1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm luận về " tiền "

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi TVP, 26/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Phiếm luận về " tiền "

    Cyril Tourner than thở đến tội: "Nếu không có tiền bạc và đàn bà, ắt là chẳng có ai bị đày xuống âm phủ "

    Hôm nay tôi chỉ có nhã hứng phiếm luận về ?otiền? còn về ?ođàn bà? để hôm khác nhé .

    Dạo này đi đâu cũng bạn bè cũng hỏi thăm công việc ra sao lương lậu thế nào ,có đủ ăn không ? Nhà cửa vợ con đến đâu rồi ? Mình cũng chỉ biết cười xòa trả lời bâng quơ ?o cũng tàm tạm , đủ sống ?o . Rồi thì anh em bắt đầu than ?o cuộc sống dạo này vất vả quá ,giá cả tăng vọt mà lương chả tăng bao nhiêu .Rồi thằng này thằng kia mới 25 ,30 tuổi đầu đã giàu nứt đố đổ vách .Nào là đi xe Mes xài điện thoại Vertu . Còn anh em mình vẫn cứ lê lết ,công chức quèn lương chỉ đủ đổ xăng và uống bia hơi fa nước lã .Thân mình còn lo không xong thì còn lo được cho ai ? Nhìn bộ mặt đưa đám của mấy đứa bạn mà tôi phát rầu .Tôi anh ủi :

    _Buồn làm gì ? Sông có khúc người có lúc .Có ai giầu ba họ ai khó ba đời .Anh em mình chưa có cơ hội đó thôi ,cứ cống hiến đi ! Còn trẻ còn khỏe có kiến thưc có trình độ thì lo gì không một ngày được vinh hoa phú quý ,..

    Đang thao thao bất tuyệt thằng bạn tôi chen ngang :

    _ Mày đừng có điên . Phi thương bất phú ,không buôn bán thì giàu bằng niềm tin à ? Mà đi buôn thì lại đếch có vốn đếch có kinh nghiệm thì buôn **** bán cho chó à ? Anh em mình mà muốn giàu nhanh chỉ có nước đi ăn cướp .Cướp ngoài đường không đủ gan thì kiếm cách mà nhảy sang phòng ?otài chính? may ra được làm chân tay hòm chiều khóa thì đời mới ra hoa nở nhụy được .Chứ cứ suốt ngày cắm đầu vào kẻ kẻ vẽ vẽ mấy con bulông ốc vít cho to cả mắt ra thì muôn đời chả ngóc lên được .

    Tôi trách :

    _Tao đã từng răn mày bao lần rồi ?oBi ai lớn nhất của đời người là thi thoảng lại tự so sánh mình với mấy thằng đầu đất ?o .

    Nó cự lại : Chúng nó đầu đất hay anh em mình đầu đất ? .

    _Ơ hay tất nhiên là chúng nó rồi .Những thằng mày kể ra làm vì dụ tòan mấy thằng vớ vẩn tao đếch thèm so .Thằng ?oCần? con ông ?oSa? làm chủ của hàng thiết bị điện tử ở đầu phố nhà mày chứ gì . Tài năng gì cái thằng ấy ,học 3 năm mới hết được lớp một .Rồi thì ông già nó mua cho cái bằng cấp 3 cho bằng bạn bằng bè sau đó tống sang Mỹ du học .Nghe đâu học quản nghành quản l?Zy?T nhà hàng khách sạn gì đó ghê lắm .Rồi lúc về VN ông già cho nó cái cửa hàng điện tử bán tivi ,đầu đĩa ,loa và mấy máy giặt . Cái gì mà ?otài năng? cái thằng đó ,suốt ngày ngồi nghe nhạc lắc lư như mấy thằng khùng cắn estacy . Mới hôm trước có thằng khách nói tiếng Anh vô coi hàng ,nó đẩy cho con cháu nhà quê ra tiếp khách .Rồi con bé kêu cậu chủ tốt nghiệp bên Mỹ ra ?ođối khẩu? .Ăng ẳng được mấy câu thằng kia mặt thộn cả ra vì chả hiểu nó nói gì . Hehehe cũng may là có tao ở đó ^_^ Tao nói thật với mày làm giàu như kiểu nó tao kêu thằng cháu dưới quê học hết lớp 3 ra làm chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là okie .

    _Còn cái thằng ?oSướng? con ông ?oSung? làm giám đốc công ty trách nhiệm hết hạn Macôlimếc với vốn điều lệ 5 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh tổng hợp từ xây dựng dân dụng, công nghiệp đến mua bán vật liệu xây dựng, kim khí, điện máy, nông sản, vận tải hàng hóa...Mày không biết cái thằng thi ĐH 3 năm không đỗ rồi bay sang Singapore học Marketting giờ về ông già là nó mở cho công ty ?oma? với sở trường buôn ?ohóa đơn đỏ? .Cái gì mà nó mới kiếm cả tỉ nhờ chơi chứng khóan rồi tậu con Porsche mới coóng? Khóan cái mả mother nhà nó chứ ,ông già nó ?ocây cao bóng cả? như thế chỉ cần thở ra vài thông tin cũng đủ để khối kẻ giàu sụ rồi .Âu cũng là do thị trường chứng khoán của Việt Nam còn quá mới mẻ và chưa ổn định nên để mấy con ?oếch nhựa? thừa nước đục thả câu thôi . Dăm ba tháng nữa mà tiếp tục húc vào thì ăn cám lợn cả lũ .
    Vấn đề là chúng có tiền ,mày hiểu chứ ? Thứ nhất có tài thứ nhì dài vốn .Nhưng khổ một nỗi vốn của bọn nó ?odài đến mức mà? chả cần ?otài? làm mẹ gì .Cùng lắm gởi hết tích kiệm số tiền vốn ban đầu thì cũng đủ để sung sướng muôn kiếp rồi . Vậy thì làm hay không làm thì có khác gì nhau đâu ?

    Thằng bạn tôi ngồi thâm trầm : À uhm mày nói cũng đúng .Nhưng vẫn có những người trẻ tài thực sự chứ ?

    _Tao công nhận bây giờ có nhiều thằng giỏi thật nhưng khốn một nỗi là thằng nào mà giàu dù nhanh đến đâu nhưng bằng chính sức lao động của mình thì thường không có thói ?oném tiền qua của sổ ?o . Bởi vì mày cũng hiểu trên đời này cái gì cũng có giá của nó cả , tiền nhiều cũng tương đương với sức lao động bỏ ra tương xứng .Là máu là nước mắt cả .

    À mà quên không kể với các bạn là hôm đó chúng tôi ngồi ở một quán café rất nổi tiếng ở Hà Nội . Quán dành cho những bạn trẻ ham mê kinh doanh ,tất cả trang thiết bị cũng như nội thất của quan đều phục vụ cho mục đích này .Tôi đánh mắt với thằng bạn rồi thủ thỉ :

    _ Mày thấy không các bạn trẻ Hà Thành giờ rất ham học hỏi và đam mê kinh doanh ở mọi lúc mọi nơi . Đi đâu thì lép thóp wifi cũng phải kề kề bên mình .Bận đến mức đi tranh thủ đi uống café cũng fải mang lép thóp theo để làm việc .Đúng là hậu sinh khả úy .

    Rồi tôi nhìn sang bàn bên cạnh .Một đám bốn chàng trai với 4 con lép thốp được ?omakeup? rất sặc sỡ với phong cách Airbrush (vẽ phun sơn) đang chụm đầu vào một màn hình cười khúc khích thủ thỉ ?o Vàng Anh thôi đã thôi rồi ,hí hí ?o Rồi một chàng trong số đó phán ?o Chắc là thằng nào dùng Photoshop để cắt dán video rồi ?o . Rồi ở góc bàn kia có hai anh chàng mặc quần Jeans áo Veston rất lịch sự đang cắm cúi chau mày .Rồi một anh kêu lên ?oThằng ngu mày đồ sát thằng Thiếu lâm cho tao ,để nó KS (kill steal) mãi thế hả ?o . Thằng bạn tôi chỉ biết bụm miệng cười ặc ặc .
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nói thì nói phét cho vui vậy thôi chứ rách như anh em mình thì cũng nhục thật . Đói cho sạch ra cho thơm giờ ko còn xài được nữa rồi .Đói thì sức đâu mà quan tâm đến tăm rửa sạch sẽ nữa ? Đến sữa tắm xà phòng SafeGuard còn không mua nổi thì sạch bằng niềm tin à ? Rách đến mức ko mua nổi quần áo lành lặn thì tiền đâu mà mua Channel ? Có thơm bằng mắt à ? Không lẽ khi xưa có đứa thơm tự nhiên như em ?oHàm Hương ?o ?
    Thằng bạn tôi lại than thở
    _VN mình còn nghèo mà .Không có tiền thì khổ hẳn rồi nông dân quần quật như trâu như bò mà một ngày kiếm được có 10 nghìn là căng .Rồi đến khi bị bệnh thì chỉ có nước ngồi đó mà chờ chết .Mày không vào khoa Ung bướu của mấy bệnh viện lớn mày không biết .Lần trước tao vào thăm ông bác ở đó thấy người ở quê ra nằm lăn lóc vạ vật ,chỉ xin ăn cơm thừa của bệnh viện thôi thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh ung thư .Trong đó đủ các thứ bệnh kinh hoàng quái dị không tưởng được .Chỉ biết bó chiếu thôi chứ biết sao ,đến người giàu còn chết chứ đừng nói đến người nghèo .Đã nghèo thì tốt nhất đừng bệnh .
    _Uhm thì đời là vậy ,kể ra tao với mày còn may mắn hơn muôn vạn người .À mày biết bà cô họ xa nhà tao mới bên Canada về không ? Eo ôi mày mà gặp bà ấy mới thấy buồn cười . Ăn mặc thì như mụ digan ,chân to như bắp chuối mà bày đặt đi bốt cao cổ .Dáng đi thì khuỳnh khuỳnh hình chữ "bát" như Rivaldo .Cứ mở miệng ra là chê bai nào là VN bẩn quá ,bụi quá . Trước khi ăn tối nhất định phải kiếm cho bả một cốc vang của Pháp không là bà ấy bỏ ăn liền . Bà ấy hỏi tao lương cháu tháng được nhiêu : ?o Tao thành thật nói được khỏang 300USD ,bà ấy cười lên sặc sụa ?o .Bà ấy làm nail một tháng ít cũng được 3000USD .Rồi khoe chồng bà ấy mỗi tháng cũng kiếm được 2500USD .Mà mày biết chồng bà ấy làm nghề gì không ? ?Đánh bóng sàn nhà ? Thằng bạn tôi trố mắt ra cười lên khoái trá .
    _ Chuyện mày kể thì tao còn lạ gì .Kiều Mỹ thì làm nail ,kiều Anh thì móc giun kiều Nhật thì đi nhặt rác .Ăn cái lương thất nghiệp cũng đủ sống rồi cần mẹ gì phải làm nghề gì cho khổ . Chung quy cũng vì đói nghèo ra ?o Đói quá thì đâu có phân biệt nghề nào là mạt hạng nghề nào là sang ?o. Miễn có cơm bỏ vào miệng thôi .Cái nghề thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại, mùi acetone và acrylics, nguyên nhân của sự ngứa ngáy thường xuyên, thở khó và bị mụn. Có vài hóa chất trong các chất này có thể gây ung thư. Hóa chất an toàn trong nghề nail có, nhưng đắt tiền, trong khi đó do cạnh tranh giá cả nên ít chủ salon nào đầu tư. Trong khi đó thì ít khách hàng Mỹ nào chịu cho mở cửa sổ. Nói thì nói vậy chứ ko làm thì chết đói trước khi chết vì ung thư .
    _ Bởi vậy người ta mới nói : Tiền thì tuỳ từng nơi có phải là giá trị hay không, nhưng tờ 100 đô thì ở đâu cũng là tờ 100 đô . Mày đã nghe chuyện em Thúy Hằng trả lời phòng vấn chưa ? Tao trích dẫn nguyên văn cho mày nghe :
    Chuyện người mẫu, chân dài lấy chồng đại gia, người ngoại quốc thì, quan điểm của tôi thế này: Việc lập gia đình phải trên cơ sở tình cảm, chứ không ai đem chuyện hôn nhân của mình ra mà? toan tính cả, nếu sống với ai cả đời chỉ vì tiền thì? cái giá nào cho vừa? Nó sẽ tan vỡ rất nhanh. Còn nữa, tại sao các chân dài cố gắng nổi tiếng, thành công? Vì họ muốn cuộc sống họ đầy đủ hơn, ổn định hơn về mọi mặt, đã như vậy, cớ sao họ phải quay trở lại yêu và cưới một? công chức quèn nào đó? Đấy là thực tế, chứ không phải thực dụng!
    _Ối trời ,bọn đó thì mày nói làm gì . Con này mà hiểu được thực tế khác thực dụng ở chỗ nào tao chết liền . Nó nói nó còn không hiểu nó nói cái gì thì chấp làm chi ?. Nhân vô thập tòan được cái này thì mất cái kia , đầu óc ngu si nhưng được cái lốp căng coi như là ông trời bù đắp vậy .
    _Ối zời mày nói phét như Trạng í .Trai ham sắc gái ham tài âu cũng là điều dễ hiểu .Có giỏi sao mày không yêu mấy em học cùng trường tổng hợp hay sư phạm 3 đó .Hay là chẳng qua cũng vì cái câu ?otiên trường múa công chúa trường ba quỷ bách khoa ma tổng hợp ".Hồi đó chả phải tối thứ bẩy nào mày chả rủ tao sang thăm mấy em trường múa ? Trong đó mấy em tồng hợp cùng lớp si mày như trĩ mày có thèm đóai hòai dâu ?
    Nó chỉ biết ậm ừ : À uhm thì bụt chùa nhà không thiêng nên vậy .
    _Mạnh vì gạo bạo vì tiền . Mày có nói phét trời biển thế nào về lòng ?otừ bi bắc ái? cũng đếch ai tin nếu trong túi mày không có nổi 1 xu cho họ . Mày khinh những đứa ngu xuẩn lắm tiền thiếu óc thì chúng cũng đâu có tôn trọng mày ,thậm chí chúng cũng đếch thèm chơi với mày nữa kìa . Mày mà cũng điều kiện cũng lắm tiền như chúng nó chưa chắc mày đã khá hơn đâu ?
    _Uhm ,mày nói cũng đúng .Cùng ngồi trên đống cát rất dễ là bạn. Nhưng khi cùng ngồi trên bao tải tiền nhiều khi dễ trở thành kẻ sát nhân .Không có tiền dễ sinh ra quẫn chí làm liều .Nhiều tiền quá thì dễ sa đoạ .À mà có tiền không tiêu thì để làm gì ? Không lẽ để ngắm ? Ba má in được mà con ko đốt ,để đồng tiền đứng yên chết ứ ự ở nhà thì sao sinh lợi cho xã hội .Đú lắm thì các điểm dịch vụ ăn chơi giải trí mới phát triển được ,mới đóng nhiều thuế cho nhà nước .Chả phải nước giàu thì dân mạnh đó sao ?
    _Thì bởi vậy tao mới nói ,suy cho cùng thì xã hội này không có những thằng ngu xuẩn mà thiên hạ xưng là ?odân chơi? thì đến bao giờ tỷ trọng dịch vụ ở VN mới vượt qua nổi ngưỡng 37% GDP ? Mày lên án bọn nó làm gì trong khi cách ăn chơi của chúng góp phần cho dân số VN giảm nhanh hơn ? Cái gì mà uống thuốc tránh thai hay B1 có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm Estacy . Chết cười thật
    _Mày đang nói đến ?ovăn hóa tiêu tiền ?o ? Mà cụ thể ở đậy là ?ovăn hóa hưởng thụ cuộc sống ??
    _Tao xin mày ,những thứ mày hỏi tao lớn quá .Mày có hỏi đến ?oViện trưởng viện ăn tục nói phét VN ?? . Cũng chả nhận được câu trả lời xác đáng . Nhưng tao có thể khẳng định với mày .Kiếm tiền không hẳn là câu chuyện của ?otài năng? . Có rất nhiều người tài năng nhưng họ không có nhiều tiền .Chả phải họ khinh thường giá trị của đồng tiền mà đơn thuần là họ không cần nhiều tiền hơn để làm gì cả . Cũng giống như tao nè ^_^ . Ít ra thì tao cũng chả có sở thích niềm đam mê nào ?otốn kém đến mức? làm mọi điều để có ?otiền? . Ấy vậy mà xã hội có quá nhiều kẻ đem tiền ra làm thước đo tối thượng của ?osự thành đạt? .Rõ chán !
    _Mày lại tự mãn rồi ,..tự vỗ mông mình cũng khoái lắm nhỉ .Hahaha
    _Vỗ mông mình còn hơn vỗ mông mấy con ?ochim lợn? khác ^_^Chính vì cái thói quen này mà anh em mình vẫn cứ ?orách? vậy đó . Chính vì khi làm việc không nghĩ đến tiền nên khi đi uống café với nhau cứ băn khoăn lấy đâu ra tiền để trả ^_^
    _Chú yên tâm ,hôm nay anh trả tiền nên chú khỏi fải đá xóay .
    _Hahaha . Đấy là mày từ nguyện chứ tao không ép .Được nói chuyện với tao thì bỏ ra vài đồng ?ocafé? chả phải là vẫn còn rẻ chán sao ? ^_^ Tiền không phải là tất cả vì có nhiều đứa có tiền nhưng đâu có được tao kết bạn ^_^ Ấy vậy mà người ta làm tất cả để kiếm ra cái không mua được tất cả là tiền .Suy cho cùng chỉ là một kiểu chơi chữ ngu xuẩn . Có thứ gì mà không thể quy ra ?otiền? cơ chứ ?.Loại hàng hóa đặc biệt có cả vạn chức năng . Chả phải nói đâu xa ,chuyện về thằng em họ tao chứ ai .Thằng em họ tao đó ,cao to thước tám ,đẹp trai hơn cả tao ^^ .Yêu một con bé học cùng lớp Karate có nhan sắc rất tầm thường .Phải nói thật là thằng em họ tao ngòai sở trường Karate ra thì nó chả còn ưu điểm nào khác nổi bật .Nó giờ làm công nhân ở nhà máy .Hai đứa yêu nhau tĩ tã trong suốt mấy năm tập võ với nhau .Nhưng từ hồi con bé này thi đỗ ĐH thì hai đứa bắt đầu rạn nứt .Con bé bắt đầu tỏ ra ?okhinh? thằng này ra mặt . Còn bố mẹ con bé này tuyên bố thẳng thừng ?o không chấp nhận một thằng cuni làm con rể ?o . Tao nghe xong chuyện mà chỉ muốn vác dao sang chém cả nhà con kia thôi .Cũng có lẽ tao bị nhiễm mẹ nó phim ?oChiếc giàu thủy tinh? rồi cũng nên .Rõ ngớ ngẩn .
    _Uhm cái đó tao hiểu .Thì cũng có khác gì bọn trẻ con trên mạng send cho nhau những câu nói ngu xuẩn . Nào là : ?o Tiền mua được cao lương mĩ vị nhưng không mua được sự ngon miệng ?o . Cứ cho ăn cơm độn lúa mì cả năm xem có dã họng ra không ? ?o Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khoẻ ?o. Câu này đúng quá ,người chết rồi thì đâu cần khỏe mạnh làm gì . ? Tiền mua được đồng hồ Rolex nhưng không mua được thời gian ?o Cứ bỏ ra vài trăm thì đảm bảo có đống kẻ đứng ở đầu ngõ đợi mình suốt ngày ấy chứ . ? Tiền mua được bộ quần áo sang trọng nhưng không mua được phong cách ?o Câu này chỉ thiếu mỗi chứ ?okhỏa thân? ở cuối là ổn thôi . ?oTiền mua được hợp đồng bảo hiểm nhưng không mua được sự yên ổn ?o . Giữa việc mua bảo hiểm và không mua bảo hiểm thì cái nào cho ta sự yên ổn hơn thì chả ai đặt ra câu hỏi . ?oTiền mua được nhà cao cửa rộng nhưng không mua được tổ ấm ?o Cái tổ ấm nào mà không mua được bằng tiền nhỉ ? Chả phải tổ ấm là nhà + vợ con đó sao .Nhà mua được thì cớ gì trâu với nghé ko mua được ? Rõ là cách nghĩ nửa vời . Lại còn ?oTiền mua được máy tính nhưng không mua được sự sáng tạo ?o .Không có tiền thì sáng tạo ra công trình thì xếp xó à ,một năm cả đống công trình khoa học cấp quốc gia xếp đó đới đến tết Nguyên Đán đem ra luộc bánh trưng đó .
    _Mày cứ nói quá ,bọn trẻ bây giờ đâu có ngu .Chúng khôn hơn thế hệ cha anh chúng nhiều đấy chứ .Chẳng qua chỉ là một số ít ,lười đọc lười học lười nghĩ lười nhận thức thôi .Thế hệ sau mà cũng mà kém hơn thế trước thì VN mình sao khá được như ngày nay ^_^ Mày không nghe cụ ?oNapoleon Hill? phát biểu à : ?oLúc 3 tuổi, thành công là... không "dấm đài".Lúc 10 tuổi, thành công là... có nhiều bạn bè.
    Đến 16 tuổi, thành công là... có bằng lái xe.Đến 20 tuổi, thành công là... được ngủ với người yêu.Đến 30 tuổi, thành công là... tiền vừa đủ xài.Đến 40, thành công là... tiền bạc rủng rỉnh.Đến 50, thành công là... tiền bạc chỉ như tờ giấy lộn .
    _ À mà tao biết đoạn sau rồi : ?oTới tuổi 65, thành công là vẫn...Ngủ được với gái 18.Tới tuổi 75, thành công là vẫn... lái được xe...Tới 85, thành công là vẫn... còn có bạn...Tới 90, thành công là không... "dấm đài"...
    _Hahaha ,mày đừng có xuyên tạc danh nhân . Thôi muộn rồi về thôi không ông bà già chửi .Tao kết luận câu chốt : ?o Tiền có sức mạnh đến mức mà ngay cả khi thôi tồn tại nó vẫn có sức ảnh hưởng ghê gớm . Khi đốt đi sẽ còn lại tro bụi. Nhưng giá trị của nó sẽ đi vào tất cả những tờ tiền còn lại ?o
    _Hahaha ,.. để tao ra trả tiền café cái đã .Phải công nhận là café không đường hôm nay ?ongọt? thật .
    · Napoleon Hill được mọi người công nhận là người đặt nền móng cho khoa học của sự thành công. Và ông cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hoàn thiện kỹ năng phát triển năng lực cá nhân.
    · Những nhân vật trong câu chuyện đã được đổi tên để tránh hiểu lầm
  3. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Ôi tiền ơi ....
    Tiền anh không thiếu, chủ yếu em phải ngoan
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chốt lại là anh em mình đang thiếu tiền đúng ko hỉ...
  5. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn này lập nhiều topic gần đây bên đây quá có nên tập hợp làm 1 topic cho không khí ko loãng hơn ko?
    @anh laptop : Copy câu của nhagiau nhá
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đã vào cả Blog của Sir Tăng, tớ đoán you còn trẻ, nhưng phải công nhận là rất hay. Tớ thích câu này của Maxim Gorki: " Hãy sống tốt hơn trước khi sống sướng hơn".
  7. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Cái mặt mình trẻ lâu bẩm sinh chứ không trẻ chút nào đâu ^_^
    Ra trường lâu rồi lại đi học tiếp ,..
    Làm sao mà trẻ nổi cơ chứ ?
    Tứ hải giai huynh đệ làm phát
  8. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    hichic mình lỡ post rải rác rồi ^^
    Mục đích quảng bá blog là chinh
    Chứ nói thật là mình chán TTVNOL từ lâu rồi
    Hồi xưa hoành tráng bao nhiêu ,..nhiều người viết rất xuất sắc ,..nhưng giờ tụi nó đi ra trường đi làm hết ròai T_T
    giờ chả còn ai viết bài làm tôi có cảm hứng đọc nữa ,..
    nản ,...
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như là rất coi thường người khác . Ai chả bít Sir Tăng giỏi ăn nói, viết hay, chửi cũng hay ...
    Mà thôi, nếu đã chán thì đừng vào ... đừng viết bài nữa... để cái TTVN yên lành hơn. Để cái Chuột còn có lý do để yêu cái TTVN này hơn ...
    Đừng đòi hỏi những cái đã qua đi, và đừng có trách những gì của hiện tại.
    Cái Chuột thích mấy bài viết của anh zai này ^^
  10. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nhóc không biết hồi mới thành lập TTVN thú vị thế nào đâu ,..
    anh chả buồn tranh luận với cô ,..
    trẻ con --> bánh cuốn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này