1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHIẾM quán - Chất hóm hỉnh trong ca dao tình yêu Nam bộ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi CO, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    heheh nhắc đến vụ ốc hôm nọ thì ôi thôi thật là kinh dị ..tốc đô tám đến máy bay siêu tốc còn phải nể .đang nói về chuyện phỏng vấn ..cái quay sang bàn người đẹp ..Hà Kiều Anh đẹp nhất ..dang bàn về người đẹp thì nhắc đến Tăng Thanh Hà ..từ TTH quay sang chủ đề phim Hương phù sa ..rồi so sánh phim thời xưa thời nay ..từ phim chuyển sang diễn viên ..Thành Lộc Việt Anh Hữu Chau được bàn luận ..từ diễn viên quay sang ca sĩ ...từ ca sĩ quay sang người mẫu ..từ người mẫu bàn sang vụ án les với gay ..từ les với gay quay sang chủ đề hot ..từ hót quay sang chủ đề người hàn quốc là tởm nhất ..từ người hàn quốc chuyển sang việc khu căn hộ ..từ khu căn hộ nói đến philipine ..từ philipine chuyển sang nhật ..từ đó nhắc đến zai đẹp zai con nhà giàu ..đến nỗi có 1 đoạn sis zen di toilet ..vô hỏi bdd " ủa đến khúc nào rồi em ..chị hết thấy đường rồi " hehehehehehe
  2. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rang, lại tiếp tục chủ đề về NGỦ nhé bà con.
    Một trò khác khi ngủ là? NGƯNG thở. Lại vẫn NG?! Trò này hơi nguy hiểm vì có khi thăng luôn! Nó là chú chim báo bão của bệnh đột quị, căn bệnh được coi là kẻ sát nhân số một trên thế giới. Gọi là đột quị khi mạch máu dẫn tới não bộ bị bể hoặc tắc nghẽn do cục máu đông. Nguyên nhân của chứng ngưng thở khi ngủ, người ta chưa biết rõ. Các nhà khoa học chỉ nhận thấy rằng một cơn ngưng thở thường kéo dài trong 10 giây hoặc lâu hơn và lặp đi lặp lại khoảng 300 lần mỗi đêm.
    Tiết mục tiếp theo hết sức rộn ràng. NGÁY! Có phải nhắc lại là cũng NG? nữa không?
    Chuyện NGÁY hay được nói đùa là chuyện kéo gỗ, máy cưa
    Trong Tuyển Tập Nhớ Huế số 16, tác giả Trần Kiêm Đoàn trong truyện ngắn Giặc I-Meo, đã? ngáp với hai nhân vật ông Giáo bà Giáo. Với tuổi xế chiều, tình của hai ông bà cũng có bóng chiều : ?oBà bắt đầu cảm thấy tiếng ngáy đêm đêm của ông Giáo cục cằn và thô thiển quá. Bà khám phá mùi mồ hôi toát ra từ thân thể của ông Giáo ngày một hăng nồng khó ưa. Bà không chịu nổi mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đó từ hơi thở của ông? Bà cảm thấy dáng nằm của ông Giáo quả là tội tình không quý phái? Sự khám phá không sáng tạo, mỗi ngày một thô và cứng hơn làm bà phải trăn trở đêm này qua đêm khác. Bà không ngủ được. Bệnh mất ngủ ngày một nặng hơn. Mãi cho tới khi ông phải tình nguyện xách gối qua phòng khác.? Bắc Nam giờ đôi ngả, tội là của tiếng ngáy! Vì tiếng ngáy, bà Giáo không ngủ được, mới nghe, mới ngửi, mới thấy được đầy đủ sự tệ mạt của người đàn ông mà bà say mê thời trẻ. Ngáy tai hại như thế!
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rang, lại tiếp tục chủ đề về NGỦ nhé bà con.
    Một trò khác khi ngủ là? NGƯNG thở. Lại vẫn NG?! Trò này hơi nguy hiểm vì có khi thăng luôn! Nó là chú chim báo bão của bệnh đột quị, căn bệnh được coi là kẻ sát nhân số một trên thế giới. Gọi là đột quị khi mạch máu dẫn tới não bộ bị bể hoặc tắc nghẽn do cục máu đông. Nguyên nhân của chứng ngưng thở khi ngủ, người ta chưa biết rõ. Các nhà khoa học chỉ nhận thấy rằng một cơn ngưng thở thường kéo dài trong 10 giây hoặc lâu hơn và lặp đi lặp lại khoảng 300 lần mỗi đêm.
    Tiết mục tiếp theo hết sức rộn ràng. NGÁY! Có phải nhắc lại là cũng NG? nữa không?
    Chuyện NGÁY hay được nói đùa là chuyện kéo gỗ, máy cưa
    Trong Tuyển Tập Nhớ Huế số 16, tác giả Trần Kiêm Đoàn trong truyện ngắn Giặc I-Meo, đã? ngáp với hai nhân vật ông Giáo bà Giáo. Với tuổi xế chiều, tình của hai ông bà cũng có bóng chiều : ?oBà bắt đầu cảm thấy tiếng ngáy đêm đêm của ông Giáo cục cằn và thô thiển quá. Bà khám phá mùi mồ hôi toát ra từ thân thể của ông Giáo ngày một hăng nồng khó ưa. Bà không chịu nổi mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đó từ hơi thở của ông? Bà cảm thấy dáng nằm của ông Giáo quả là tội tình không quý phái? Sự khám phá không sáng tạo, mỗi ngày một thô và cứng hơn làm bà phải trăn trở đêm này qua đêm khác. Bà không ngủ được. Bệnh mất ngủ ngày một nặng hơn. Mãi cho tới khi ông phải tình nguyện xách gối qua phòng khác.? Bắc Nam giờ đôi ngả, tội là của tiếng ngáy! Vì tiếng ngáy, bà Giáo không ngủ được, mới nghe, mới ngửi, mới thấy được đầy đủ sự tệ mạt của người đàn ông mà bà say mê thời trẻ. Ngáy tai hại như thế!
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xếp hàng quá thẳng lối
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Xếp hàng quá thẳng lối
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hehheh,,,ss thik nhảy cóc,,,ko sếp hàng,,,,,
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hehheh,,,ss thik nhảy cóc,,,ko sếp hàng,,,,,
  8. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    POST THỦ
  9. reco

    reco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    POST THỦ
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Bony Dad này thì... khỏi bàn.
    Còn 8'' nữa phải ra khỏi nhà, hay em làm 1 lèo từ trên xúông dưới như Bony Dad nhé

Chia sẻ trang này