1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn làm con......ặc...chả lẽ vì mỗi cái ....mà phải làm con.....
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là làm sao nuôi cho nó dài để mà cột đượ 2 sợi dây đó mà dắt cũng là 1 nghệ thuật chớ[:P][:P][:P]>:)>:)>:)>:)=))=))
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Đây, câu chuyện rất dài và rất to đây=))=))=))

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tu sửa 'súng ống', không dễ như bơm ngực!

    Thấy "cậu nhỏ" của mình ngắn và bé hơn so với bạn bè, NguNgu tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Sau 2 tháng cắn răng chịu đau dùng tay tự kéo dài, "cậu nhỏ" cũng tăng thêm được 1cm nhưng “cậu nhỏ” lại bị sang chấn nặng. Chuyện tu sửa "súng ống" của đấng mày râu thật đúng là cười ra nước mắt.
    Cắn răng chịu đau để "của quý" dài!

    Tự ti vì "cậu nhỏ" của mình ngắn và bé hơn so với bạn bè, Ngu tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Ngu lân la lên mạng thì được "mách nước" cách kéo dài bằng động tác dồn máu vào *********;))


    Bằng cách dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay trái bóp mạnh đáy ********* (gần chỗ bìu dái) để dồn máu lên ********* và đầu *********, cách thức này được cho là sẽ làm cho ********* và đầu ********* mỗi ngày một nở lớn, tăng kích thước ********* và qui đầu to bự hơn.
    Quyết tâm để "của quý" bằng bạn bằng bè, hằng đêm trước khi đi ngủ Ngu đều cắn răng chịu đau thực hiện phương pháp này từ 5 đến 10 phút. Thậm chí lúc đi tiểu tiện Ngu cũng tranh thủ bóp nắn "cậu nhỏ" vì "người ta mách là càng làm lâu, càng thường xuyên thì càng nhanh dài và to" :))


    Sau 2 tháng "hành hạ", ********* của Ngu cũng dài thêm được 1cm. Nhưng càng ngày, mỗi lần bóp "cậu nhỏ" theo phương pháp này Ngu càng thấy đau hơn, mỗi lần đi tiểu tiện Ngu lại thấy đau rát. Đến khi đi khám, Ngu mới tá hỏa vì "cậu nhỏ" bị sang chấn nặng. Bác sĩ cảnh báo nếu 'cậu nhỏ" tiếp tục bị cưỡng bức với áp lực cao như thế thì sẽ làm tổn hại đến *********[r23)]



    Sợ mất mặt với vợ vì "của quý" của mình bé nên Cocura quyết định "tu sửa súng ống". Cu tìm đến một cơ sở y tế để xin phẫu thuật kéo dài *********, nhưng kiểm tra thì kích thước vẫn bình thường. Cu vẫn "thấy nhỏ" nên khăng khăng đòi kéo dài[:P]


    Cu tìm đến cửa hàng chuyên bán đồ phòng the thì được giới thiệu một loại máy tập to và dài ********* gọi là ống bơm hút chân không. Thiết bị này bao gồm một ống trụ chụp bao ngoài *********, chất bôi trơn có tác dụng làm khít kẽ hở giữa ********* và ống trụ. Một chiếc bơm cơ khí hút tạo chân không trong ống trụ và giúp cho ********* cương lên. Khi ********* đã đạt được sự cương cần thiết, một vòng chun tròn được đặt vào gốc ********* có tác dụng giữ không cho máu thoát ra khỏi *********. Khi bóp cục hơi để hút không khí thì sẽ thấy "cậu nhỏ”… hoành tráng.


    Sau mỗi lần "bơm hút", Cu thấy "cậu nhỏ" hoàng tráng hơn nhưng chỉ một thời gian sau là lại "đâu vào đấy". Mỗi lần sử dụng dụng cụ này lại thấy đau tức khó chịu nên 2 tháng sau Cu ngừng sử dụng>:)


    Không dễ như bơm ngực!

    Cũng giống như phụ nữ sẵn sàng bơm silicon để cải thiện vòng một của mình, nam giới cũng sẵn sàng "cắn răng chịu đau" để có "súng ống ngon nghẻ, bằng bạn bằng bè". Tuy nhiên chuyện tu sửa "súng ống" của nam giới không hề dễ dàng như bơm ngực.


    Bác sĩ nam khoa AnhCaPhom, Viện Phát triển sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng cho biết, ********* nhỏ là nỗi ưu tư của nhiều nam giới, không những thế nhiều phụ nữ cũng chẳng lấy gì làm phấn khích khi nhìn "cậu nhỏ" của quý ông bé nhỏ. Phần lớn nam giới thích "cậu nhỏ" của mình phải to và dài, của quý to dài cũng làm nhiều chị em có thiện cảm hơn, nhưng nếu khủng quá phụ nữ lại đâm ra sợ. Thậm chí có những người dù kích thước "cậu nhỏ" bình thường so với tiêu chuẩn chung vẫn khăng khăng muốn làm cho to hơn.


    Nam giới muốn "súng ống" của mình phải to và dài vì nghĩ như vậy mới "phục vụ" chị em phụ nữ tốt. Bác sĩ Phỏm phân tích: "Đó chỉ là cảm quan về bề ngoài, còn chất lượng bên trong của "cậu nhỏ" thế nào mới là điều quan trọng hơn, to và dài mà không có nghệ thuật giao hợp tốt, không phục vụ cho chị em và chính mình lên đỉnh được thì cũng không có ý nghĩa gì":-w


    Dù "súng ống" có to hay nhỏ nhưng “máy tốt” vẫn có thể đưa đối tác lên tuyệt đỉnh. Mức độ thỏa mãn ******** của người phụ nữ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ cảm giác yêu, tin tưởng lẫn nhau tới, khúc dạo đầu tốt rồi cuối cùng mới tới sự góp công của *********. Nhiều chàng lầm tưởng là cứ phải cho vào sâu và chiến thật mạnh mới tiếp cận được những điểm cảm giác mạnh của nàng nhưng họ đâu có biết rằng phần lớn những điểm nhạy cảm nhất lại nằm khá nông bên ngoài đó là âm hộ, âm vật và điểm G của chị em cũng ngay phía ngoài âm đạo mà thôi. Chính vì thế nhỏ mà biết cách thì vẫn luôn làm hài lòng chị em:-"


    Bác sĩ Phỏm cũng cho biết, hiện có một vài phương pháp làm to và dài ********* như bơm silicon, phương pháp phẫu thuật, dùng thuốc có thể cải thiện cho người có ********* nhỏ thực sự nhưng chỉ có tác dụng ở số ít trường hợp có nguyên nhân rõ ràng .
    "Kéo dài và làm to ********* ở người có ********* bình thường sẽ phải đánh đổi nhiều thứ trong đó có những vấn đề như di lệch các tạng phần chậu hông, vết sẹo để lại sau phẫu thuật gây nên cảm giác đau tức vùng bẹn bụng đáy chậu, đau tức *********, rối loạn tiểu tiện đại tiện đều có thể xuất hiện, ngoài ra những di lệch và thay đổi về cấu trúc, vị trí ********* sẽ làm ********* biến dạng cũng như gây nên rối loạn cương, cong vẹo ********* sau này", Bác sĩ Phỏm chốt hạ^:)^
  4. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    PHỎM hay CUCA thế này???/[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi đến chợ, đã tiêu hết tiền!
    chất lượng mới quyết định chứ không phải số lượng.=))=))=))
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Món này hay nha Phỏm.....mày là Bác sĩ từ khi nào vậy.....đang từ nhạc sỹ thành BS.....thảo nào Ngu nó hỏng mất Gậy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tổ tiên loài người

    Ngày xửa ngày xưa....khi Trời, Đất,Sông, Núi...vẫn còn là một mớ hỗn độn...giống như cốc sinh tố thập cẩm khổng lồ.......Con người sống trên trái đất không phải người bình thường....Mà là những vị Thần....trong đó Thượng Đế là người toàn năng và đứng đầu trong các vị thần đó.....
    [​IMG]
    Một hôm vào ngày hội thi Chém gió của các vị thần.....Thượng đế mới sai Thiên lôi( Thằng cha này năm trước đoạt giải đặc biệt nên được Thượng đế ban tặng một chiếc búa dìu và dặn không được chém khi chưa có lệnh chém bừa bãi sẽ gây họa...hắn dữ khư khư chẳng cho ai mượn....lâu lâu mới được ra lệnh cho chém một phát.....một hôm hắn tỏ tình với Hằng Nga bị nàng từ chối...buồn đời mới mang búa ra chém loạn xạ.....mỗi lần chém là Cuồng phong nổi lên sấm chớp mưa gió ầm ầm....đất trời điên đảo....vì vậy khiến cho Hạ giới giờ đây hàng năm cứ vào những ngày đó là mưa gió thiên tai...động đất sóng thần.....liên miên....)
    [​IMG]This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.[​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    mất thời gian với thằng cha này quá....kể tiếp nào...
    Đến đoạn nào rồi..... ah Thượng Đế sai Thiên lôi xuống vườn Địa đàng hái hoa quả về bày tiệc Chém gió.....Một lúc sau y trở về tay không....và nói:

    -bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế....Vườn địa đàng bị kẻ trộm hái trộm hết rồi chẳng còn gì ạ.....

    - Ngọc Hoang; mày điên à...Vườn địa đàng làm *** có người và thú vật...tao có đẻ ra đâu .....
    Thiên lôi:- Dạ bẩm con nghĩ chắc lại là cái thằng Tôn Ngộ Không kia rồi...


    [​IMG]
    Ngọc hoàng Thượng Đế tức giận bèn sai Phật Tổ bắt giam con khỉ này dưới ngũ hành sơn....đáng đời tên ăn trộm.....
    Sợ mất trộm lần nữa Ngọc Hoàng thượng Đế bèn nhặt nắm đất nặn ra một hình người đặt tên là ADAM và ném một phát Vào vườn ĐỊa Đàng.

    ADAM ngày ngày quanh quẩn trông coi vườn ĐĐ..và vui đùa cùng hoa lá cỏ cây......thời gian trôi đi....ADAM thấy buồn..càng ngày càng buồn chẳng biết vì sao???? cứ ngồi một góc lấy đất nặn ra những hình hài giống mình...xếp đầy trong vườn...

    Ngọc Hoàng thấy vậy hoi:- ADAM mày sao buồn vậy...cần gì thiếu gì????
    ADAM:- dạ bẩm con chẳng thiếu gì...chỉ là thiếu đò chơi...và cảm thấy buồn..

    Ngọc Hoàng liền cho ADAM mượn cái gậycủa mình và nở một nụ cười hóm hỉnh nói: có cái này mày sẽ vui hơn.

    ADAM mừng lắm: xia xia Ngọc hoàng

    [​IMG]
    Thì ra cái gậy đó có tính năng sinh sản....trong đầu đang nghĩ cái gì hễ vung gậy đập một phát thì cái đó sẽ hiện ra.....


    ADAM suốt ngày chỉ thích đập...và nghĩ lung tung đủ các thể loại tĩnh có động cũng có....một thời gian sau Vườn địa đàng sinh ra ooiiii thôi rồi đủ các loại chim muông cây cối...động vật thực vật to có bé có....nhỏ có con kiến..to có khủng long.....và ngày ngày hắn vẫn đập và đập rồi cùng chơi đùa với chúng....
    Hắn nghĩ đập cho ra một thằng giống mình để chơi mà không sao ra được.....hóa ra Ngọc Hoàng đã thu lại tính năng này.....tính năng đó chỉ có tác dụng khi có người giống nó......

    [​IMG][​IMG]

    Rồi một hôm...Ngọc Hoàng phát hiện ra hắn sử dụng gậy quá tải...bèn sai người đến thu lại chiếc gậy đó....Sợ mất gậy thần Adam liền giấu gậy vào chỗ giữa hai cái đùi..lấy dây cột chặt vào....ko dám mang ra dùng nữa....lâu sau mới bỏ ra xem..thì oooiiii thôi rồi nó dính chặt mẹ nó vào giữa háng ko sao lôi ra được......thế là từ đó cái gậy của Ngọc Hoàng cứ lủng lẳng dưới háng của Adam......( sau cùng Ngọc Hoàng cũng không đòi lại được nữa)

    Thế rồi Trái đất cứ lặng lẽ quay(một vòng trái đất)...thời gian lâu dần chơi mãi với cái bọn ko biết tiếng người cũng chán....hắn ủ rũ chẳng thiết ăn..nữa...

    Ngọc Hoàng thấy vậy liền hởi: - sao mày còn buồn...đến cái quý giá nhất của tao tao cũng cho mày...mày còn buồn nỗi giề...???? bây giờ tao chẳng khác *** gì thái giám.....
    ADAM: - dạ bẩm con cũng chẳng biết nữa...nó cứ dính chặt vào người con...nhưng cơ mà con thấy thiếu lắm...thiếu gì gì đó...Ngọc Hoàng ợ....

    Ngọc Hoàng biết tỏng.....và thấy tội cho hắn suốt ngày phải đập, chọt với động vật nên người đã nặn tiếp một người nữa giống hắn trước đây cho hắn có bạn và Đặt tên là EVA....hắn mừng lắm....suốt ngày chỉ quanh quẩn với cái thằng bạn mới này và ko màng đến thứ gì khác nữa.....
    Một hôm hắn dẫn bạn mới đi chơi chẳng may trượt chân ngã và bị một cái cây nó đâm một nhát vào giữa háng thủng một lỗ khá to....máu tuôn xối xả...sau này vết thương lành vẫn để lại cái sẹo có cái lỗ thủng vừa đúng bằng cái gậy của hắn......


    Còn EVa từ khi có cái lỗ đó thì cơ thể cũng khác rụng hết lông...da dẻ mịn màng đôi môi đỏ như son..nhất là đôi gò bồng đào của Eva còn đẹp hơn cả OSAMA OZAWA bây giờ....Adam rất thích cái sẹo đó...tối ngày nghịch ngợm và vuốt ve nó......cả hai cùng khoái...nhất là khi cái gậy của Adam chọc vào cái sẹo của nó....lúc đó như có một luồng điện chạy khắp cơ thể hai người......oh yeah.....oh my god.........từ đó chúng chẳng thiết đi chơi ...chẳng hái hoa bắt **** gì nữa....Adam chốc lại đòi chọc ...nhát lại đòi chọc vào cái sẹo đó....ngày vài chục lần......

    [​IMG]

    Thời gian sau nó thấy bụng Eva sưng lên.......và rồi khi sưng to quá....từ chỗ cái sẹo đó vỡ ra.....và có hàng trăm thằng nhỏ xíu giống y trang như nó chui ra....thằng có gậy thằng *** có gậy........
    Cứ như thế theo cấp số nhân....với tốc độ sinh đẻ nhanh hơn tốc độ ánh sáng....theo kiểu bố đẻ con con đẻ cháu.....một thằng một lần đẻ ra hàng trăm thằng.......(phải chăng tổ tiên loài người là đây)...haha..
    Đến khi Ngọc Hoàng Thượng đế phát hiện ra thì ..hờ hờ.......ko thể đếm nổi nữa rồi.......

    Ngọc Hoàng Thượng Đế...bực lắm vì không hề muốn có cái loại người thần không phải thánh cũng không sống cùng với các vị thần......nên sai người đem đầy hết tất cả chúng xuống một vùng đất khác cách biệt ......và sai thần mây thần gió làm một khoảng cách thật rộng che bằng mây chắn bằng gió ...không cho quan hệ với các thần thánh khác .....từ đó trời đất mới hình thành.....Thần thánh sống trên trời....còn lũ người con cái cháu chắt của Adam và Eva...sống ở trái đất...là loài người bây giờ.....
    Còn Adam và Eva phạm tội nhưng lại là sản phẩm mình tạo ra nên Ngọc Hoàng Thượng Đế giữ lại trên trời để hầu hạ người.......
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bác CUCA kiếm ảnh hoành tráng nhể?
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ờ công nhận, ảnh thật hầm bà làng các kiểu con đà điểu:))
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hoành tá tràng.

Chia sẻ trang này