1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận về đàn bà.....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi haibk, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haibk

    haibk Guest

    Phiếm luận về đàn bà.....

    Nhân đọc cái Topic " Câu lạc bộ con gái dễ thương và học giỏi" của cái cô nàng Bunny mà thấy buồn cười, Ở đời, hiếm khi có cô gái nào dễ thương mà lại học giỏi, kiểu người ấy tôi chưa gặp, chưa gặp bao giờ. Mà này, con gái chỉ cần dễ thương là đủ, học giỏi làm cái quái gì để mà lại ế chồng. Nói cho các cô biết nhé, 100 thằng đàn ông thì cóc có thằng nào thích lấy vợ giỏi hơn mình, lấy nó về để mà loạn nhà, loạn cửa à? Khi mình không kiếm được tiền nhiều bằng nó thì mình nói nó deck thèm nghe đâu
    Thế đấy các cô gái của tôi ạ, học hành làm gì nhiều, có học thì học cách làm vợ, học cách làm mẹ thôi. Chừng nào đi lấy chồng thì đời coi như xong, thạc sĩ cũng vứt, tiến sĩ cũng vứt về nhà lo mà nấu cơm và cho con bú!
    Nên nhớ lấy 2 điều này :
    -Cuộc đời người đàn bà kết thúc khi lấy chồng còn cuộc đời người đàn ông bắt đầu khi lấy vợ
    - Tình yêu của đàn ông là sự nghiệp, Sự nghiệp của dàn bà là tình yêu

    Vậy thì các cô học giỏi làm cài gì? Tìm cách mà yêu đi, yêu cho nhanh vào rồi tìm cách mà giữ thằng người yêu của mình không nó lại đi theo đứa khác! Còn ba cái chuyện học hành để bọn đàn ông chúng nó lo đi!
    Phải vậy không các hầu tước phu nhân vô cùng xinh đẹp và quyến rũ của tôi?
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    "Bọn đàn ông chúng nó" --- vậy bác không phải là đàn ông à ????

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ cậu HaiBK này kinh thông thật, nói chỉ thất đúng thôi a. Tôi thấy cậu vừa làm thơ hay vừa có tài hiểu biết. Nhân tiện đây, tôi cũng có mấy lời với chị em là chị em có điều kiện học nhiều cũng tốt ( Tốt hơn những người không học ) nhưng học nhiều ra mà không sử dụng được thì những kiến thức đã hoc cũng bằng thừa thôi. Hơn thế nữa là con gái sau này sẽ phải làm dâu trăm họ, học nhiều mà không biết đối nhân xử thế thì cũng bị chửi thôi ( mà cái này ở trường không ai dạy )
    Tôi đang bận ngày mai viết tiếp nhé
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  4. haibk

    haibk Guest

    Ở đời, người ta cứ ra rả kêu :" Gái ham tài, trai ham sắc", Trai ham sắc thì đúng rồi, đúng 100%, đúng 1000%, nhưng gái ham tài? Tài cái cóc khô, ở cái thời đại bây giờ, chỉ có các mợ tốt nghiệp ĐH ra trường rồi, muốn kiếm tấm chồng thì mới ham tài thôi (tức là kiếm 1 thằng chồng có tài vì có tài thì nó sẽ làm ra nhiều tiền), còn các cô choai choai cấp 3, sinh viên năm 1, năm 2, năm 3 á? các cô ấy còn ham sắc gấp vạn lần cánh đàn ông chúng ta.
    -Thử hỏi xem, Jang-dong-gun có tài cán quái gì mà khi anh ta tới VN, hơn 20 nghìn khán giả (chủ yếu là phái nữ) đến chật kín, chen chúc, kêu gào, khóc lóc chỉ để xem anh ta hát mấy cái bài hát không đầu không cuối. Vì anh ta diễn xuất tuyệt vời trong "Anh em nhà bác sĩ" ư? Cóc phải, đầy người còn đoạt giải Oscar sang VN cũng ko được đón tiếp như vậy? Thế thì vì cái quái gì? Xin thưa, vì anh ta đẹp trai.
    -Thử hỏi xem, Đan Trường thì hát hay lắm hay sao mà bao nhiêu fan nữ kêu gào gọi tên anh ta trong chươngtrình VTV-Bài hát tôi yêu, nghĩ mà thương cho Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, ai bảo xấu trai cho lắm vào. Gái ham tài ư? Ham cái cóc khô!..........................................................
    Thế đấy, xem rồi ai ham sắc hơn ai!
    Được Haibk sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 23/04/2003
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đúng thế nào ? (về cái câu đầu của bác)
    Tớ là con trai không ham sắc đây mặc dù vẫn rất chi là Típ fờ nờ (các bác đừng có hỏi em Típ fờ nờ là cái gì đấy nhé).
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cậu Larra nói thế nào, chả có đàn ông nào lại không ham sắc cả, chỉ có điều thích mà không nói ra thôi. Đàn ông chỉ không ham khi đàn bà không thích làm đẹp thôi.
    Tôi sẽ là thằng thứ 101, tôi rất thích có được một cô bạn gái thông minh (thông minh hơn mình càng tốt), nhưng đừng có mà xấu quá. Có người bạn gái thông minh rất có lợi. (Những tổng thống nổi tiếng trên thế giới đều có những người vợ rất thông minh.)
    ------------------------------
    Khiêm tốn chỉ có ở người có học.
    LýThông
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Hic...hèn gì mình ế đấn giờ hic...chắc còn ế dài dài.
    Hic...vừa không đẹp để đúng tiêu chuẩn của ToanNT vừa không thông minh để đủ tiêu chuẩn của TS@ huhu..........
    Mai mình đi thẩm mỹ viện thôi,ít ra thì cũng kiếm 1 anh huhu..........
    Dẹp!!!
    N.O
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đi thẩm mỹ đi! Tôi có quen một thằng nó làm trung tâm thẩm mỹ. Ngày trước nó chuyên vá các loại xe, cái xe to đẹp như thế mà nó còn vá được thì chắc là em Lý nó chỉ cẩn vá chín cho một lúc đảm bảo đẹp hơn cái xe nhiều
    LýThông
  9. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có cần vá cái gì đâu .Chỉ cần sửa thôi, nhưng vá xe thì không biết sửa những phần nhạy cảm cỡ như cái m.... của TS@ đâu nhỉ !
    Dẹp!!!
    N.O
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tôi đã bầu cho bác haibk cái 5 sao vì tài làm thơ rất đáng bái phục và phong cách viết lách hay .Đây là box NNTĐ nhưng xem ra anh em ta đang nói chuyện nghiêm túc về việc lấy vợ này nọ rồi .
    Tôi thì quả thực là rất mê gái đẹp .Nói thế các bác chửi cho thối mặt chứ chẳng chơi ,bởi thằng nào mà không mê gái đẹp ? Tôi thì rất khâm phục và ngưỡng mộ các cô gái thông minh .Càng thông minh càng tốt .Như thế con cái mình sau này mới thông minh được .Hồi trước tôi có mấy thầy giáo dạy toán giỏi lắm ,từng chủ nhiệm đội toán Bình Trị Thiên (Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế --thời trước ,đội này là mạnh chứ không phải là mấy đội ngoài HN đâu ) thế mà có vợ ngu ,con cái cũng như bò đội nón luôn .Thế ,hổ phụ sinh măo tử ,chán thật .Ông bà già nhà tôi thì cứ bảo : Anh yêu ai mặc anh ,cứ vác về đây một cô to mũm mĩm nhưng thông minh tí là được .
    Khổ thế ạ ,bản thân mình không ra gì nhưng cứ phải là em đẹp và thông minh mới yêu cơ .Sự ế hiện nay cũng từ đó mà ra .Lâu nay không phải là không gặp các em vừa xinh vừa thông minh ,có gặp nhưng nó đếc yêu mình .Ông bà già viết thư bảo :Thôi gắng học hành con ạ ,sau này về nhà chúng ta kiếm cho con một cô vợ ,hàng xóm nhà ta thiếu gì đứa .
    Nhưng nếu phải lựa chọn ,tôi xin chọn con gái thông minh .Mẹ k.iếp ,sống đâu phải vì mình hả các bác ,còn vì nhiều người nữa mà .Đâu vì gái đẹp mà làm bậy được .
    Tôi tính cả rồi ,lấy vợ giỏi ,đừng xấu quá là được .Còn gái đẹp ? Mấy em **** khối em không đẹp à .Trốn vợ mà chơi ,ai biết mà lo ,nhỉ ,các bác nhỉ

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

Chia sẻ trang này