1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiếm

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Xo_mo_lo, 10/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    EM LÀ AI CÔ GÁI HAY NÀNG ''TIÊN'' ?
    MÀ EM CUỜI LIÊN MIÊN
    ĂN NÓI RẤT LUYÊN THUYÊN
    ĐỂ CÁC CỤ PHÁT ĐIÊN​
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi lạm phát, giá cả gia tăng chóng mặt, lương lậu bèo bọt, ngày xưa thì lương y như từ mẫu, còn bây giờ thì Lương y như ...tháng trước...thì cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc, thiếu tiền đi nhậu....là chuyện thường ngày ở huyện.
    Tình cờ gặp Xờ Mờ Lờ trong một ngày xuân lạnh giá sắp tàn, mùa hạ mát mẻ sắp sang, khó có thể nhận ra cu cậu với cái vẻ bề ngòai, ốm nhom ốm nhách với đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác, râu ria rậm rạp tua tủa như chiếc chổi xể...khác xa với cái vẻ hào nhoáng hôm nào cu cậu ra Bắc để cua bé Loading.
    Anh em gặp lại, mừng mừng tủi tủi, kéo vào quán trà đá sang trọng, kêu hẳn 2 nửa ly để anh em ngồi hàn huyên tâm sự.
    - Sao trông chú mày chán thế?
    - Đói quá bác ạ, lương lậu thấp kém, lớn rồi, bố mẹ lại không nuôi nữa, mấy hôm nay tòan nhịn đói...
    - Tội nghiệp chú quá, sao không coi có cái gì bán đỡ lấy tiền mà sống qua ngày, cứ vật vạ thế này...nhan sắc nó xuống rồi sao cua gái
    - Em còn cái gì để bán hả bác??? nhà cửa thì em chào nó ra đi từ tháng trước, xe cộ thì cũng theo mấy đội bóng đá đi mãi không về, còn cái gì để bán nữa đâu.
    - Hôm trưóc nghe chú có một số cổ cánh gì đấy, bán chưa?
    - Từ cái thời Index nó down, rồi mấy lão chủ quán nhậu giữ hộ hết sạch, hic.
    - Chà, thế trong tay chú bây giờ không còn gì à?
    - Hết rồi bác ạ, sạch sành sanh. chẳng còn gì bán được.
    - Nghĩ kĩ lại xem còn cái gi không?
    -Hết, chẳng còn gì.
    - Thế chú còn vàng không? Dạo này vàng có giá...
    - Vàng à??? Bác nhắc em mới nhớ, còn, còn, hê hê, còn...để em bán, hê hê....khỏi chết đói rồi, hê hê...
    Chuyện anh em gặp nhau chỉ có thế.
    Nghe đâu Xờ mờ lờ đang rao bán cái ngàn vàng, ai mua liên hệ
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Thông tin chậm chạm. Bác vào google mà search, không thì vào vietnamnet, dantri... cũng có đăng, ta bán cái đó từ tháng trước rồi... Ôi, đời là bể khổ, ta tiếc..!
    Ta nhớ bé Quýt, Hú tán tỉnh mãi mà không được, trăm phương ngàn kế.
    Ta huýt sáo một phát, bé sà vào lòng ta...
    Than ôi, đếm hết muời ba quyển lịch thì đời ta chắc cũng tàn, ta sợ, ta bỏ đi...
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    coi thường ,..sự dâng sự hiến của bé Quýt là một tội lỗi ....luông tâm pháp luật sẽ không tha ..bé quýt khôn lớn thi hành pháp luât ..truy nã ..bắt giam ..xét xử ...tòa tuyên :án chung thân...QUÝT thi hành án và quản giáo ..
  5. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Nghe sợ hết hồn
  6. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lão Xờ bán tháng trước chắc chớp được đúng giá đỉnh một ngàn đô một ao xơ.
    Ui chao bán cả ngàn vàng thì bây giờ tiền đè chết ngưòi dồi
    Nghe đồn lão Tu hú túng quẫn, đã cầm cố từ thuở dậy thì.
    Bây giờ chắc ghen ăn tức ở đây
    Chẹp chẹp thói đời
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Hú ta lại nhớ đến vụ xì căng đan cái thai của bà bác sĩ New_face nổi tai tiếng một thời và chắc hẳn dân làng vẫn chưa quên được lễ trao giải "Sâu róm xanh" của TTX CVC thật hoành cháng và ấn tượng với màn bắt vạ của bà bác sĩ
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Xác nhận cái này có thật
    Vàng 2: Điêu Làm gì có chuyện tiểu thư lá ngọc cành vàng của làng của làng sà vào lòng lão như rứa! Giá mà lão được súng to nhất làng như lão tungthanden hoặc chí ít cũng giàu gold cỡ mod BO thì còn may ra ...
    Vàng 3:
    Ngày xưa bé nói yêu anh
    Anh chê bé nhỏ bé chưa biết gì
    Bây giờ đến tuổi vừa thì
    Anh khen bé đẹp, bé chê anh già
    Bé sweet bây giờ "tuổi vừa mười tám má hồng đương xinh" rồi! (mượn trong Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu)
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    CÓ ai nhắc tên! lại phải hắt xì hơi vào làng! Thấy làng xóm thay đổi quá...bô lão già khụ cả rồi ngồi xỉa răng hút thuốc lào phiếm với nhau...mắt vẫn không ngừng đong đưa soi gái . Thằng chồng già của mình không biết phiêu bạt phương nào để vợ lang thang cô đơn...Đành phải cặp kè tạm với mấy trai trẻ.Tuy thế vẫn một lòng 1 dạ chờ chồng trở về để đoàn tụ . Nhớ ngày xưa các cụ vẫn phiếm với nhau về cái chuyện hài là nếu chồng chết thì hàng năm đến ngày giỗ bầy mâm ngũ quả lên cho chồng hưởng ...Chứ cứ im hơi lặng tiêng trai làng nó trèo rào vào nó vặt sạch...Chim tu hú,với quạ kiếc nó rỉa hết;))
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không loanh quanh hỏi thăm xóm nước nâu làng mình, nay đi dạo quanh quất chút xíu .. nhà vẫn thế chỉ có người thì khác
    - Xờ mờ lờ vẫn chình ình cái mặt cười chào hàng ... mãi chẳng ai mua
    -Bia ôm... Pic too *** ... hơ hơ ... , lão bia ôm giàu sụ giờ không thấy phát chẩn cho dân nghèo nữa, báo chí hắn kệ ... hắn còn bận vươn cái vòi bạch tuộc ra tận đâu không biết ... cứ thấy gái hot là thấy hắn,
    - Kỳ lừa thì từ ngày cháy túi,gán vợ đợ con , bỏ làng ra đi , chẳng dám vác mặt về làng .. thi thoảng có nhắn tin hỏi thăm mấy gái già
    - Phòng mạch chị Phây thì đóng cửa im ỉm ... vì bác sỹ theo giai bỏ cuộc chơi với giai làng
    - Bé sờ lờ thì đang lo cái chuyện cả đời của em ấy ... chẳng thấy tăm hơi gì ,...
    - em tím thì bận chinh chiến yêu đương ở bển ... thi thoảng rẽ vào nhà mình sướng nhát rồi lại cắp đít quay đi
    - Gờ nờ đờ ko hiểu sao cứ thấy mình là chua cho câu ... "người cần gặp thì không gặp .. bà không muốn lại cứ "
    - Bác tùng chân đen thì bận lo đọ súng bên Mua dê ... cố mà bảo vệ cái chức "súng to nhất vùng" nhá bác nhá
    mỏi chân rồi ...

Chia sẻ trang này