1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Vàng chuẩn, chỉ có bọn trẻ choai mới để ý đến chuyện to dài lâu chậm thôi, chứ còn mấy ông làng Đùa này toàn giang hồ lịch duyệt ko nhẹ dạ cả tin thế đâu:))

    Làm tý clip vui giải trí nào: 3 chàng Cu Ngu Phỏm, thằng đi Bu gà, thằng đi xe đạp, thằng lại chơi căng hải>:) Cuối cùng ai cưa đổ Vàng??? [r23)]

    [YOUTUBE]OBSldlZNs0A[/YOUTUBE]
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hay đó PHỎM,đang Stress xem cái clip đó thấy thoải mái tinh thần luôn.Cứ thế phát huy nữa nhé.
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Những lúc con gái "đáng ghét" một cách… đáng yêu

    Nhưng dù thế nào thì con gái vẫn khiến con trai “gục ngã” như thường ý!
    Ngang ngạnh, ương bướng

    Con gái là người cực kỳ bí ẩn. Quát con trai ầm ĩ, cười khúc khích, la oang oang, nói ì xèo lẫn khóc sụt sịt, run cầm cập hay đi từ tốn, mạnh bạo... vẫn chỉ là một người. Con gái là người loay hoay cả buổi dưới trời nắng chang chang, tay đầy dầu mỡ để gắn cái xích xe đạp, hay ngồi mím môi mím miệng giải bài toán hoài không ra đáp số. Nhưng khi con trai ngỏ ý muốn giúp, thế nào con gái cũng ngẩng cao đầu, kiêu kì nói: "Tớ có thể làm được mà".

    Con trai bảo con gái phải mặc áo mưa, kể cả dù trời có mưa nhỏ tí ti. Nhưng con gái bảo chẳng có vấn đề gì cả và nhất định không mặc, dù cho con trai có hù dọa thế nào về sức khỏe. Nhất là khi giận nhau, con gái không bao giờ chịu làm lành trước, sao mà "đáng ghét" thế không biết!

    Luôn cho mình được quyền… giận không lí do

    Con gái là người bảo "Hôm nay trời đẹp quá!", nhưng lúc con trai đáp lại "Ừ, đẹp nhỉ!" thì lại giận dỗi bỏ đi. Khi con trai đi hỏi một cô nàng khác thì bị chê lên chê xuống là chậm hiểu, ý người ta muốn rủ đi chơi rành rành ra thế mà không biết!

    Con gái là người yêu thần tượng hơn cả anh trai và con trai cộng lại, nhưng khi con trai yêu trận bóng tối nay hơn việc ngồi chat với cô nàng, thì con gái sẽ nổi giận đùng đùng, tuyên bố... không nhìn mặt luôn. Con gái cũng là người nếu con trai không khen thì sẽ giận con trai vô tâm, nhưng nếu con trai khen nhiều quá thì lại bảo là... khen giả vờ, thậm chí là đang có "âm mưu đen tối".

    Con gái là người trong những trận cãi nhau, nếu con trai có giận thì sẽ nhăn mặt trách con trai mà cũng giận hờn, rồi quay ra giận ngược lại. Cuối cùng thì con trai vẫn phải là người đi xin lỗi trước đấy! Chà chà, con trai thật là "điên cái đầu" quá đi!



    Suy nghĩ và hành động chẳng bao giờ nhất quán

    Con gái là người ăn vặt suốt ngày, ăn linh tinh đủ thứ nhưng lúc nào cũng kêu đói lẫn sợ mập và hét ầm lên khi con trai bảo con gái dạo này hơi tròn.

    Con gái là người tuyên bố chỉ yêu những gì giản dị, nhưng lại chết mê chết mệt cái đôi giày màu vàng chấm hồng đáng yêu, cộng thêm vô số sọc tím sọc cam và long lanh lóng lánh đến hoa cả mắt...

    Con gái là người mơ mộng về một chàng trai trong phim Hàn Quốc, rồi một ngày chạy ầm ầm đến khoe đã "tăm tia" được một anh diễn viên thật đẹp. Xong vài bữa sau lại thấy cô nàng ỉu xìu vỡ mộng khi thấy chàng hot boy... "xấu tính".

    Còn nữa, con gái là người mặc áo đen, quần jean xé, mang giày chạy màu đen và khoác ba lô đen to đùng nhưng lại ghi: sở thích "yêu màu hồng phấn" trong nhật ký lớp.

    Và "đáng ghét" một cách đáng yêu…

    Con gái là người đổ như chuối khi thấy anh diễn viên nam chính ngồi thắp 100 ngọn nến tỏ tình, rồi ngẩn ngơ ao ước giá mình cũng được như thế.

    Nhưng khi con trai vừa làm một hành động lãng mạn kiểu như ôm một bó hoa thật lớn đứng chờ dưới cửa sổ nhà nàng, con gái trợn mắt nhìn tớ như người đến từ hành tinh khác nhưng sau khi nhận hoa thì con gái vẫn nhắn tin cho con trai: “Cảm ơn ấy, hoa đẹp lắm”. Con gái chỉ cần mình đặc biệt trong trái tim con trai là đủ, vì con gái lo cho túi tiền của con trai và cả sức khỏe của người ta nữa kìa.

    Con gái là người luôn săn lùng tất cả những tin tức kiểu như thần tượng của họ hôm nay mặc áo gì, đi đâu, gặp ai và cười tất cả bao nhiêu cái. Trời ạ, họ có vấp ngã hay mặc áo đụng hàng thì có làm sao đâu cơ chứ?

    Con gái là người có thể... "ăn thịt" cả một con khủng long, nhưng vẫn la ầm ầm khi một chú gián nào đó bay vù ngang. Vì có con trai ở đấy, thỉnh thoảng con gái cũng phải khiến mình yếu đuối để con trai chứng tỏ bản lĩnh anh hùng của mình chứ, đúng không nào?

    Con gái thường xuyên "đáng ghét" đấy, thường xuyên làm con trai phải đau đầu đấy. Thế mà con trai vẫn không khỏi “mê mệt” người ta cơ mà, phải không, con trai nhỉ?


    Theo Lê Thu Hà
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    giống Thu vàng thế
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Cả đời ta ngoài việc ngậm máu fun người, chọc gậy bánh xe, gắp lửa bỏ tay người, ném đá giấu tay, đâm sau lưng chiến sĩ, phản bội đồng môn, đổi trắng thay đen, zựt chồng nhỏ bạn...thì chưa làm việc gì để được coi là đê tiện,bỉ ổi,vô liêm sỉ cả!

    :)):-j
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sao NGu lại biết hay vậy ta?[r32)][r32)][r32)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D] hóa ra là đúng [r32)]
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của NGU

    Con đã gần 40 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này ăn cơm xong, muốn xỉa răng cũng không có người lấy tăm cho đâu!
    40 năm sau, chàng NGU ngày ấy, nay đã thành ông già 80 tuổi, nằm ôm đầu bông nhét chặt hai hai lỗ tai. Xung quanh, lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa đá bóng ở phòng ngoài. NGU thầm than thở.
    Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta khốn khổ thế này đây!
    :D
  9. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    còn đây là câu chuyệ của THu VÀng


    Ở vòng chung kết của một cuộc thi hoa hậu quốc tế nọ, ban giám khảo lần lượt đưa ra các câu hỏi để hỏi các thí sinh, câu hỏi như sau " các cô hãy sơ lược đôi chút về bản thân và nói lên mong ước của các cô trong tương lai" . Sau khi nghe xong câu hỏi, các cô gái lần lượt trả lời, đến cuối cùng , đến lượt của miss áo dài THu vàng đến từ VN, cô bước lên trả lời:

    THU Vàng : Dạ kính chào ban giám khảo và toàn thể khán giả, trước hết em xin kể một đôi điều về cuộc đời của em . Cuộc đời của em gặp nhiều gian truân lắm , em đã trải qua 3 đời chồng , mà đến hiện nay , em vẫn còn trinh.....

    còn đây là câu chuyệ của THu VÀng

    BGK: ???, xin cô giải thích rõ ràng hơn, đã qua 3 đời chồng mà làm sao cô vẫn còn trinh??

    THU Vàng : Dạ thì có gì đâu, thằng chồng đầu tiên của em làm ở trong viện bảo tàng, châm ngôn của ổng lúc nào cũng là " Cấm sờ vào hiện vật ". Đến thằng chồng thứ 2 , ảnh làm ở cục điều tra hình sự , lúc nào miệng cũng nói " Giữ nguyên hiện trường". Đến cuối cùng em nản quá , lấy thằng chồng thứ ba , anh chàng này thì làm ở bộ kế hoạch đầu tư, ông này thì khá hơn 2 thằng chồng củ của em , nhưng cũng suốt ngày chỉ có" Vạch ra , nhưng không làm gì hết" , thiệt là tức chết ......

    BGK: .......

    THU Vàng : Cho nên , em có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, đó là lấy được một người chồng vừa ý, em không dám đòi hỏi, chỉ cần ảnh đạp xích lô cũng được..

    BGK: Sao vậy?

    THU Vàng : Bởi vì có chồng dạp xích lô sướng lắm , cứ " leo lên" là "đạp " liền...hì hì
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,giống cái clip PHỎM post hôm trước 3 anh,1 đi BUGA,2 đi xe đạp,3 đi bộ,chuối cùng anh đi xe đạp thắng,giờ câu chuyện của NGU là anh đi xích lô thắng,hóa ra Vàng NGU hơn tưởng tượng rồi,:D:D >:)>:)>:)>:)

Chia sẻ trang này