1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Hoi nói chiện tềnh yêu đê. mấy cái chiện mần ăn dức đầu bỏ mịa. :))
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tềnh êu tôi chịu, giờ này chỉ tếu táo đỡ buồn, xxx rặn được. Ông có chuyện j hay phột đi, tôi hóng[r23)]
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đang bận mần cái bờ lóc..há há.
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Hay Vàng về mần ăn với anh đi,,ha há, Anh em mềnh sáng mần ăn tối mần nhau..:)
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Sặc, nộ niễu quá dồi nhớ X_XX_X
    Em hỏi khí không phải, tối anh CU mần chị nhà xong còn thở nổi hem muh tính mần cả Vàng :-ss
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    1 Tăng khoảng 10 phút với chị nhà là thở bằng OXY rồi còn ham hố,"yếu đừng ra gió" CU ơi...>:)>:)>:)
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Anh giờ dừ rồi tán gái phải nhanh gọn...rườm dà mất thì giờ lắm. gấu nhà anh bẩu anh rằng...ông mần chi mần cứ đem xiền về tôi là được..hĩ hĩ...:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao em cứ lo sức khỏe anh thế nhở...yêu vầu thì tức khắc nó sẽ khỏe :))
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0

    Sợ mần tiền cũng mần theo còn đâu mang về,hí hí.
    không lo sao được,cứ hy vọng bao nhiêu rồi thất vọng à?kekekekeke>:)>:)>:)>:)>:)
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chị nhà nói thể hử?
    Anh cứ thử mần gì xem, cắt coCUca có ngày :-w:-w
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đi Vân Đồn... mần cái Nhồn...há há..

    [​IMG]

    Khà khà...Mấy hôm trước thằng em con của ông bà già tớ nó uýnh dây thép cho tớ, nó bẩu rằng "Anh có muốn mần ăn không"???
    Tớ bẩu: Mần chi???
    Nó bẩu " hôm qua họp với các lãnh đạo cty ( nó là trưởng phòng của một cty Than thuộc tổng CT Than khoáng sản)
    Công ty nó có khu Nhà nghĩ cho CB + Nhà hàng ở Vân Đồn. Là nơi dành cho CB cty nghỉ ngơi và hội họp kết hợp kinh doanh luôn.
    Nó bẩu giờ CB nghỉ cũng ít mà kinh doanh thì kém chẳng có khách, lại còn phải nuôi báo cô nguyên cả đội ngũ nhân viên, kể cả bảo vệ khoảng hơn chục(đấy là đã cho nghỉ bớt rồi). mà đội NV này giờ tuyền ngồi chơi coi nhà là chính

    Nên Lãnh đạo họp các ban bệ muốn mời thầu, nếu là NV cty thì giá thuê sẽ được ưu đãi hơn.

    Mình bẩu " Để phải xem cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý thế nào có thiên thời địa lợi nhơn hòa không mới xuống tay được" nghe nói Vân Đồn sắp tới sẽ có nhiều dự án đầu tư. vậy cứ đi thử xem sao, biết đâu mần được.

    Vậy nên sáng sớm hôm nay mấy anh em uýnh oto làm chuyến Hạ Long- Vân Đồn. trước khi đi cũng xác định, được thì được mà không coi như đi chơi.

    Vì Nhà tớ cũng là dân làm du lịch, nếu mà cơ sở nó tốt vị trí đẹp thì sẽ tổ chức các tour ra đó thì tuyệt.

    Đến nơi thì hóa ra nó nằm trong khu dân cư, ngõ vào không rộng lắm lại sâu. Tình từ mặt đường khoảng hơn 200m, cách bãi tăm những mười mấy km.

    Mụ vợ tớ vừa bước chân xuống cái đã luôn mồm. "Sâu như này chết, sâu như này chết, chết em anh ạ, đeo được, em đeo thích đâu" lại xa bãi tắm vậy khách thà họ đi thêm hơn chục cây nữa đến bãi tắm nghỉ luôn, vừa tiện lợi lại vừa đỡ mất thì giờ đi lại....
    Tớ bẩu: Thì cừ xem đã chưa gì đã sâu với chạ nông. sâu thì có khách thích sâu lo gì.
    Vợ tớ bẩu: khách thích sâu chỉ tuyền mấy ông bà chim chuột, em đeo kinh doanh cái thể loại này.

    Mình thấy Phòng ốc thì đẹp đầy đủ, rộng rãi, nhà bố trí theo quần thể gồm 5 dãy khoảng hơn ba chục phòng nghỉ. Một nhà hàng. nom cũng được.

    xét về ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa thì nó thế này:

    1. thiên thời: thì chẳng có tí lợi thế gì. vì kinh tế vài năm nay đang thê thảm, các doanh nghiệp, các cty bất động sản và khối Ngân Hàng đột tử quá nhiều. ngay như cả nghành than giờ còn đang ngắc ngoải vì không xuất khẩu được. giảm biên hàng loạt. kinh tế khó khăn vậy khách du lịch vắng đã là ko thuận lợi rồi. chưa kể nếu nhận sẽ phải ngồi chơi xơi nước từ bây giờ đến tháng 4 sang năm may mới chiến đấu được. Vị chi mất ít nhất 6 tháng bỏ tiền túi..

    2. Địa lợi: Trong ngành Du lịch Đây mới là then chốt. với cái địa thế vậy, ngoài kinh doanh massa, karaoke, bao gồm cả **** còn được, chứ khách đi du lịch nghỉ mát thì ko ổn....Thế là rõ rồi.

    3. Nhân hòa: cái này không bàn nữa, vì ba đk để có thể thầu thì đã mất hai...theo các bạn thì thế nào????có nhận không????

    Mình bẩu với vợ: Hay kinh doanh massa, karaoke. **** đê em???( khà khà..tớ khoái KD món này lắm, mấy lần bàn rồi mà mụ vợ gạt phắt)

    Nó bẩu: " ANh mà kinh doanh loại đó có mà âm bố hết à..Há ..há.."

    Trưa nay mấy ae kéo nhau ra bờ biển ngồi bú bia, đớp hải sản tươi rói tới chiều tối mới mò về...........ha...ha đúng là Vân đồn có mà mần cái Nhồn.....

    ..........................
    Nhà mới anh đây: http://blog.yahoo.com/NhiNhoLam/articles
    Mời Ae vào xơi nước....

Chia sẻ trang này