1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Mai cuối tuần có time phiếm với các chú tý !
    Vẫn ấn tượng với các mem NNTĐ ! ( Nhất là những chú ...say rượu ! )
  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đêm hôm cao hứng mà ko đối tác nên anh Sờ Mờ Lờ tự sướng Đúng là ngẫm thấy thương cái thân ảnh biết mấy Bám ở cái làng bao nhiêu năm ròng rã, có bao nhiêu chuyện, có bao nhiêu cô nàng đến rồi đi thế mà không ai ở lại với ảnh ko phải riêng SML mà hình như tình trạng tương tự với giai làng Phải chăng vì các giai thích đùa khiến thôn nữ e ngại Hay kém tài kém sắc
    À mà thôi, em cũng chỉ vào điểm danh Lâu lắm rồi không về làng, trốn chồng lượn thăm giai làng 1 tẹo rồi em out. Nhưng sẽ hóng chuyện của mấy anh!
    Mod mà lock topic này thì Mod còn hơn anh Hú n...u n...ư bờ ...

  3. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Cái này lạ đây ! Không biết có phải là một hình thức tự sướng !
    Làng này từ khi gái trẻ vào tham gia ... đong hàng là trai làng lần lượt ra đi ! Từ già đến trẻ ! Ngay như chú Kilua là cũng có tí chức sắc trong làng mà cũng không dám ngồi lại ! Đáng phải suy nghĩ đấy chứ !
  4. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hềy, hôm nay mát trời, thèm đĩa thịt chó mà dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm quá
  5. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cái thằng này đi đau cũng thấy cái mẹt mày là sao??
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể ngày đó SML lên đường ra Bắc phỏng vấn mạng nặng trong lòng một mối tương tư về nơi cô gái bé nhỏ mà hắn chưa từng gặp mặt, một cô bé mà hắn nói khoai cô sẽ nói với hắn là "khoai nhỏ quá", nếu hắn nói ngô thì cô đáp: có mỗi 1 hạt mà cũng đú.... Những câu nói bỗ bã ấy lại làm cho cái đầu to nhưng ít nếp nhăn của SML như điên đảo và đây có lẽ là mục đích chính mà hắn ra Bắc. Đã lâu rồi hắn chưa vắt sữa và hắn muốn...
    Ngày ra bắc để lại cho hắn nhiều kỉ niệm nhưng kỉ niệm mà hắn không thể quên có lẽ là "ngu thì chết bệnh tật gì" .

    p/s: hờ hờ ta nhớ hôm đó là ta đưa SML với Kilua về cơ mà nhỉ mặc dù ta lái xe trong tình trạng không...biết gì hê hê. Nhắc đến mấy trận say lại nhớ bác Wave, chị Jealous bác PS, híc nhớ quá một thời đã qua
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    mấY bác Phiếm đi dâu hết rồi ...? vào phiếm tiếp đi chớ nhể...Xờ Mà Lo đâu rồi
  8. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Ta đây.
    Ta nhớ lão Quây. Vợ có, con vài đứa mà cứ trương lên người cái bảng độc thân.
    Ngất ngưởng mang bầu rượu mà thả dê cùng làng cùng xã.
    Trẻ mềm xương, già ngọt thịt. Ta nhớ lão chưa chừa cho ta bất cứ em nào.
    Ta căm !
    Lão cậy mình là phần chức sắc, giương cặp mắt ốc mà chèn ép trai làng. Cả làng được mấy mống ngon ngon, lão lừa lừa mở mồm mà chén cho bằng sạch.
    Bị rách chẳng chứa được cát khô, giấy mà làm sao gói lửa. Vợ đánh cho vài lần, gãy cả chân, thế mà thói người chẳng đổi.
    Ấy là chuyện lúc xưa. Ta nhớ gái già Lam, Quây cùng Són cùng tranh nhau đoạt.
    Chuyện đó ta phiếm sau.
  9. happylonely

    happylonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vui vui
    http://ronassociate.myminicity.com/ind
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chết cười! Lâu lắm mới quay lại làng thấy lão XML tự sướng thế này ...
    Cơ mà ko ai nhớ em à?

Chia sẻ trang này