1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thật à?
    Kẻ tu hành không đuợc nói dối thì phải, .
  2. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Trò hả? Sắp thi rồi đấy, sao không thấy mang phong bì đến nhà thầy như mọi năm ? Vợ thấy cứ băn khoăn mãi đấy. Nhớ sớm mang phong bì như mọi lần nhé, kẻo thày ém cho trượt lên trượt xuống đó !
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đây là bằng chứng tố cáo tiêu cực "ngoại hạng" . Đề nghị bộ Giáo dục quan tâm xem xét. Và có biện pháp bảo vệ nhân chứng, vật chứng .
    Chống tiêu cực trong thi cử
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Á à ! Học trò doạ cả thày cơ đấy. Thế thì thày cho trò biết trước kết quả môn của thày kì này nhá: Trượt !!
    (nếu mang phong bì thì phải mang gấp đôi để chuộc lỗi )
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Cái sướng của mình thì mình phải tự sướng chứ, chẳng lẽ nhờ người khác sướng hộ ư?
    [/quote]
    Đôi khi sướng một mình thị sự sung sướng sẽ giảm đi rất nhiều . [/quote]
    Tức là phải SƯỚNG tập thể? Như vậy TỰ SƯỚNG và SƯỚNG TẬP THỂ phải kết hợp nhau ạ?
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thầy nhận được phong bì chưa, con mang gấp ba luôn đó Ba cái phong bì Ở trong dầy lắm, một sấp luôn đó toàn 200
    200 bi giờ hiếm lắm
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chào hội nghị ạ, cho xin mấy đồng ánh sáng ơi! Vâng, 2 tuần để mơ ước, nhưng có lẽ ít ai hào hứng mơ như miềng nhẩy. Thoai, xin phép chuyển chủ đề, một chủ đề vô cùng thật tế, chả có tý tẹo mơ mộng nào cả
    Chủ đề tuần này: Tiền-một phần tất yếu của cuộc sống
    Thời đại bây giờ, bạn không thể làm gì nếu không có tiền. Tiền có thể mua được tất cả. Tiền là gì nào? Là mục tiêu hay là phương tiện? Tiền là ai mà có thể sai khiến người ta, có thể là mờ mắt bao người ?
    Tiền là xương máu, tiền là mồ hôi, tiền là tội ác, tiền là tiên là phật, tiền là lòng tốt... Ôi, đau đầu vì tiền
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Sắp là sinh viên năm 3 roài, bắt đầu từ năm này mình sẽ phải tự lo tiền học cho mình. Hic, sao mà dại thế chứ lị
    Một anh bạn của tôi cứ luôn nói với mọi người rằng: trừ một vài người làm việc vì lý tưởng của họ, còn lại thì mọi người đều làm việc vì tiền và mục đích cuối cùng là tiền. Anh ta cũng vậy. Tôi hỏi: Thế anh cần tiền để làm gì? Anh ta không suy nghĩ gì nói ngay: Tớ muốn như BillGate ấy, làm từ thiện, xây trường học... Nếu vậy theo anh tiền có phải là mục tiêu, mục đích cuối cùng như anh nói không? Tôi hỏi lại và anh ta im lặng.
    Có hai người ăn xin mù ngồi trên đường. Một hôm, có hai người khác đi qua, mỗi người cho mỗi ông một đồng tiền. Chợt một ông ngẩn mặt lên, nói với người khách cho mình tiền:
    - Ông hãy cầm lại tiền của mình đi, tôi không nhận đồng tiền này đâu.
    Người khách nhếch mép: - Cái gì, chê ít à?
    - Không, anh thấy anh bạn bên kia không, người cho tiền đã ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt đồng tiền vào lon, anh ta đã rất cảm thông với chúng tôi. Còn anh thì đứng thẳng mà quăng tiền vào cho tôi, một kiểu bố thí, tôi không muốn nhận.
    Vậy đấy, khi cho đi, cũng phải biết cách cho nữa đấy
    Khát rồi, ai uống gì để tớ rót nhẩy
  9. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống tiểu phẩm hài của Hoài Linh quá nhỉ ? Mà không biết sao dạo này cáibang phát triển mạnh mẽ quá . Cả thanh niên lẫn người trung tuổi đều hành nghề .Không giúp thì áy náy , mà giúp thì cuối tháng cuối năm rồi .
    Mà chủ đề tiền , em nghe nói có câu : Đồng tiền đi liền khúc ruột . Bác nào bình luận hộ em với .
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Giá của sinh viên thực tập bao nhiêu? Phen này có khi phải dành ít tiền mua sinh viên thực tập về làm Ô sin nhể?:P

Chia sẻ trang này