1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiên bản mới nhất của nếu ......thì.....

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Nếu .......... thì .............................
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a tear

  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    nếu không có wc thì mình biết lấy tiền đâu mà sống heeeeeeeeeeee nhỉ hk_g
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  3. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Nếu lão DEVIL mà dũng cảm chống lại hai thế lực đen tối thì tôi H_UNFOR và lão không bị các thế lực đen tối của BOX này tấn công.
    hải
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu mà bây giờ ai cho tôi sang Nhật thì tôi túm ngay cái anh Nakata áo số 7 của Nhật ấy về Việt Nam
    héhé
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Tình hình là nếu mà hk_girl không mở ra cái topic này thì không thể biết được rằng cả hội trưởng lẫn hội phó Ngô Quyền đều thích làm con gái
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  6. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    nếu mà tui gặp hk_girl thì tui phải cho ăn mấy cái đập vì dám bảo tui thích làm girl
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi gặp HK_G thì tôi sẽ xé xác nó ra
    Nếu tôi ra biển thì tôi sẽ ăn sò
    Nếu h_un còn nói tôi như thế thì tôi sẽ đổi pass và khoá user vĩnh viễn nó lại
    Nếu tôi thứ 7 con sò đực không đứng lặng một chỗ, thì con sò cái đã sung sướng đến mất ngủ.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  8. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    nếu không có chủ đề này thì không biết đấu đá nhau ở đâu sao
    nếu không có chủ đề này thì không biết câu bài ở đâu cho tiện
    nhắn ai trong cõi hồng trần. Làm người hãy lấy chữ nhân làm đầu
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    +Nếu trong vòng 24 giờ tới mà cái title của tôi không được đổi lại như cũ thì tôi thề sẽ không bao giờ quay về cái box NQ này nữa.
    +Nếu Fei mà đánh tôi thì Fei sẽ biến thành con gái ngay lập tức
    +Nếu hội trưởng mà xé xác được hk_girl này ra thì em xin chặt đầu cho anh làm ghế ngồi
    +Kể từ lần tiếp theo hội trưởng gặp hk_girl mà không bị đánh đến bầm dập thì cũng sẽ phải lên việt tiệp mà nằm
    Tình yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

    A2 vạn tuế,thầy Soát vạn vạn tuế
  10. Beautiful-life

    Beautiful-life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khơ..khơ...nếu các bạn không nếu...thì...hay đến thế thì tui cũng chẳng post bài này...Tiếp tục đi nèo
    Đoàn Quang Minh
    Cuộc đời chỉ vui khi có 1 người để yêu, một công việc để làm và một ước mơ để vươn tới

Chia sẻ trang này