1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

    Xin chào mọi người, topic này sẽ là nơi mọi người trao đổi, bình luận, post tất tần tật những gì liên quan đến chủ đề, phát biểu tự do tất tần tật những gì bạn nghĩ, đánh giá tất tần tật những vấn đề bạn quan tâm(miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn)

    Mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển. Cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có những tranh luận. Đôi khi những cuộc tranh luận lại biến thành những cuộc cãi nhau.
    Vậy Tranh luận và Tranh cãi có giống nhau hay không?
    Mục đích của tranh luận là gì?
    Né tránh tranh luận thể hiện bạn là một Nhẫn nhân ư? Hay là "Lấy tĩnh chế động"?
    Cãi nhau để biết ai đúng ai sai hay để giành phần lợi hơn cho mình?

    Mời! Để tớ đi rót nước cho hội nghị, hehe...
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2


    Xin chào mọi người, topic này sẽ là nơi mọi người trao đổi, bình luận, post tất tần tật những gì liên quan đến chủ đề, phát biểu tự do tất tần tật những gì bạn nghĩ, đánh giá tất tần tật những vấn đề bạn quan tâm(miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn)

    --- Cần làm đơn xin ban giám MODS, cẩn thận bị huýt còi phạt vi cảnh đấy.
    Mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển.
    ---Mâu thuẫn không là nguồn gốc của phát triển, đấy là lý luận lỗi thời trong các sách của triết học Mác- Lê nin. Tôi và cụ đồ Lục Thao mâu thuẫn nhau, cầm dao chém nhau, một kẻ chết một kẻ què. Như thế có phát triển không?
    Đã nhận thức lại từ lâu rồi: Sự thống nhất, quá trình thống nhất các mặt đối lập, các mâu thuẫn mới là nguồn gốc của phát triển. Hoặc sửa lại là: Mâu thuẫn biện chứng là nguồn gốc của sự phát triển. Tuy nhiên đó cũng chỉ là quan điểm của triết học Mác.
    * Nguồn gốc của phát triển là hạnh phúc, là tình yêu thương của con người với con người.
    Vì hạnh phúc của vợ con tôi, tôi cố gắng vươn lên khỏi đói nghèo. Vì yêu em mà tôi trở nên phấn chấn trong công việc,v.v....
    * Nguồn gốc của phát triển cũng có khi là khát vọng sâu thẳm của con người.
    Newton hay Einstein đam mê khám phá chẳng phải vì hạnh phúc của ai. Chỉ đơn giản là đam mê. Những bí mật của tự nhiên thôi thúc họ khám phá. Cái khát vọng khám phá ấy đã là động lực để họ tìm ra những kết quả ấy, góp phần làm cho nhân loại tốt hơn. Trong quá trình làm việc thì nảy sinh bao vấn đề mâu thuẫn (hoặc tưởng như mâu thuẫn) nhau. Giải quyết cái mâu thuẫn ấy để tìm ra chân lí tối hậu. Nhưng nếu không có khát vọng khám phá thì có sinh ra mâu thuẫn trong tư duy không?
    Bill Gates hay Henri Ford,v.v.. làm việc vì cái gì? Phải chăng vì họ mâu thuẫn với ai? Hay đơn giản là họ đam mê kinh doanh, đam mê điều khiển một cỗ máy có ảnh hưởng toàn thế giới. Cảm giác về vai trò quan trọng của mình với thế giới, khát vọng khẳng định mình cũng là động lực để họ làm việc, cống hiến, phát triển.
    Thế giới phát triển được là do các cá nhân phát triển. Các cá nhân phát triển được thì có muôn vàn lí do, nguồn gốc.
    ...........
    Nhân- quả là quan hệ vô cùng vô tận và đa chiều. Quan điểm của chủ nghĩa Mác ở trên về nguồn gốc phát triển, cũng chỉ để tham khảo ở 1 góc cạnh nào đó mà thôi.
    Cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có những tranh luận.
    ---Đúng thế. Rất buồn tẻ !
    Đôi khi những cuộc tranh luận lại biến thành những cuộc cãi nhau.
    ---Đấy là do thiếu hiểu biết hoặc cố tình như thế.
    Vậy Tranh luận và Tranh cãi có giống nhau hay không?
    ---Giống nhau ở chữ Tranh. Luận khác với cãi. Luận đòi hỏi có lí lẽ, có logic, có thái độ đứng đắn. Cãi thì bất chấp, miễn là bảo vệ quan điểm của mình.
    Mục đích của tranh luận là gì?
    --- Mục đích chân chính của tranh luận là để tìm ra chân lí.
    Mời! Để tớ đi rót nước cho hội nghị, hehe...
    --- Cho chén trinh nữ trà nào !
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2


    Xin chào mọi người, topic này sẽ là nơi mọi người trao đổi, bình luận, post tất tần tật những gì liên quan đến chủ đề, phát biểu tự do tất tần tật những gì bạn nghĩ, đánh giá tất tần tật những vấn đề bạn quan tâm(miễn là không vi phạm nội quy diễn đàn)

    --- Cần làm đơn xin ban giám MODS, cẩn thận bị huýt còi phạt vi cảnh đấy.
    Mâu thuẫn là nguồn gốc của phát triển.
    ---Mâu thuẫn không là nguồn gốc của phát triển, đấy là lý luận lỗi thời trong các sách của triết học Mác- Lê nin. Tôi và cụ đồ Lục Thao mâu thuẫn nhau, cầm dao chém nhau, một kẻ chết một kẻ què. Như thế có phát triển không?
    Đã nhận thức lại từ lâu rồi: Sự thống nhất, quá trình thống nhất các mặt đối lập, các mâu thuẫn mới là nguồn gốc của phát triển. Hoặc sửa lại là: Mâu thuẫn biện chứng là nguồn gốc của sự phát triển. Tuy nhiên đó cũng chỉ là quan điểm của triết học Mác.
    * Nguồn gốc của phát triển là hạnh phúc, là tình yêu thương của con người với con người.
    Vì hạnh phúc của vợ con tôi, tôi cố gắng vươn lên khỏi đói nghèo. Vì yêu em mà tôi trở nên phấn chấn trong công việc,v.v....
    * Nguồn gốc của phát triển cũng có khi là khát vọng sâu thẳm của con người.
    Newton hay Einstein đam mê khám phá chẳng phải vì hạnh phúc của ai. Chỉ đơn giản là đam mê. Những bí mật của tự nhiên thôi thúc họ khám phá. Cái khát vọng khám phá ấy đã là động lực để họ tìm ra những kết quả ấy, góp phần làm cho nhân loại tốt hơn. Trong quá trình làm việc thì nảy sinh bao vấn đề mâu thuẫn (hoặc tưởng như mâu thuẫn) nhau. Giải quyết cái mâu thuẫn ấy để tìm ra chân lí tối hậu. Nhưng nếu không có khát vọng khám phá thì có sinh ra mâu thuẫn trong tư duy không?
    Bill Gates hay Henri Ford,v.v.. làm việc vì cái gì? Phải chăng vì họ mâu thuẫn với ai? Hay đơn giản là họ đam mê kinh doanh, đam mê điều khiển một cỗ máy có ảnh hưởng toàn thế giới. Cảm giác về vai trò quan trọng của mình với thế giới, khát vọng khẳng định mình cũng là động lực để họ làm việc, cống hiến, phát triển.
    Thế giới phát triển được là do các cá nhân phát triển. Các cá nhân phát triển được thì có muôn vàn lí do, nguồn gốc.
    ...........
    Nhân- quả là quan hệ vô cùng vô tận và đa chiều. Quan điểm của chủ nghĩa Mác ở trên về nguồn gốc phát triển, cũng chỉ để tham khảo ở 1 góc cạnh nào đó mà thôi.
    Cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ nếu không có những tranh luận.
    ---Đúng thế. Rất buồn tẻ !
    Đôi khi những cuộc tranh luận lại biến thành những cuộc cãi nhau.
    ---Đấy là do thiếu hiểu biết hoặc cố tình như thế.
    Vậy Tranh luận và Tranh cãi có giống nhau hay không?
    ---Giống nhau ở chữ Tranh. Luận khác với cãi. Luận đòi hỏi có lí lẽ, có logic, có thái độ đứng đắn. Cãi thì bất chấp, miễn là bảo vệ quan điểm của mình.
    Mục đích của tranh luận là gì?
    --- Mục đích chân chính của tranh luận là để tìm ra chân lí.
    Mời! Để tớ đi rót nước cho hội nghị, hehe...
    --- Cho chén trinh nữ trà nào !
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nước miễn phí chứ ?! Cho tớ sinh tố đi, rồi tớ ngồi xuống... Ớ, sao mới có mỗi tớ thui à?....
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nước miễn phí chứ ?! Cho tớ sinh tố đi, rồi tớ ngồi xuống... Ớ, sao mới có mỗi tớ thui à?....
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đại ca Phái nói hết rồi...
    Đổi đề tài đêêêêêeeeeeee!
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đại ca Phái nói hết rồi...
    Đổi đề tài đêêêêêeeeeeee!
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Nước miễn phí hả BC2, có tớ ngồi ké chỗ, nghe các bác đàm đạo tẹo nhỉ. Quốc Hội họp đến mấy giờ??
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Nước miễn phí hả BC2, có tớ ngồi ké chỗ, nghe các bác đàm đạo tẹo nhỉ. Quốc Hội họp đến mấy giờ??
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này