1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Vàng ơi CU đây mà......sao lại nhầm lẫn vậy......
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thi nghi ngờ nên hỏi vậy thôi.[:P]
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ Vàng nhớ anh nhỉ....đúng vậy ko.....hay có tình cảm mẹ nó rồi.....sao đíu nói sớm...
  4. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Có thì cứ nhận đại đi, anh ấy là CuToRa đấy;))
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mịa,úi xin lỗi vì nói hơi bậy.Sao cái Làng này toàn nhắm vào Vàng mà chém thía nhỉ? ko lẽ cái Làng này yêu Vàng thật.:D

    THế ANHCAPHOM ko to ra được như CUCA à?:D thế thì tội nghiệp nhỉ?

  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Uầy, to không lo bằng dài, khoản dài thì đây đạt chuẩn quốc tế rồi, khỏi lo[r24)]
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    To TO dài dài Vàng thoải mái sài
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chưa sài mà nó giống như bút bi hết mực,có gì mà sai mà kêu thoải mái,tư tưởng ko sài cho hết bực.:D
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo bài "Mạn đàm về Kinh Thánh" kỳ trước: Sau thế hệ Adam & Eve, con cháu họ không có mấy nhân vật tầm cỡ, chỉ đến khi xuất hiện Abraham:

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    ABRAHAM VÀ NHỮNG CÁI NHẤT

    Có thể nói Abraham là nhân vật vô tiền khoáng hậu, có một không hai trong lịch sử nhân loại. Hậu duệ của ông cũng như những ảnh hưởng của Abraham về đời sống tinh thần đối với một nửa số dân thế giới vẫn đang tồn tại và phát triển.



    LÀ BẠN CỦA CHÚA TRỜI


    Hơn một nửa dân số thế giới theo đạo Kitô và Hồi giáo, những người này tin rằng Abraham là tổ phụ của họ. Tên ban đầu của ông là Abram, nghĩa là “Cha cao quý”. Về sau ông được Chúa đổi tên thành Abraham, nghĩa là “Cha của nhiều dân tộc”. Do vị trí đặc biệt của Abraham trong lịch sử, niềm tin và sách thánh của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo mà ba tôn giáo này thường được gọi chung là Các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham”.

    Abraham sinh khoảng năm 1500 TCN. Trong thời đại của ông, niềm tin giữa ông và Chúa đặc biệt tăng trưởng. Ông đã rời bỏ quê hương là thành phố Ur để lập nghiệp tại Canaan vì ông tin rằng Chúa muốn ông tới đó. Vì ông tin tưởng Chúa, nên Chúa giao ước với Abraham rằng: “Ta sẽ khiến ngươi là tổ tông của nhiều dân tộc, là vua của nhiều nước. Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất Canaan. Và Ta sẽ là Thiên Chúa của họ”. => Đây được xem là bản hợp đồng, thỏa thuận hợp tác nổi tiếng nhất trong lịch sử loài người. :-w



    NGƯỜI CHỒNG GIÀ NHẤT QUẢ ĐẤT CÓ CON


    Sarah, vợ của Abraham già rồi mà chưa có con. Bà nói với chồng là ông nên có một đứa con với Hagar- người tớ gái của bà và xem Hagar như vợ lẽ. Abraham làm thế nhưng khi Hagar có thai, cô bắt đầu lên mặt và vô lễ với bà chủ mình. Sarah điên tiết đuổi Hagar vào trong sa mạc. Khi Hagar khóc lóc thì một Thiên sứ hiện đến và nói: “Ngươi hãy trở về và cư xử tử tế với bà ta. Rồi ngươi sẽ sinh con trai, đặt tên là Ishmael, có nghĩa là “Chúa lắng nghe”, và dòng dõi của nó sẽ đến hàng triệu triệu người”. Hagar vâng lời quay về, lúc Ishmael ra đời thì Abraham đã… 86 tuổi? >:)


    VỢ ABRAHAM- NGƯỜI PHỤ NỮ GIÀ NHẤT CÓ CON


    Khi Abraham 99 tuổi thì Chúa hiện đến cùng ông và phán rằng: “Sarah vợ ngươi sẽ sinh một con trai, và ngươi sẽ đặt tên là Isaac. Nó sẽ thay ngươi tiếp tục làm tổ phụ cho con dân của ta”. Abraham nghe thế thì cười ầm lên: “Chúa nói thế nào chứ, vợ tôi 90 tuổi rồi sao sinh con được?” Nhưng đúng như lời Chúa phán, khi Abraham 100 tuổi thì Sarah sinh con trai, họ đặt tên là Isaac. Lú đó Sarah mới có…91?^:)^


    NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT


    Thiên Chúa muốn thử lòng tin của Abraham, Ngài phán: “Ngươi cùng với đứa con trai yêu dấu là Isaac, hãy đi đến xứ Moriah, tới nơi một ngọn núi mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Tại đó, thay vì hiến tế dê hay cừu, ngươi hãy hiến tế con trai của ngươi làm lễ thiêu”. Sáng hôm sau, vâng lời Chúa, Abraham thắng lừa, đem hai đầy tớ và Isaac cùng đi tới Moriah. Khi họ tới núi đó, Abraham dừng lại, bảo với hai người đầy tớ: “Các ngươi phải ở lại đây với con lừa. Chúng ta sẽ lên núi để cầu nguyện và dâng lễ vật cho Chúa”. Ông chặt một ít củi, đưa cho con trai còn ông cầm một con dao bén và một đuốc lửa. “Cha?” cậu con trai hỏi: “Chúng ta có củi để nhóm lửa, nhưng còn con chiên làm lễ vật thì ở đâu?”. Abraham trả lời: “Chúa sẽ cung cấp lễ vật”. Khi họ đến nơi Chúa chỉ, Abraham dựng một bàn thờ và chất củi lên. Sau đó, ông trói tay Isaac lại và đặt đứa con trên dàn củi,. Abraham giơ dao thật cao, sẵn sàng chém xuống ngực của Isaac. Nhưng ngay lúc đó, ông nghe tiếng kêu từ một Thiên sứ của Thiên Chúa: “Abraham, Abraham, đừng hại đứa trẻ. Ông đã chứng tỏ rằng ông yêu thương Thiên Chúa hoàn toàn qua việc sẵn lòng hy sinh ngày cả đứa con của mình”. Nhìn quanh, Abraham thấy một con cừu đực, sừng bị mắc trong bụi cây. Ông vui mừng cởi trói cho con trai, rồi bắt con cừu đó làm lễ thiêu thay cho con trai mình. Thiên sứ lại nói: “Bởi ngươi đã làm thế vì yêu thương Chúa, nên ngươi sẽ được ban phước, và dòng dõi của con trai ngươi sẽ được ban phước. Con cháu của nó sẽ nhiều như sao trên trời”.


    Sự kiện dâng Isaac làm sinh tế là một trong những hành động đạo đức khó khăn và đầy thách thức nhất đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Lúc ấy Isaac 25 tuổi, anh là người đã trưởng thành, đủ sức ngăn cản hành động của Abraham khi ấy đã 125 tuổi[-X


    Những sách khác trong Kinh Thánh miêu tả một tình yêu đặc biệt Thiên Chúa dành cho Abraham. Ông thường được gọi là bạn của Thiên Chúa, hoặc chính Thiên Chúa gọi ông, "Abraham bạn ta”.[:D]

    NGƯỜI CÓ NIỀM TIN MÃNH LIỆT NHẤT


    Mặc dù là người giàu có và quyền thế nhưng vì tin tưởng Thiên Chúa, Abraham đã bỏ nhà cửa đi lập nghiệp tại vùng đất mới, mảnh đất Canaan (không nhớ rõ là đất này hiện thuộc Israel hay Palestine nữa). Vì tin cậy hoàn toàn vào Chúa nên mọi việc ông đều phó thác theo lời dạy của Ngài: Từ việc lấy vợ, sinh con, đặt tên, dạy con thậm chí đến việt giết con làm lễ tế. Tóm lại không việc gì Abraham không làm theo ý Chúa, và tất cả dựa trên niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa- người bạn tốt nhất của ông.



    Abraham có vai trò đặc biệt trong Kinh Tân Ước. Ở đây ông được tôn vinh là anh hùng, là tổ phụ của những người có đức tin. Sứ đồ Phao-lô xem ông là hình mẫu cho giáo lý cứu rỗi bởi đức tin, là tổ phụ của Chúa Jesus- Đấng Cứu Thế. Thánh Paul khẳng định rằng mọi người có đức tin đều là hậu duệ của Abraham[r23)]


    NGƯỜI ĐƯỢC NHIỀU ÂN PHÚC & VINH HIỂN NHẤT


    Là cha của Isaac và Ishmael, Abraham được xem là tổ phụ của dân Israel và các dân tộc lân cận. Abraham là cha của Isaac, Isaac sinh Jacob, bảy (hoặc mười hai tôi nhớ không rõ) con trai của Jacob thì nổi tiếng nhất là Joseph.., lần lượt là tổ phụ của dân Do Thái. Ishmael là con cả của Abraham, mười hai con trai của Ishmael về sau trở thành những ông hoàng của sa mạc và các bộ tộc Ả Rập khác. Trong số các hậu duệ của Ishmael nổi tiếng nhất có lẽ là Muhammad- Người lập ra đạo Islam (đạo Hồi), các tín đồ Hồi giáo thường tôn vinh giáo chủ Muhammad của họ là “Sứ giả của Thiên Chúa”, “Nhà tiên tri vĩ đại”..,



    Abraham, hoặc Ibrahim trong tiếng Ả Rập, có vị trí rất quan trọng đối với Hồi giáo. Người Hồi giáo tôn kính ông như là một trong những tiên tri quan trọng và vĩ đại nhất của Hồi giáo, thường gọi ông là Khalil Ullah, nghĩa là “Bạn của Thiên Chúa”. Cho đến nay, tín đồ đạo Hồi đông thứ nhì thế giới- chỉ sau đạo Kitô, và cả hai tôn giáo này đều khởi nguồn từ tổ phụ Abraham.


    Người Hồi giáo xem Ishmael, con trai đầu lòng của Abraham, là tổ phụ của người Ả Rập. Người Hồi giáo tin rằng sinh thời Abraham đã xây cất Kaaba, đền thánh tại Mecca, Kaaba được xây dựng theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa. Họ cũng tin rằng dấu chân của Abraham vẫn còn lưu lại trên một tảng đá trong ngôi đền. Những cuộc hành hương (hajj) được tổ chức hằng năm, một trong những trụ cột của niềm tin Hồi giáo, thu hút hàng triệu người Hồi giáo đi theo bước chân Abraham, Hagar và Ishmael trong cuộc hành trình đến thánh địa Mecca.b-)


    NGƯỜI SỐNG LÂU NHẤT


    Theo các sách ghi lại thì Abraham sống đến năm 175 tuổib-(

  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sống lâu thế ăn hết LỘC của con cháu,chứ được cái tích sự gì mà hãnh diện?[r23)]

Chia sẻ trang này