1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Phiếm

    Lâu ít vào làng.

    Nay lủi thủi buồn chán mà ghé ngang. Ta thoáng thấy lão Hú. Ta giận lão ngoác cái mỏ nhọn mà cười vào đau khổ của ta.

    Ta giận !
    Thế nên ta mở cái topic này, mục đích muốn nói cho thiên hạ biết là ta đang giận.
    Thế thôi.

    Ngoài ra cũng vì lâu chưa mở cái topic nào, ta ngứa tay.

    Các Mod thông cảm, tại đang đang giận !

  2. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Mà thôi.
    Để ta phóng vài đoạn phiếm vào đây.
    Lâu không viết gì cũng ngứa tay.
    Tránh để Mod cười khà khà mà treo ta lên cột.
    Cái này ta nháp, cái ta viết ở sau bài này.
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Hôm rồi, ta nghe lão Hú than rằng: "Từng người tình bỏ ta đi... như những dòng sông nhỏ... ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa..."
    Ta chợt buồn, buồn vì cái chất giọng vịt bầu lại phát ra từ cuống họng của tu hú thì ít mà buồn... cười cho cái sự hoang tưởng của lão Hú đến nỗi tí thì cũng... ngoác mồm ra cười.
    Gái làng có ai dám vỗ bồm bộp lên ngực mà xưng là "người tình" của lão Hú ???
    Cổ chí kim, chưa ai cả !
    Gái làng truyền khẩu một câu ca dao, mà ta cũng chẳng biết nó là ca dao hay hò vè nữa, bởi hình như dài lắm, dưng ta nhớ được mỗi có 2 câu:
    "...Con bò nó có cục u
    Đứa nào yêu Hú thì ngu như bò..."
    Khốn nạn, ta nghe mà xa xót cõi lòng. Mẹ cha đứa nào ác khẩu.
    Ấy là ta đang nói chuyện phiếm.
  4. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta tiếp.
    "Biết đâu trong đám xuân xanh ấy
    ...Có kẻ yêu mình chẳng nói ra..."
    Trong đám xuân xanh ấy, chắc gì, ừ, chắc gì đã không có em răng hô miệng sứt nào thầm yêu trộm nhớ Hú ?
    Nhưng, miệng đời cay nghiệt. Là người ai muốn bị gọi là bò ?
    Thế nên, còn chăng là những khối tình câm.
    Ấy là ta giả dụ thế. Còn sự thật chắc gì đã được thế..!
    Nhắc tới gái làng, ta lại nhớ.
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta nhớ. Ta nhớ những cô nàng, trên đường làng khe khẽ dạo từng gót sen nứt nẻ.
    Vết bàn chân vẫn còn hằn lên, vằn vện trên con đường lát những viên gạch đỏ, người thì đã lâu không còn bóng...
    Ta nhớ, nhớ nhiều lắm chứ. Để ta kể thứ tự lại cho mà nghe.
    Đầu tiên ta nhắc đến em Loading. Bởi cái này là cái dại của ta, ta khắc cốt ghi tâm. Sau này tự nhủ mình mà tránh.
    Dạo ấy, ta còn trong trắng lắm, mà em lại xinh xắn, ăn nói ra ngô khoai.
    Ta mở cả một chiến dịch để tán em. Ta bỏ công bỏ sức, thức đêm thức hôm, kỳ cạch gõ những đoạn văn dài thườn thượt. Thậm chí đứng dưới mưa để những câu thơ viết tặng em thêm phần ướt át, thêm phần lãng mạn.
    Thế nhưng em chẳng mảy may động lòng. Ta cuối cùng cũng chán, cũng nản. Tuy tiếc nuối, nhưng ta phải đành quẹt nước mũi, bỏ ngang.
    Ấy thế mà lại hóa may. Chuyện đôi khi Tái ông thất mã.
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Khuya rồi, ta dừng nhớ tại đây.
    Có gì để mai ta nhớ tiếp.
    Đêm nay phiếm thế cũng đủ rồi.
  7. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thằng này...vào đây thấy chú nó tự sướng mà buồn...cười...Khà khà...Khá...
    Chui vào làng, thấy topic này, vui. Cũng định viết mấy câu gọi là châm chọc, cho thoả cái nỗi nhớ xóm nhớ làng, nhớ các em gái xinh xinh, nhớ các anh em trong làng một thời chọc phá...
    Nhưng sức người có hạng, mới sáng sớm ngủ dậy, miệng còn chưa oánh răng, bụng còn chưa kịp đi toilet thì lấy đâu ra ý tưởng mà thương mà nhớ, mà chọc mà châm.
    Thôi thì ta viết đại vài câu, coi như là điểm danh, như là báo cáo với làng với xóm là ta vẫn còn sống, vẫn còn ăn chơi phè phỡn, vẫn bị gái đẹp vây quanh như thuở hàn vi...
    Có vài dòng gọi là nhớ...
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chuyện phiếm kể rằng có ngôi làng nuôi toàn ... bò không vắt được sữa. Kì lạ thay làng này không có người nhưng nghề chăn bò lại rất phát triển, vậy vì đâu vì lẽ gì bò lại có thể tự...sướng (tự sống) ở cái nơi bò không răng vẫn phải gặm nhấm sỏi.
    THời xưa ta còn nhớ trong cái làng đó có một con bò già, vâng nói già thì hơi quá nhưng so với những con bò đang mọc sừng khác trong làng thì nó đúng là già thật. Nhưng ở đời chớ nhìn ngoài mà bắt hình dong, nó già nhưng tâm hồn của nó còn trẻ lắm, đêm đêm nó vẫn ra đầu làng vừa ị vừa ngắm trăng nhìn các em vịt ...khỏa thân(vịt luộc ). Ta còn nhớ có một đêm đang nghiến lợi để rặn thì mông bò rung bần bật làm cho công việc tự nhiên trở nên dễ dàng.Nghểng cái đuôi lên để bắt sóng, bò ta khoan khoái alo. Cái giọng miền trung đập vào tai hơi khó nghe làm hắn lại muốn ... ị tiếp. Một con bò khác đang bơi ngoài biển và test cái đuôi sóng mới. Vâng con bò XML. Hắn kêu rằng hắn nghe nói có một làng ngoài này toàn bò đực sống rất vui vẻ, chỉ lấy việc ngắm vịt không váy làm niềm vui qua ngày để sống và hắn muốn vào làng, nếu không được chấp nhận thì hắn chỉ việc làm vài bãi rồi úp mặt vô mà chết. Chẳng hiểu mô tê gì nhưng bò già vốn tính thương người cũng cho hắn một cuộc hẹn phỏng vấn, nhưng thực ra là định hỏi hắn cảm giác úp mặt vào chính...bãi của mình nó thế nào mà thôi.
    Ngày giờ đến bò SML lên đường, ta còn nhớ hình như là tầm 30/4/2006, một cuộc lên đường mà khi về hắn đã úp mặt vào thật nhưng may mắn là không chết vì mũi hắn bị tắc. Tạm thời thế, tạm thời thế hi hi .
    ps: chú XML cho xin số mobile hè này vào thăm chú cái
    Được nobitad1 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 11/04/2008
  9. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta nhớ tiếp, trong lúc cái dạ dày đang làm nhiệm vụ bóp bóp nghiền nghiền thường nhật của nó.
    Lão No bi ta (tức ta không bi), không bi mà cũng đua đòi theo người ta giở trò chồng vợ. Cái chuyện từ thưở xa xưa, chẳng là ta đang nhớ lại.
    Làng dạo ấy có em Gơn never đai sắc, nước hương trời. Nàng với No bi thường hay gọi nhau bằng chồng bằng vợ.
    Thương lắm, yêu nhiều, chửi nhau cũng khoảng bấy nhiêu. Hay có lẽ yêu lắm thì muốn cắn đau ?
    Chẳng biết lão No sao, mà em Gơn cứ hay chê là yếu quá. Yếu đến cả tuần trăng chẳng được đến vài ba bận.
    Mà khổ nỗi lúc em Gơn đang tuổi lớn, tuổi ăn, sức vóc đó sao vừa lòng nàng cho đặng.
    Hình như nàng ức nên nàng mới mở cái topic tế nhị, treo ngay trên đầu làng mà hiện đến giờ vẫn còn thấy.
    Chung qui thì Gơn vẫn là một cô gái thủy chung, chồng thế nhưng chỉ đôi khi mới ra ngoài đánh lẻ.
    Ấy là chuyện cũng do lão No lúc trước đua đòi, làm khổ con gái người ta.
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    À mà em vẫn dùng số cũ. Bác có gọi thì chuẩn bị cho kỹ, em ớn cái cảnh phải khiêng bác về nhà lắm rồi.

Chia sẻ trang này