1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vutienminh

    vutienminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện ngụ ngôn về chú ĐạI bàng không biết bay được mọi người bình luận rất sôi nổi. VTM xin được tóm lược mấy ý chính từ để khép lại chủ đề ?oước mơ? này:
    1.Một cuộc đời không thể thiếu những ước mơ. Uớc mơ là định hướng để hành động, là tâm hồn để hành xử. Cuộc đời thiếu những ước mơ thì như con tầu không bánh lái, cây không nhựa sống.
    2.Có những ước mơ tưởng như điên khùng và hoang tưởng. Nhưng nhiều khi những ?ođiên khùng? này lại dẫn dắt loài người vựot lên trên giói hạn của nhận thức ban đầu. Trứơc đây loài người đã từng có những ước mơ hoang đường là bay được như chim, đặt chân lên những vì sao, hoặc nói chuyện với nhau từ khoảng cách ngàn dặm. Những ước mơ đó ngày nay đã được hiện thực hoá đến nỗi người ta nghĩ rằng nó là những thứ hiển nhiên đã có sẵn trong cuộc sống.
    3.Trong mỗi con người cụ thể, quả thật có những ước mơ là hoang tưởng thật sự. Có nhiều người đôi khi chẳng hiểu mình là ai, không hiểu được khả năng và những điều kiện bên ngoài cho phép nhưng lại có những ?omơ mộng? đến nỗi cuộc đời trở lên mụ mị. Ứoc mơ là điều kiện ban đầu để dẫn thân vào cuộc đời theo con đường mình lựa chọn. Vậy thì mỗi người phải chuẩn bị cho một một ?okế hoạch cuộc đời? thật chu đáo. Để biến ước mơ thành hiện thực và không thể là những hoang tưởng thì phải có sự trải nghiệm, đặc biệt là rèn luyện khả năng tự hiểu mình và tự kiểm soát mình. Hãy bước ra khỏi nhà để hiểu mình hơn!
    4."Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ". Đã có ước mơ, đã có kế hoặc cuộc đời, điều còn lại là quyết tâm thực hiện. Để hoàn thành ước mơ cuộc đời thì bao giờ cũng cần sự trả giá. Nếu không biết hy sinh thì sẽ không có thành quả. Phải biết ?olàm ngơ? với những thứ khác để chỉ quan tâm và thực hiện ước mơ của riêng mình.
    5.Cần phải chân trọng ước mơ của người khác. Bởi vì ước mơ là tâm hồn của mỗi người nên hãy để cho tâm hồn ấy được thăng hoa, được lan toả trong cuộc sống của chúng ta. Đừng cưòi người khác khi họ nói lên ước mơ của mình nếu bạn muốn là người lịch thiệp để hoà nhập cùng xã hội.
    Chúc mỗi chúng ta có được những ước mơ đẹp!
    VTM
    Được vutienminh sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 11/06/2007
  2. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy ngày bé chúng ta mơ ước rất nhiều , nhưng rồi lớn lên nhiều người không còn mơ ước được nữa , và mơ ước nhiều khi còn phụ thuộc vào cái mà bản thân mình có nữa ,khôn nhiều người dám ước mơ tới những thứ mà cảm thấy mình không đủ điều kiện, nhìn vào học sinh thì biết , ai mà chả muốn mình giỏi , nhưng có nhiều người giỏi đâu , có thể ai đó sẽ nói ước mơ chưa đủ "độ", vậy lấy gì để làm điểm tựa cho giấc mơ bay lên .
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay, bạn tặng mình 1 cuốn sách, trong đó có nói về ước mơ, đại loại là: Cuộc đời là lộ trình của một con tàu, còn ước mơ giống như một bánh lái. Bánh lái có thể nhỏ và không nhìn thấy được, nhưng nó điều khiển hướng đi của con tàu ấy.
    Nhiều năm trôi qua, đoạn văn ấy dường như vẫn là những câu hay nhất trong cuốn sách. Dù sao thì cũng nên ước mơ, mơ ước, cho dù nhiều lúc chỉ để là "ước ước, mơ mơ", và điều quan trọng là đừng bao giờ thất vọng khi những ước mơ không thể trở thành hiện thực, bởi vì dù sao nó cũng chỉ là từ ghép của những động từ "mơ" và "ước"
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mơ ước nhỉ ?
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 12/06/2007
    Được sinh_vien_thuc_tap sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 12/06/2007
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cô Pic ui, tui tưởng ước mơ là cái La Bàn chớ? Hoá ra nó cũng là cái bánh lái à?
    Mà túm lại là đến giờ tui cũng chả hiểu ước mơ dùng để làm gì? Tui chả ước mơ gì sao vẫn thấy vui, hạnh phúc, sung sướng. Lạ thế nhể??
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Một trong những hình thức TỰ SƯỚNG thì phải, trên truyền hình TW có một số thành viên hay nói, tuyên truyền hình thức này
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác luc_thao này!
    Bác Phái: Chắc tại bác lúc nào cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng nên bác chẳng còn biết ước mơ là gì . Vì ước mơ chung quy lại cũng chỉ để đạt được đến những cái mà bác đã có rồi đấy thôi.
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Một trong những hình thức TỰ SƯỚNG thì phải, trên truyền hình TW có một số thành viên hay nói, tuyên truyền hình thức này
    [/quote]
    Cái sướng của mình thì mình phải tự sướng chứ, chẳng lẽ nhờ người khác sướng hộ ư?
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Cái sướng của mình thì mình phải tự sướng chứ, chẳng lẽ nhờ người khác sướng hộ ư?
    [/quote]
    Đôi khi sướng một mình thị sự sung sướng sẽ giảm đi rất nhiều . Nhưng đôi khi tự sướng lại tăng thêm khi biết rằng người khác cũng tự sướng như mình . Cuộc đời ....
    Tôi chỉ là người mơ ước mãi
    Là kẻ mơ ước hão không thôi
    Vầng dương chiếu sáng đâu đâu đấy
    Mà chốn lòng riêng u ám hòai
  10. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sướng một mình thị sự sung sướng sẽ giảm đi rất nhiều . Nhưng đôi khi tự sướng lại tăng thêm khi biết rằng người khác cũng tự sướng như mình . Cuộc đời ....
    Tôi chỉ là người mơ ước mãi
    Là kẻ mơ ước hão không thôi
    Vầng dương chiếu sáng đâu đâu đấy
    Mà chốn lòng riêng u ám hòai
    [/quote]
    Thày này chủ quan quá, đã TỰ SƯỚNG, thì cũng hiếm có thời gian để ý xem người khác có ...sướng như mình không,
    Thẩm nào, bác ấy vẫn mưa buồn mãi, mà hình như vừa sinh nhật bác í thì phải, giờ đã đầy tuần rồi đấy,
    Chúc tuổi mới VUI!

Chia sẻ trang này