1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận - Mạn đàm - Mỗi tuần một chủ đề. Chủ đề tuần này: KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi sinh_vien_thuc_tap, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chà, hông ai ý kiến gì à, thế thì em xin một chân phản biện nhá
    Thứ nhất, tiền có thể mua được thời gian.
    Bạn đã từng đi chụp ảnh thẻ chưa nhỉ? Thấy bảng đề "Ảnh thẻ lấy trong 5 phút" chứ, he he, tất nhiên, nếu bạn để ngày hôm sau lấy thì giá cỡ khoảng 6-7 nghìn, còn nếu lấy gấp trong 5 phút thì giá lên khoảng mười mấy nghìn. Đấy là bạn đã mua thời gian đấy. Một ví dụ nữa, rõ ràng hơn, đó là đi bằng máy bay và đi bằng tàu lửa. Con nít nó cũng biết đi cái nào nhanh hơn, he he, bạn đủ tiền đi máy bay đồng nghĩa với việc bạn mua được thời gian rồi đấy.
    Thứ hai, tiền có thể mua được giấc ngủ
    Khó gì với một liều thuốc an thần
    Thứ ba, tiền có thể mua được một gia đình
    Vì sao? Vì để có một gia đình thì cần phải có một căn nhà, đúng chứ
    Thứ tư, tiền có thể mua được sự kính trọng
    Sơ sơ, ra đường nhìn hai người ăn mặc khác nhau, bạn sẽ tự thấy thái độ của mọi người cũng sẽ khác nhau. Nếu không, người ta chẳng cần sắm xe cộ, áo quần hiệu làm gì.
    (Thôi, tạm thế hẵng )
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò so, là thước đo của tình cảm, là sức khỏe của con người, là tiếng cười của tuổi trẻ:) là ....là ....abc:D,
    ....xyz:))
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    LOáN!
  4. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy, ta mất nhau từ đây.
    Trích " Tình xưa nghĩa cũ"
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tiền để dùng khi cần thiết, và cũng để đo lòng người và sự chân thành.
  6. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !!!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi có những điều trái ngược nhau. Vào quán, gọi một ly nước giá 22.000 không hề nhăn mặt, về nhà bán đồng nát lại cứ cò kè thêm bớt, tính toán đến từng 200 đồng.
    Lại có người, bỏ tiền mua cho mình cái áo mới cứ tiếc, chần chứ mãi chẳng mua, thế mà lúc gặp người khác bị nạn, hào phóng trợ giúp mà không hề suy tính.
    Kẻ tu hành là một người đáng tôn trọng, nhưng mang hình tượng người tu hành đi khất thực, diễn mãi vở tuồng "khất thực-xin tiền" lại là một điều đáng trách. Thấy một lần, lần sau gặp ông nào mặc áo thày tu, lang thang trên đường toàn bị liệt vào danh sách đen cả. Ôi, trần gian khổ vì tiền, khổ lây sang cả thầy tu, mô phật, Bồ Tát linh thiêng mà thứ tội
  8. demmuabuon0706

    demmuabuon0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nếu sinh viên thực tập đi tu thì biết nỗi khổ của nhà sư . Suốt ngày ngồi tụng kinh phát chán ra .Đi tu cũng là một nghệ thuật , và người đi tu được gọi là nhà sư đó . Nếu mà sư sãi làm như nông dân thật thì theo Đức Phật đó là chưa xa lánh khỏi trần thế , chưa vứt bỏ được hết nhân duyên . Với lại sư mà tự làm lấy mà ăn thì phạm sát sinh nhiều lắm . Nghe đâu có người không dám giết cả con muỗi đấy ( thế mà dùng hương chống muỗi trong chùa). Thế mới gọi là nhà sư chân chính chứ
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, chán tiền rồi, xin phép các bác em chuyển chủ đề mới đê. Đến hẹn lại lên, chủ đề mới là : Tình yêu = Love = Amour
    Mở từ điển ra xem:
    tình yêu
    dt. 1. Tình cảm nồng thắm, gắn bó thân thiết với nhau: tình yêu đất nước tình yêu quê hương. 2. Tình cảm yêu đương giữa nam và nữ: tình yêu lứa đôi tình yêu chung thuỷ.
    Chẹp, chung quy lại là vẫn còn chung chung. Mong rằng chủ đề này sẽ được các bác tham gia nhiệt tình, ai đó đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, còn em, xin phép "dựa cột mà nghe".
    Có một câu hỏi trứ danh: Hỏi thế gian, tình là gì?
    Và một câu nói nổi tiếng: Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ.
    Vậy chớ rốt cuộc các bác nói xem là Nên Yêu hay Không Nên Yêu?
  10. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Lại có cái hay để xì pham roài. K biết yêu là cái gì, nó hinh thù thía nào nhỉ? Nó có sờm, có mó, có ăn, có uống dc ko mà mọi người ai ai cũng yêu, cũng thương có chít ko?
    Đỏ : Tình là cái que
    xanh: Ai nói câu đó thía?
    Vàng: Cẩn thận nhá, cột mà đổ thì khốn
    Em lại nhớ lại cái hồi học cấp 3, học môn văn thầy giáo có đọc một câu mà em cho nó là triết lí cái nhỉ ( có lần nói roài và bị Sinh_vien bắt bẻ:D) : " Yêu trăm, chọn mười lấy một".
    Thảo luận đê.

Chia sẻ trang này