1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. car.d

    car.d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    2.712
    Đã được thích:
    72
    hay quá....
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    + Mạn đàm về đàn ông và đàn bà

    Đàn ông chơi mười phương, có đủ mười phương để lấy vợ nhưng đàn bà thì chơi chín phương thôi để còn một phương mà lấy chồng. Đàn ông có hư bao nhiêu vẫn được châm chước "Đàn ông, nó vốn thế!" chứ đàn bà mà trót hư thì thành "Con đàn bà hư thân mất nết!" ngay.
    Đàn ông trăng hoa bên ngoài đến lúc chán hoa tàn nguyệt vẫn còn một nơi để về, nói một cách trần chuồng... à trần trụi thì đàn ông chả khác đé.o gì (cái gậy của thằng mù) :-sscứ chọc lung tung hết cả lên......thế nào chả vấp ngã vài lần...
    thằng nào tỉnh táo còn đỡ.......có khi vừa ngã xong vẫn lao đầu vào.....vì đàn ông vốn dĩ là phái mạnh mờ lị.......
    thế nhưng gia đình có biết, có trách thì cũng dăm lần rồi lại phẩy tay cho qua "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm".
    Nghĩa vụ của người vợ là phải tha thứ để gia đình trọn vẹn, để con có cha, để khỏi mang vết hoen "bỏ chồng". Chứ được mấy chị em được như thế? Vì đàn bà thì không được phép sai (có sai thì cũng phải là lỗi be bé thôi nhá); có chồng rồi thì phải vì chồng vì con đến quên cả bản thân bởi thiên chức phụ nữ chẳng bao nhiêu cho đủ; chưa có chồng thì phải biết giữ thân để còn lấy chồng; trót yêu chồng người thì dù anh kia có mồm mép bao nhiêu, đến lúc vỡ lở thì phụ nữ vẫn là phường cướp chồng người, tiếng xấu muôn đời. Nghịch lý là thế, bất công là thế nhưng đời vẫn cứ là đời, trót sinh ra trong kiếp con người thì vẫn phải chấp nhận và đối mặt. Mà đời thì làm gì có cái gọi là "công bằng" dù năm này sang năm khác người ta vẫn đã và đang ra rả cái gọi là "bình quyền nam nữ".

    Nói đến "bình đẳng giới", thẳng phơi phới mà công nhận thì có đấy. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, phụ nữ ngày càng được ngẩng mặt nhìn đời một cách tốt hơn nhưng... Bao giờ vẫn có một chữ "Nhưng", công bằng bao nhiêu thì đàn bà vẫn là phận Chi Liễu và đàn ông thể nào cũng là thân Tùng Bách. Tùng bách to là thế, quí là thế, bão về vẫn trơ gốc, tả tơi như thường; Chi liễu dẫu chẳng thể xây nổi cái chuồng trâu vẫn đủ sức mặc mưa dập gió vùi để trơ gan cùng tuế nguyệt. Nhưng, lại nhưng... Tùng bách bán có giá chứ Chi liễu thì có mà mua về làm củi đốt :-ss. Người ta ví đàn ông như cái trụ cột trên mình...quên như cái trụ cột gia đình.... cái to lớn rực rỡ nên nhắm mắt cho qua những giây phút thảm thương của Tùng Bách trong bão và vì Chi Liễu có dẻo dai vẫn chỉ là loại gỗ nhỏ vô dụng ngoài cái mã nom nên thơ.

    hờ hờ ... đang nói đến đàn bà, đàn ông lại lạc đường sang cây cỏ là thế nào? Thôi, quay về chủ đề chính nào. Chẳng có luật nào cấm đàn bà phóng túng cũng như khuyến khích đàn ông phóng đãng mà nhân sinh quan sống của hai giới vốn khác biệt xưa nay. Đàn bà ôm vào mình quá nhiều thiên chức lẫn trách nhiệm nên đàn ông bỗng dưng thành rảnh việc để có nhiều quyền mà chơi nhằm cân bằng cuộc sống. Lề thói này hình thành từ thời xa xưa khi giặc loạn còn nhiều, đàn ông ra trận, máu chảy xương phơi - đàn bà ở nhà làm hậu phương cũng phải sống sao cho phải lẽ. Danh tiết, con trẻ, gia đình,... nghiễm nhiên đấy là trách nhiệm của đàn bà. Đàn ông được tiếng hy sinh nhiều, bù đắp cũng thành nhiều hơn. Và cứ thế, cái gì lâu cũng thành luật lệ.

  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà luôn khác nhau về sự nhìn nhận một vấn đề cụ thể những bức ảnh này sẽ nói nên điều đó.....và Chứng minh một phần nào cho bài viết trên .....
    bên trái là suy nghĩ của phụ nữ...bên phải là đàn ông....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Điên vì bị bóp ngực mỗi sáng

    Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò: "Thưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên?"

    Bác nông dân giải thích:

    - Để tui kể qui trình nuôi bò cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh 1 lần để sinh bò con.

    - Vậy thì sao hả bác? - Cô phóng viên hỏi.

    Bác nông dân cau mày:

    - Chưa hiểu hả? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng một năm cô mới được thụ tinh một lần xem cô có điên không?
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Mình có tư duy mọi thứ cứ phải quy ra thóc nên món này công nhận chuẩn>:)
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))

  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    ÈO...Ông CUCA kiếm đâu ra mấy cái ghê tởm này dzậy? coi sơ thôi đã hết muốn ăn trưa,nên nhịn luôn,chắc 3 ngày sau mới ăn nổi quá ọe....................
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    đã nói trước rồi mà...cố đọc ráng chịu...
  9. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    mất vệ sinh quá [r23)]
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Coi cho bớt ghê cổ nè [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]

Chia sẻ trang này