất đặc biệt. Đó là tế bào gốc của mọi sinh vật. Và ai có nhu cầu nuôi vật gì cứ đến đó mua giống. Con thú cưng mà tôi mua có hình dáng một người con gái đẹp, có chút nũng nịu của mèo, lòng trung thành của chó, chút ngơ ngác của hươu nai, chút hoang vu và huyền bí của loài sư tử và được lập trình đầy đủ kỹ năng của một người nội trợ. Tôi đặt tên cho con thú cưng này là ?oNàng?.
    Nàng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không đòi hỏi gì. Trong nhà tôi ăn gì, Nàng ăn nấy. Tôi mua cho Nàng mấy bộ quần áo. Nàng sung sướng lắm, đem cất vào cái rương nhỏ của mình, rồi luân phiên chưng diện cho tôi vui. Khi nào tôi có vẻ mệt, Nàng lại nhắc ?oAnh phải chăm uống thuốc đi nhé. Đừng có lười nghe?. Đêm xuống, nàng chiều chuộng tôi rất tận tình. Nhưng nếu thấy tôi mệt, Nàng nhắc nhở ?oHôm nay anh mệt rồi. Ngủ sớm đi mai còn lấy sức đi làm nữa?.
    Tôi yêu Nàng lắm và hoàn toàn yên tâm về nàng. Chúng tôi sống chung với nhau đã được hai năm. Tôi có thể xem Nàng là người vợ hoàn hảo không nhỉ?

    Mộc Các, Sài thành, tháng 1 năm 2007
    http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=5486
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________________________
    câu hỏi của bạn làm mình nhớ đến 1 truyện ngắn
    Thú Cưng của tác giả Hoàng Long
    Tôi đi làm về, Nàng đã chờ sẵn ở cửa, đỡ lấy cặp táp, cởi áo vét cho tôi. Bước vào nhà, Nàng lấy khăn ướt lau mặt rồi dọn cơm cho tôi ăn, nói với tôi những lời âu yếm nhất.
    Nhưng Nàng không phải là người. Nói chính xác thì Nàng là một con thú cưng.
    Viện công nghệ gene quốc gia đã lai tạo được một hợp chất đặc biệt. Đó là tế bào gốc của mọi sinh vật. Và ai có nhu cầu nuôi vật gì cứ đến đó mua giống. Con thú cưng mà tôi mua có hình dáng một người con gái đẹp, có chút nũng nịu của mèo, lòng trung thành của chó, chút ngơ ngác của hươu nai, chút hoang vu và huyền bí của loài sư tử và được lập trình đầy đủ kỹ năng của một người nội trợ. Tôi đặt tên cho con thú cưng này là ?oNàng?.
    Nàng suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, không đòi hỏi gì. Trong nhà tôi ăn gì, Nàng ăn nấy. Tôi mua cho Nàng mấy bộ quần áo. Nàng sung sướng lắm, đem cất vào cái rương nhỏ của mình, rồi luân phiên chưng diện cho tôi vui. Khi nào tôi có vẻ mệt, Nàng lại nhắc ?oAnh phải chăm uống thuốc đi nhé. Đừng có lười nghe?. Đêm xuống, nàng chiều chuộng tôi rất tận tình. Nhưng nếu thấy tôi mệt, Nàng nhắc nhở ?oHôm nay anh mệt rồi. Ngủ sớm đi mai còn lấy sức đi làm nữa?.
    Tôi yêu Nàng lắm và hoàn toàn yên tâm về nàng. Chúng tôi sống chung với nhau đã được hai năm. Tôi có thể xem Nàng là người vợ hoàn hảo không nhỉ?

    Mộc Các, Sài thành, tháng 1 năm 2007
    http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=viewArtwork&artworkId=5486
  6. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với quan niệm của bạn: theo quan niệm triết học phương đông thì vạn vật luôn mang trong mình những tính chất đối lập nhau, giống như thái cực vậy.luôn có sự đấu tranh trong một thể thống nhất.con người cũng vậy luôn là sự đấu tranh giữa nhu cầu thoả mãn bản thân và sự phấn đấu hoàn thiện mình theo quan điểm XH.trong cuộc đấu tranh đó có người thắng người thua, có lúc ta thắng ta thua.nhưng du thằng hay thua thì điều thật sự có ý nghĩa nhất là ta đã tồn tại trên đời này không giống như 1 loài linh trưởng cấp cao.hãy sống sao để không bao giờ phải hối tiếc, để cuộc sống của bạn sẽ được tiếp tục tồn tại trong những con người khác, ngay cả khi bạn đã chết sinh học. bạn đã trở lên bất tử.!
  7. nl

    nl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với quan niệm của bạn: theo quan niệm triết học phương đông thì vạn vật luôn mang trong mình những tính chất đối lập nhau, giống như thái cực vậy.luôn có sự đấu tranh trong một thể thống nhất.con người cũng vậy luôn là sự đấu tranh giữa nhu cầu thoả mãn bản thân và sự phấn đấu hoàn thiện mình theo quan điểm XH.trong cuộc đấu tranh đó có người thắng người thua, có lúc ta thắng ta thua.nhưng du thằng hay thua thì điều thật sự có ý nghĩa nhất là ta đã tồn tại trên đời này không giống như 1 loài linh trưởng cấp cao.hãy sống sao để không bao giờ phải hối tiếc, để cuộc sống của bạn sẽ được tiếp tục tồn tại trong những con người khác, ngay cả khi bạn đã chết sinh học. bạn đã trở lên bất tử.!
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    tôi cũng đồng ý với quan niệm của bạn: theo quan niệm triết học phương đông thì vạn vật luôn mang trong mình những tính chất đối lập nhau, giống như thái cực vậy.luôn có sự đấu tranh trong một thể thống nhất.con người cũng vậy luôn là sự đấu tranh giữa nhu cầu thoả mãn bản thân và sự phấn đấu hoàn thiện mình theo quan điểm XH.trong cuộc đấu tranh đó có người thắng người thua, có lúc ta thắng ta thua.nhưng du thằng hay thua thì điều thật sự có ý nghĩa nhất là ta đã tồn tại trên đời này không giống như 1 loài linh trưởng cấp cao.hãy sống sao để không bao giờ phải hối tiếc, để cuộc sống của bạn sẽ được tiếp tục tồn tại trong những con người khác, ngay cả khi bạn đã chết sinh học. bạn đã trở lên bất tử.!
    [/quote]
    ___________________________________________________
    mình thường đc nghe rất nhiều câu nói với ý nghĩa rằng
    "hãy sống sao cho không bao giờ phải hối tiếc"
    và nếu ai đó đc như vậy thì có lẽ điều hối tiếc của họ sẽ là chưa bao giờ đc hối tiếc
    câu nói này mình lại liên tưởng đến lời chúc mừng năm mới
    "van sự như ý"
    ______________________________
    nhưng sẽ chẳng có ai sống mà không hối tiếc cả, trừ khi đó là những cái máy, không tự chủ tu duy
    mình lúc nào cũng quan niệm, sẽ chẳng có điều gì đến với ta là vô nghĩa cả, khi mà nó đã cần phải đến
    trong hối tiếc người ta sẽ đánh giá vấn đề đc nhiều mặt hơn, trong hối tiếc người ta biết nhìn lại mình hơn
    sau sự hối tiếc đó là 1 sự trưởng thành chín chắn đồng biến với sụ hối tiếc đó của họ, nó có thể làm họ gục ngã hoặc trở nên mạnh hơn
    còn cái gọi là vạn sự như ý , nếu ai đó mà đạt đc thì họ quả là may mắn nhất nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất đối với họ
    bởi họ sẽ chăng thể nào cảm nhân dc niềm vui đc toại nguyện ý đấy của họ, họ sẽ chẳng thế nào hiểu nổi giá trị của mình, gia trị mình có
    2 câu nói này về một mạt nào đó có ý nghĩa rất giống nhau
    ____________________________________
    một quan điểm hạnh phúc trong xã hội
    1.người ta sẽ cảm thấy hanh phúc khi có 1 "vị trí" trong xã hội, tập thể của người ta
    có người chon thương trường là xã hội lớn nhất của mình
    có người trọn chính trị
    có người trọn văn hóa
    có người chọn thể thao..................v .....v
    người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cái xã hội người ta chọn đấy
    (tạm gọi mảng xã hội ) tôn trọng họ, đánh giá cao họ
    ................................................
    2.bởi sao họ thấy hạnh phúc

    sau khi chiếm đc sự tôn trong trong mảng xã hội đấy của họ
    sự hiếu thăng, sự tự cao, sự tự tin , kiêu hãnh của họ __những nhu cầu bản năng, hay quán tính đc thỏa mãn
    và rồi họ cho họ cái quyền đc thể hiện cái tôi, quyền đc thể hiện cá tính, phong cách riêng
    quyền quyền làm mưa làm gió
    ( thực tế cho thấy rất nhiều tấm gương sau khi đạt đc 1 vị trí cao trong mang xã hội của họ, họ trở nên biến thái, lố lăng, thay đổi )
    3.
    đặc biệt trong xã hội việt nam, khi mà các quyền cơ bản vẫn còn là vấn đề, cái tôi luôn bị xếp sau tập thể, luôn là phương tiện của xã hội
    ( đối với bất kể xã hội văn minh nào ,cái tôi, dân chủ cũng đc đặt lên hàng đầu, cá nhân là cứu cánh, mọi tổ chức trong xã hội kể cả nhà nước chỉ là phương tiện. ) trích từ http://www9.ttvnol.com/forum/f_187/916400.ttvn
    cộng với tàn dư phong kiến, văn hóa làng, luôn sói mói tăm tỉa, rình rập mổ xẻ nhau, cái tôi_chủ nghĩa cá nhân luôn bị đàn áp
    sự khát khao thể hiện cái tôi đó càng lớn
    4. bản chất sâu xa của lý tưởng hạnh phúc này cũng chính là khao khát thỏa mãn "tự do" _ tự do cá nhân
    cái tự do này hiện tại chưa đc hình thái xã hội công nhận và chưa đc phép phát triển ra bên ngoại nên, nó lặn vào trong tiềm thức của mỗi người
    và cũng chính sự kìm nén đó cũng là rào cản hạnh phúc , rào cản của phát triển .
    từ cá nhân cho đến tập thể
    5. sự kìm nén đó _ kìm nén bằng cách nào
    có quá nhiều cách để những người đièu phối xã hội họ có thể làm đc
    trẻ con là trang giấy trăng cơ mà, xã hội muốn vẽ những gì vào nó mà không đc, mà xã hội, thể chế muốn theo thế nào thì đứa trẻ ấy nếu không phải quá kiệt xuất hay quá không bình thường thì tránh sao đc
    " tôi không càn dùng sức kiềm chế anh, mà tôi sẽ để cho anh tự kièm chế chính bản thân anh"
    kết quả của nó để lại thì, có quá nhiều
    một trong những điều đó :
    95% người việt ta luôn cho rằng tập thể là trên hết , cá nhân chỉ là phương tiện
  9. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    tôi cũng đồng ý với quan niệm của bạn: theo quan niệm triết học phương đông thì vạn vật luôn mang trong mình những tính chất đối lập nhau, giống như thái cực vậy.luôn có sự đấu tranh trong một thể thống nhất.con người cũng vậy luôn là sự đấu tranh giữa nhu cầu thoả mãn bản thân và sự phấn đấu hoàn thiện mình theo quan điểm XH.trong cuộc đấu tranh đó có người thắng người thua, có lúc ta thắng ta thua.nhưng du thằng hay thua thì điều thật sự có ý nghĩa nhất là ta đã tồn tại trên đời này không giống như 1 loài linh trưởng cấp cao.hãy sống sao để không bao giờ phải hối tiếc, để cuộc sống của bạn sẽ được tiếp tục tồn tại trong những con người khác, ngay cả khi bạn đã chết sinh học. bạn đã trở lên bất tử.!
    [/quote]
    ___________________________________________________
    mình thường đc nghe rất nhiều câu nói với ý nghĩa rằng
    "hãy sống sao cho không bao giờ phải hối tiếc"
    và nếu ai đó đc như vậy thì có lẽ điều hối tiếc của họ sẽ là chưa bao giờ đc hối tiếc
    câu nói này mình lại liên tưởng đến lời chúc mừng năm mới
    "van sự như ý"
    ______________________________
    nhưng sẽ chẳng có ai sống mà không hối tiếc cả, trừ khi đó là những cái máy, không tự chủ tu duy
    mình lúc nào cũng quan niệm, sẽ chẳng có điều gì đến với ta là vô nghĩa cả, khi mà nó đã cần phải đến
    trong hối tiếc người ta sẽ đánh giá vấn đề đc nhiều mặt hơn, trong hối tiếc người ta biết nhìn lại mình hơn
    sau sự hối tiếc đó là 1 sự trưởng thành chín chắn đồng biến với sụ hối tiếc đó của họ, nó có thể làm họ gục ngã hoặc trở nên mạnh hơn
    còn cái gọi là vạn sự như ý , nếu ai đó mà đạt đc thì họ quả là may mắn nhất nhưng cũng là bất hạnh lớn nhất đối với họ
    bởi họ sẽ chăng thể nào cảm nhân dc niềm vui đc toại nguyện ý đấy của họ, họ sẽ chẳng thế nào hiểu nổi giá trị của mình, gia trị mình có
    2 câu nói này về một mạt nào đó có ý nghĩa rất giống nhau
    ____________________________________
    một quan điểm hạnh phúc trong xã hội
    1.người ta sẽ cảm thấy hanh phúc khi có 1 "vị trí" trong xã hội, tập thể của người ta
    có người chon thương trường là xã hội lớn nhất của mình
    có người trọn chính trị
    có người trọn văn hóa
    có người chọn thể thao..................v .....v
    người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi cái xã hội người ta chọn đấy
    (tạm gọi mảng xã hội ) tôn trọng họ, đánh giá cao họ
    ................................................
    2.bởi sao họ thấy hạnh phúc

    sau khi chiếm đc sự tôn trong trong mảng xã hội đấy của họ
    sự hiếu thăng, sự tự cao, sự tự tin , kiêu hãnh của họ __những nhu cầu bản năng, hay quán tính đc thỏa mãn
    và rồi họ cho họ cái quyền đc thể hiện cái tôi, quyền đc thể hiện cá tính, phong cách riêng
    quyền quyền làm mưa làm gió
    ( thực tế cho thấy rất nhiều tấm gương sau khi đạt đc 1 vị trí cao trong mang xã hội của họ, họ trở nên biến thái, lố lăng, thay đổi )
    3.
    đặc biệt trong xã hội việt nam, khi mà các quyền cơ bản vẫn còn là vấn đề, cái tôi luôn bị xếp sau tập thể, luôn là phương tiện của xã hội
    ( đối với bất kể xã hội văn minh nào ,cái tôi, dân chủ cũng đc đặt lên hàng đầu, cá nhân là cứu cánh, mọi tổ chức trong xã hội kể cả nhà nước chỉ là phương tiện. ) trích từ http://www9.ttvnol.com/forum/f_187/916400.ttvn
    cộng với tàn dư phong kiến, văn hóa làng, luôn sói mói tăm tỉa, rình rập mổ xẻ nhau, cái tôi_chủ nghĩa cá nhân luôn bị đàn áp
    sự khát khao thể hiện cái tôi đó càng lớn
    4. bản chất sâu xa của lý tưởng hạnh phúc này cũng chính là khao khát thỏa mãn "tự do" _ tự do cá nhân
    cái tự do này hiện tại chưa đc hình thái xã hội công nhận và chưa đc phép phát triển ra bên ngoại nên, nó lặn vào trong tiềm thức của mỗi người
    và cũng chính sự kìm nén đó cũng là rào cản hạnh phúc , rào cản của phát triển .
    từ cá nhân cho đến tập thể
    5. sự kìm nén đó _ kìm nén bằng cách nào
    có quá nhiều cách để những người đièu phối xã hội họ có thể làm đc
    trẻ con là trang giấy trăng cơ mà, xã hội muốn vẽ những gì vào nó mà không đc, mà xã hội, thể chế muốn theo thế nào thì đứa trẻ ấy nếu không phải quá kiệt xuất hay quá không bình thường thì tránh sao đc
    " tôi không càn dùng sức kiềm chế anh, mà tôi sẽ để cho anh tự kièm chế chính bản thân anh"
    kết quả của nó để lại thì, có quá nhiều
    một trong những điều đó :
    95% người việt ta luôn cho rằng tập thể là trên hết , cá nhân chỉ là phương tiện
  10. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn mubongmay2207, tôi muốn hỏi bạn 1 câu: liệu có phải bạn đang chuyển từ nhận định khách quan sang chiều hướng chủ quan, rằng theo chủ kiến của bạn, người ta nên đặt chủ nghĩa cá nhân lên trên hết? Về một mặt nào đó, sự đề cao cá nhân sẽ là có lợi, nhưng ko có nghĩa là bỏ lơ chủ nghĩa tập thể. Theo tôi nên kết hợp sao cho thật hài hòa giữa cá nhân và tập thể thì mới mong có kết quả tốt. Và, ko biết tôi có hiểu sai?

Chia sẻ trang này