1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm đàm về đàn ông

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhav

    anhav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ. Cứ chê đàn ông đi. Đến lúc thấy thiếu đàn ông thử hỏi có chịu nổi không?
    TYPHN
  2. Anti-lk

    Anti-lk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thừa một tí nhưng thử hỏi không có cái thừa đấy thì xã hội tồn tại như thế nào đây.

    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì

    Được sửa chữa bởi - anti-lk vào 09/05/2002 21:48
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ.
    Đối tất cả các loài động vật, giống đực luôn là giống đi chinh phục, chủ động.
    Và đàn ông không là ngoại lệ, và tất cả các loài cũng thế, rất ít loài giống đực là chung thuỷ, tuy nhiên đàn ông thì khác, bởi họ có cái não, biết suy nghĩ và hành động một cách đúng mực theo tuổi tác.
    Đối với thanh niên lứa tuổi dậy thì, khi thế giới luôn là các điều bí ẩn, mọi cái đều mới mẻ, đều muốn khám phá, và sự chung thuỷ ở độ tuổi này còn chưa có khái niệm. Các mối quan hệ đều không mang tính nghiêm túc, nhìn sự vật,sự việc với một đôi mắt tò mò, và dù sao, với tính chủ động vốn có của giống đực, họ vẫn luôn khát khao khám phá.
    Lớn thêm một ít thời gian, khi bắt đầu va vào cuộc sống, khi đã tích luỹ cho mình một tí chút kinh nghiệm, cái khát khao khám phá vẫn còn đó, nhưng đã ít nhiều nhường cho cái khát khao khẳng định, khẳng định những gì mình có, có thể nói ý chí của giống đực đã bị chi phối bởi khẳng định và khám phá.
    Và rồi đến lúc cái khát khao khám phá đó sẽ bị cái khát khao khẳng định và chấp nhận kia làm cho cùn đi, và người đàn ông tìm về với một chỗ dựa về tinh thần, an dưỡng cái tinh thần đã mệt mỏi bởi những chinh phục và khẳng định triền miên.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại đàn ông động trong cái tĩnh còn phụ nữ chính là tĩnh trong cái động ! Động thì nhiều mới mẻ mới, còn tĩnh thì nhiều mới mẻ cũ.
    Tĩnh cần đến động và động cần đến tĩnh. Hệ số tĩnh động hợp lý là 3 tĩnh 2 động !
    Ví dụ: Đôi đũa đầu tròn (dễ động) đầu vuông (dễ tĩnh) có tỷ lệ phần tròn chiếm 2, phần tĩnh chiếm 3. Do đó dễ gắp (dễ động) lại dễ đặt xuống (dễ tĩnh)
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 09/05/2002 23:41
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    lạm bàn hơi lệch đi một chút,người ta cứ nói đến một cái xã hội chế độ mẫu hệ ở đâu đâu để nói đến sự bình đẳng của nam nữ,he xem cái xã hội đấy có phát triển bằng xã hội bây giờ ko.Tất nhiên nam hay nư thì đều là ko thể thiếu,nhưng để lãnh đạo thì tôi nghĩ là nam tốt hơn nhiều...
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chết chết , thế này thì có phậm húy không cơ chứ, chú De mau mà chạy đi, chạy càng xa càng tốt, nhưng mà không được chạy ra khỏi Tổ Quốc thân yêu đâu nha.
    Tội nghiệp chú, cái miệng,à quên, cái tay nó hại cái ... chân rồi.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ý thôi chết vô tình động đến lãnh đạo,ý em nói ở đây là nói diện dộng và tương đối,lãnh đạo ơi đừng có giận nhé,lãnh đạo ơi tha cho em đê,em co lỡ lời đừng có mà giận đấy,em thấy ở đây lãnh đạo là nhất đấy,coi như em không nói mấy lời trên kia.Tại cái cô QuyenMy cơ,cứ mở topic lung tung làm em nghĩ lung tung post lung tung................ngàn lần xin lỗi lãnh đạo,mong lãnh đạo tha mạng.
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
    Được sửa chữa bởi - de vào 10/05/2002 01:51
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    , hờ hờ, chú De nói năng hay nhờ, mà sao chú kém thế, mới có lỡ lời tí đã rối rít xin lỗi, anh cứ tưởng tượng cảnh chú cúi đầu, khoanh tay, khom lung mà anh lại buồn cười, không ngừng được, hic hic, không biết có giống cảnh bác Cachep mỗi khi đi chơi về muộn không .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    không giống,bác cá chép thì phải bò lấy tay đâu ra mà khoanh,em tuy cúi đầy nhưng dáng đứng vẫn toát ra được khí phách nam nhi...........hic hic hic
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh chết vì cười mất thôi, anh xin chú , hichic, mún cùi mà không dám cười đây này, hichic, sợ cười ma nó biết nó bắt .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này