1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM ĐÀM - NHÀN ĐÀM - LOẠN ĐÀM: Dành cho các bác đang nông nhàn, trà dư tửu hậu hoặc muốn giải quyế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AnhCaPhom, 21/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Ngu sao vậy????????Anh vẫn chưa hiểu ý chú.....=))=))=))=))[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Sao cái con khỉ ý,4 thằng đó là CU NGU PHỎM GÂU ,trong đó có 1 thằng,vậy 4 ông hay hỏi nhau xem thằng nào,TV có là thằng đâu mà nhắc hở???
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À 3 thằng này đểu đẹp trai,vậy trong 4 ông CU ,NGU,PHỎM,GÂU ai ko đẹp trai là NÓ,hahahaahha=))=))=))
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Thì 3 thằng đó đương nhiên là Cu Ngu Phỏm rồi. Giờ đợi ông nào lom dom vào topic này thì đích thị là hắn rồi. Anh em chuẩn bị ném đá nào>:)>:)>:)
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Oạch,đá thì vỡ đầu như chơi.Em chuẩn bị 1 rổ trứng THỐI rồi nè và khoảng 20 bọc mắm TÔM,hahahaahha=))=))=))=))
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3
    P1
    (Nguyên nhân)
    AE chúng mình ơi......chỉ còn vài ngày nữa là cơn bão 8-3 ập đến rồi...ae phải làm sao mà chống đỡ với nó đây???????
    Sở dĩ làm sao tôi phải dùng từ "chống đỡ" ...nhớ lại mùng 8-3 năm ngoái..mới sáng sớm tinh mớ..vợ đã gọi dậy đi chợ nấu ăn....vừa ăn xong cơm chưa kịp biến thành c....vợ lại quăng 1 đống quần áo.....gồm cả bẩn lẫn sạch...cả cũ lẫn mới... ra...thôi thì chỉ còn biết ngoan ngoãn mà làm ko dám nữa lời than trách.......xong việc nhà....đến việc shoping.....hai tay hai túi...thực phẩm .....to tổ bố cứ lẽo đẽo đi vòng quanh cái siêu thị mấy tiếng đòng hồ hai đầu gối kêu ken két như kiểu xích xe máy lâu ko tra dầu ý...tôi thắc mắc .....
    sao mua nhiều thực phẩm thế hả em???

    vợ tôi nói...để anh nấu ăn cho cả tháng( vì anh ko biết đi chợ nên em mua sẵn) hờ hờ...choáng nghe xong câu này suýt ngất xỉu.....hóa ra ko phải chỉ một ngày mà là một tháng.....oh my god.....
    chưa kể trên vai còn khoác thêm một cái túi....nào là tất dài tất ngắn...quần to quần con...áo trong áo ngoài.....lại còn cả băng vệ sinh......giấy lau mồm....giấy chùi đít...vvv....
    nhưng được cái đi ra ngoài cái ngày này.....thấy chị em đẹp một cách lạ lùng....kinh hoàng...
    tôi được cái hay cười nên cũng dễ gần dễ làm quen......nhưng chỉ dám cười với các em khi vợ ko có mặt hoặc ko nhìn thấy thôi......nhớ hôm đó vừa đến cửa siêu thị gặp ngay một em NV mặc sowmi trắng bị đứt cúc ngực.....( ngực em to ngang ngực thủy top) làm cái thằng tôi đứng sững sờ đé.o dám há mồm vì sợ nước bọt nó tràn ra.......bất chợt vợ quay lại quát " anh nhìn gì đấy".??????
    hú hồn.......may sao đã kịp nuốt nước bọt.......

    Chưa hết ......tối đến....vừa cơm nước xong mệt quá...tôi vội lao lên giường định làm một giấc đến sáng luôn....thì vợ vào phòng chống hai tay hất hàm....về phía nhà tắm.....
    chính thức hôm đó phải 11h30 đêm mới xong việc.....tôi nằm vật ra người nhũn như bánh đa ngâm nước....mồm há hốc để oxi nó tự chui ra chui vào chứ làm đé.o gì còn sức mà thở nữa....

    (còn nữa)....nghỉ bắn điếu thuốc đã...

  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...Đau khổ nhỉ? nhìn cũng phải vụng trộm,chẹp....
  7. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3

    P2 (tiếp)
    AE có biết tại sao chị em lại tự cho mình cái quyền được như vậy ko?????
    Ngẫm đi nghĩ lại....suy cho cùng thì tất cả đàn ông trên thế giới này cũng đều do phụ nữ họ đẻ ra cả.... họ thật sự lợi hại hơn chúng ta tưởng rất nhiều...họ hơn ta bởi vì họ có những thứ mà chúng ta ko thể và cũng ko bao giời có được.....đấy là...mái tóc dài óng ẳ..nước da trắng hồng....làn môi cong mềm mại.....với đôi mắt bồ câu...mũi dọc dừa.....tiếng nói dịu dàng..nụ cười quyến dũ..
    ...
    Những thứ vũ khí "giết người hàng loạt" này mà họ đem ra sử dụng thì cách đàn ông chúng ta chỉ biết lột bao quy đầu ra hàng thôi......đấy là chưa nói đến nhưng đám thanh niên con trai mới nhớn thiếu kinh nghiệm..và sự tỉnh táo trong chiến đấu.....mỗi lần họ xông vào là đảm bảo cả đội hình cứ loạn mẹ hết cả lên....dẫn đến mất đoàn kết nội bộ....oánh nhau tùm lum.....thật tội nghiệp...
    Dẫn đến kết quả là bao nhiêu thanh niên trai tráng đều bị giam cầm....bị hành hung...bạo hành...ngược đãi trong cái mác gọi là "gia đình...HP"...mọi sinh hoạt của chúng ta như..ăn ngủ..đái ỉa...tắm rửa đều phải tuân thủ theo mệnh lệnh......Có nhiều AE đé.o chịu được đã gửi đơn kiện lên ban hòa giải...tổ dân khu phố....thậm chí nhờ đến cả công an can thiệp.....
    AE thân mến.....tôi viết như thế cũng đã quá đủ để nói lên sự nguy hiểm..và sự dã man mà phụ nữ đã dành cho chúng ta....

    Vậy chúng ta phải làm sao đây?????????
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, chúng ta cũng có đòn có miếng chứ, họ vùng lên thì phải đè ngửa ra, dập tắt bạo loạn từ trong trứng nước ngay và luôn. Để xem nào, để nghĩ tý mưu hèn kế đểu đã, tối 7/3 sẽ viết:P
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3

    p3 cách phòng chống

    Vì nhưng nguyên nhân nêu trên.....thằng tôi xin mạo muội đưa ra một số phương pháp phòng chống tạm gọi là PP " tự lực tự cường"
    Cách 1.(dành cho AE đã có GĐ)
    Đối với những AE đã có gia đình thì ngay từ bây giờ cần phải gấp rút rèn luyện thân thể
    sáng chạy 2 tiếng từ 3h đến 5h( mục đích giúp AE đi lại hoặc vận hành các tư thế khó mà ko bị mỏi chân hay chuột rút)
    chiều bơi 2 tiếng từ 4h-6h( mục đích giúp AE ko bị đứt hơi hay thở hắt ra trong lúc hành sự)
    trưa AE đừng quên kéo xà( cái này giúp cơ thể AE dài ra trông sẽ hấp dẫn hơn)
    tối tập tạ cái này AE phải đẩy được lên 80kg mới đạt đấy( vì AE sẽ phải đẩy một khối lượng khá nặng....chắc chắn một điều ngày này chị em ko bao giờ chịu ở dưới đâu)

    Còn cái quan trọng nhất là súng ống AE phải giữ gìn ...hàng ngày phải bỏ ra kiểm tra lau chùi tra dầu mỡ....chuẩn bị đạn dược...đồng thời tập bắn đạn giả(có nghĩa là chỉ ngắm thôi đừng bóp cò) .....đạn thật phải tiết kiệm ko được hoang phí)
    AE nào có súng cối...đại bác thì ok rồi ko bàn....còn AE nào súng nhỏ súng bé( như quả ớt) thì ko ổn tẹo nào ......cần gấp rút luyện ngay kẻo ko kịp...dưới đây là bài tập mà cha ông chúng ta đã dùng rất hiệu quả....gọi là "vật lý trị liệu"
    đó là: AE láy một sợi dây buộc một đầu vào "quả ớt" đầu kia buộc vào hòn đá nếu thời gian tập càng ngắn thì đá càng phải nặng hơn...giả dụ thời gian tập chỉ còn 1 tuần thì phải dùng hòn đá khoảng 3kg....nếu thời gian 1 tháng thì chỉ cần hòn đá 1kg là đủ.....mỗi ngày tập 3 lần....mỗi lần phải nâng lên hạ xuống ít nhất cũng phải 3 lần....đảm bảo sau 1 thời gian súng ống của AE dài vô đối......yaeh...cố lên....


    Cách 2. (dành cho AE chưa vợ)
    AE chưa vợ thì đơn giản hơn nhiều.....AE cứ vui chơi thoải mái chẳng cần lo cầy cuốc tích cóp làm gì..cứ làm theo cách này là ok
    đến hôm đó AE cứ tắt mẹ nó ĐT đi giả câm giả điếc....cáo ốm...nếu cần nhập mẹ nó viện luôn cũng được....cần nữa giả điên luôn.....tụt quần chạy ra đường nếu bị CA phường bắt thì bảo cho em một ngày một ngày thôi.....
    yeah....đàn ông muôn năm
    Chúc AE một ngày mùng 8-3 như ý
  10. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8-3

    P4 đôi điều dành cho chị em
    Chị em thân mến...xét cho cùng thì tất cả những gì mà phái mạnh hay còn được gọi là cái bọn mày ko râu ấy làm cũng chỉ là những điều nên làm.....vì họ bị dồn vào bước đường cùng thôi....nên chị em hãy thông cảm đừng lấy đó làm buồn......
    chị em hãy tự hỏi nếu trên thế gian này ko có đàn ông thì chị em sống còn ý nghĩa nữa không....???????

    -ngày ngày Ra đường chị em hở ngực hở mông..lấy ai để ngắm.....?????
    -đêm về thiếu đàn ông chị em tự sướng một mình được chăng...?????
    -ra biển mặc bikini há chẳng phải chỉ để cá rỉa lông????hay nắng cháy mông hay sao????

    Chị em ạ tôi viết bài này cũng mong chị em hãy sống bình thường như mọi ngày.....đừng vì một ngày 8-3 mà khiến cho đàn ông hoảng sợ...dẫn đến xa lánh phụ nữ.....nếu nặng sẽ dẫn đến bị lãnh cảm...có khi lo lắng quá rồi bị liệt dương thì khổ....GĐ tan vỡ thì khốn lắm....
    thế giới không đàn ông
    váy ngắn cũng bằng không
    chân dài để muỗi đốt
    ra đường chẳng ai trông

    thế giới không đàn ông
    chị em có hở mông
    lấy ai ra để ngắm
    hở vậy chỉ phí công


    thế giới không đàn ông
    matsa có khách không
    lấy ai mà đấm bóp
    vậy thì có chết không


    thế giới không đàn ông
    chị em cứ lông nhông
    không khen chê bình phẩm
    vậy thì có vui không?????vui không??????

Chia sẻ trang này