1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đây ạ
    Không Thể Và Có Thể
    Nhạc sĩ : Phó Đức Phương
    Thể hiện : Thanh Lam
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/01/05F6218C/
    Thời gian đã ra đi đâu thể trở lại
    Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ
    Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn
    Áng mây trên đầu đâu thể ngừng trôi
    Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời
    Bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối
    Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
    Vắng anh trên đời đâu còn tình yêu
    Người đã ra đi có thể trở lại
    Vết thương ngày nào có thể liền da
    Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ
    Bồi hồi ngày gặp nhau xua tan đi bao nỗi mong nhớ
    Vòng tay yêu thương có thể rộng mở
    Bóng mây muộn sầu có thể dần tan
    Và điều này thật rộn ràng êm ái
    Có thể một ngày mai chúng ta sẽ thành đôi
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 11/07/2007
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em thật vô phép quá, xin lỗi cô giáo ạ, trò vô cùng ăn năn
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Life nhìn đôi chân băng kín bột của mình, tai nghe không sót từ nào của bác sĩ: "Tôi rất tiếc, bây giờ chỉ còn trông vào sự cố gắng của em thôi."
    Bác sĩ đi, nó quay sang nhìn Hope, nãy giờ vẫn không nói gì:
    - Có thật là mình sẽ không thể đi lại được nữa không?
    - Bạn không nghe bác sĩ nói gì à? Trông vào sự cố gắng của bạn đấy, tức là có thể chứ sao không.
    - Ừ, tụi mình vẫn hay nói thế với những bạn khác mà, chẳng lẽ mình lại đầu hàng hay sao. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy là mình có thể chạy nhảy lại như xưa.
    - Ừ. Hope cười. Không hiểu sao, chỉ cần có Hope bên cạnh, nó lại thấy yên tâm đến vậy. Nó cũng cười, ngoài sân, hoa nắng bay đầy trong gió.
    - Ôi, Hope ơi, mình không thể!
    Life khụy chân, bất lực, nước mắt chảy dài. Mỗi bước đi là một thử thách, mồ hôi đổ ra vì mệt và đau. Cơn đau xé toạc ý chí của nó rồi. Hope an ủi:
    - Không sao, rồi sẽ bình thường thôi. Bạn cố lên nào, tập lại một lần nữa nào.
    Life lắc đầu:
    - Không, hơn một tuần rồi mà chẳng tiến triển chút nào, mình sẽ không thể đi được mất. Life khóc, một phần vì đau, một phần vì sợ. Nó sợ thật, nó ôm mặt, chẳng nhìn ai nữa. Tuyệt vọng, nó cũng chẳng nghe tiếng Hope lay gọi nó. Hope ngồi xuống, nói giọng đều đều:
    - Bạn có nhớ đã từng nói gì với bé Tomato, khi giúp bé tập đi không? Bạn có nhớ anh Wind không? Anh ấy cũng bị như bạn đấy, giờ anh ấy đang chạy trên sân vận động đấy, nhớ không? Sao bạn lại mất niềm tin như vậy, còn rất nhiều người cần đến chúng ta đấy. Bạn phải cố gắng chứ. Bạn phải dùng niềm tin và ý chí của mình để tập, và sau này, bạn có thể cho đi những điều đó một cách tự hào và chắc chắn. Hiểu không Life?
    Life nghe rồi và nó ngừng khóc. Hope biết bạn mình nghĩ gì, nó đứng lên:
    - Nào, chúng ta tập tiếp, Life. Bạn có thể trở lại như xưa mà, bạn biết điều đó, đúng không?
    - Ừ. Life cười. Sao mình lại tệ thế chứ, sao mình có thể đầu hàng cái chân này chứ. Bạn giúp mình nhé.
    - Tất nhiên rồi.
    Kết quả thế nào nhỉ? Bạn có yêu cuộc sống không? Bạn có hi vọng không? Bạn có tin rằng với ý chí của mình, bạn có thể biến những điều không thể thành có thể không? Cô bé Life đang cùng bạn mình tập phục hồi chức năng cho những người không may khác đấy.
    Bạn ạ, thế giới luôn luôn biến động, cuộc sống không có điều gì là chắc chắn 100% cả, ngoài những điều kiện khách quan mà ta có thể dự đoán thì còn cả những điều kiện chủ quan, đôi khi ta không thể tượng tưởng hết khả năng kỳ diệu của nó. Đừng bao giờ ngừng nỗ lực và hy vọng nhé. Không thể không có nghĩa là không bao giờ, có thể không có nghĩa là luôn luôn.
    Chúc vui!
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng hồng nhan thì bạc mệnh?
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    ai vậy?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    New subject
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0

    Phải chăng hồng nhan thì bạc mệnh?
    Hồng nhan nghĩa là gương mặt có đôi má hồng; dùng để chỉ người con gái đẹp.
    Bạc mệnh nghĩa là số mệnh mong manh, không có gì tốt đẹp.
    Kết luận: Hồng nhan bạc mệnh chỉ đúng một phần.
    Ngày xưa, đọc Truyện Kiều của Nguyễn Du, ngày nay, đọc Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Tào Đình, ta đều thấy 2 người con gái này (Thúy Kiều và Hạ Âu) đều đẹp, rất đẹp và số mệnh của họ bạc theo kiểu của người đẹp
    "Sống làm vợ khắp người ta
    Hại thay thác xuống làm ma không chồng"
    Cũng có người đẹp có một ông chồng và một gia đình tốt, muốn gì được nấy, chồng yêu như trứng. Phải tội vì vợ đẹp quá nên anh chồng ghen hơn cả Hoạn Thư----> thành ra người đẹp bị "giam lỏng" trong nhà cả đời, âu cũng là một kiểu bạc mệnh.
    Nhưng cũng có rất nhiều người đẹp, ví dụ như các cô gái vàng của bóng chuyền VN chẳng hạn, họ đâu có bạc mệnh đâu.
    Gần đây, nhiều phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài, họ cũng sống cuộc đời tủi nhục nhưng thẳng thắn mà nói: họ không đẹp lắm. Vậy là cái kiểu "sống làm vợ khắp người ta" không hẳn đúng với các cô gái đẹp.
    Trên đời này, có nhiều cảnh khổ khác nhau, mỗi một người có một nỗi khổ khác nhau, nhưng nếu quá ư là khắc nghiệt thì người ta gọi đấy là mệnh bạc.
    Đau bệnh cả đời ----> bạc
    Trắng tay cả đời -----> bạc
    Truân chuyên cả đời -----> bạc
    Bị hất hủi, đày đọa ----> bạc
    ....vân vân và vân vân....
    Số phận con người có bạc hay không, không chỉ tùy thuộc vào họ mà còn tùy thuộc vào hoàn cảnh xã hội, vào môi trường sống xung quanh họ. Vậy nên... bạn hãy giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn nhé. Biết đâu, bạn có thể thay đổi số phận của cả một con người
  8. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý Sinh viên nói đến tớ hả? Buồn
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
  10. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    CÓ THỂ làm được rất ít còn có vô số thứ ta KHÔNG THỂ làm được.
    - Có thể thức rất khuya nhưng không thể dậy sớm đc sáng hôm sau.
    - Có thể ăn bất cứ món nào chế biến từ lươn nhưng lại không thể là lươn vì ...sợ
    - Có thể giúp đỡ 1 ai đó nhưng không thể là tốt hơn được nữa vì đã try my best rùi (nếu có chẳng may trượt cũng đừng trách tớ).
    - Có thể nhận ra tình cảm của 1 ai đó nhưng không thể làm gì được.
    - Có thể tham gia (rất muốn tham gia) một số thứ nhưng lại không thể tham gia được vì có 1 số thứ khác níu kéo.
    ???????.
    Tóm lại, có vô số thứ không thể làm được.
    Vừa nhận được e-mai reply. Vậy là, biết rằng lại vừa có một việc mà mình KHÔNG THỂ.

Chia sẻ trang này