1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiên bản mới về Cây, Lá, Gió và Nước (dựa trên 1 chuyện tình buồn có thật)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi x_jin_85, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hâm hết chỗ nói
  2. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bài thơ sau đây nhưng bài thơ này thì "thằng" cây trong tác phẩm của bạn không tồn tại. Mình coi cây như là mẹ của lá vậy. Viết lại cho bạn cùng thưởng thức. Bài thơ mình sáng tác lâu rồi, cũng dựa vào nguồn cảm xúc có thật.
    LÁ VÀ GIÓ
    Cô gái kiêu kì bên cửa sổ
    Mắt nhìn lá rơi
    Thân mỏng manh gieo mình theo con gió
    Biết tìm nơi đâu lá vàng ơi
    Em thả hồn em vào chiếc lá
    Chờ tôi với tôi thả hồn tôi
    Vào con gió nhỏ thổi mãi không thôi
    Bỏ mặc bao kẻ thầm than thở
    Kìa lá đi đâu vậy
    Xuống đây anh cho làm thuyền trôi
    Sông êm đềm nguồn sống sinh sôi
    Con gió nhỏ đưa lá lên cao, cao mãi
    Sông biết tìm đâu.
    Mây lịch lãm cưỡi con ngựa trắng
    Quyết đưa lá đi khắp phương trời
    Biết làm sao khi mình là gió nhỏ
    Đành theo đuôi đám mây lững lờ trôi
    Mây qua bao ngọn núi hùng vĩ
    Qua những cánh rừng già huyền bí
    Những xa mạc cằn cỗi và chết chóc
    Đi xa, mãi xa.
    Rồi cũng ra đến giữa biển khơi
    Nơi một trận thư hùng không cân sức
    Mây xám xịt trống lại với định mệnh
    Những giọt rơi giọt rơi
    Xuống mặt biển tham lam và chuộc lợi
    Rằng xé tất cả những con mồi.
    ...
    Cơn giông tố rồi cũng qua
    Giờ đây lá về miền đồng nội
    Hương thơm chim hót rộn đất trời
    Mà sao thấy cô đơn đến vậy
    Gió đâu rồi, con gió nhỏ ơi
    "Ước gì, em đã không thả hồn vào lá".
    Hi vọng bạn thấy bài thơ có chút ít quan điểm giống với câu truyện của bạn.
  3. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình có một bài thơ sau đây nhưng bài thơ này thì "thằng" cây trong tác phẩm của bạn không tồn tại. Mình coi cây như là mẹ của lá vậy. Viết lại cho bạn cùng thưởng thức. Bài thơ mình sáng tác lâu rồi, cũng dựa vào nguồn cảm xúc có thật.
    LÁ VÀ GIÓ
    Cô gái kiêu kì bên cửa sổ
    Mắt nhìn lá rơi
    Thân mỏng manh gieo mình theo con gió
    Biết tìm nơi đâu lá vàng ơi
    Em thả hồn em vào chiếc lá
    Chờ tôi với tôi thả hồn tôi
    Vào con gió nhỏ thổi mãi không thôi
    Bỏ mặc bao kẻ thầm than thở
    Kìa lá đi đâu vậy
    Xuống đây anh cho làm thuyền trôi
    Sông êm đềm nguồn sống sinh sôi
    Con gió nhỏ đưa lá lên cao, cao mãi
    Sông biết tìm đâu.
    Mây lịch lãm cưỡi con ngựa trắng
    Quyết đưa lá đi khắp phương trời
    Biết làm sao khi mình là gió nhỏ
    Đành theo đuôi đám mây lững lờ trôi
    Mây qua bao ngọn núi hùng vĩ
    Qua những cánh rừng già huyền bí
    Những xa mạc cằn cỗi và chết chóc
    Đi xa, mãi xa.
    Rồi cũng ra đến giữa biển khơi
    Nơi một trận thư hùng không cân sức
    Mây xám xịt trống lại với định mệnh
    Những giọt rơi giọt rơi
    Xuống mặt biển tham lam và chuộc lợi
    Rằng xé tất cả những con mồi.
    ...
    Cơn giông tố rồi cũng qua
    Giờ đây lá về miền đồng nội
    Hương thơm chim hót rộn đất trời
    Mà sao thấy cô đơn đến vậy
    Gió đâu rồi, con gió nhỏ ơi
    "Ước gì, em đã không thả hồn vào lá".
    Hi vọng bạn thấy bài thơ có chút ít quan điểm giống với câu truyện của bạn.
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cây và Gió (ban nhạc Holy Red Cross - HRC)
    Em có bao giờ lạc bước giữa dòng đời ngược xuôi
    Cố quên đi con tim đang đớn đau, thầm cười vui những tháng ngày bên nhau
    Và em có khi nào, nhìn lên bầu trời đầy sao
    Nhìn về ngôi sao sáng nhất trời thầm ước riêng cho em một tình yêu lung linh
    Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi
    Cho đêm đông không còn giá lạnh
    Vì anh như là những cơn gió trời còn em như cây chờ đợi
    Mong một bình minh nắng ấm, anh về bên em
    Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui
    Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi
    Để cho em và anh từ nay không còn rời xa
    Và mãi trong đời có nhau
  5. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cây và Gió (ban nhạc Holy Red Cross - HRC)
    Em có bao giờ lạc bước giữa dòng đời ngược xuôi
    Cố quên đi con tim đang đớn đau, thầm cười vui những tháng ngày bên nhau
    Và em có khi nào, nhìn lên bầu trời đầy sao
    Nhìn về ngôi sao sáng nhất trời thầm ước riêng cho em một tình yêu lung linh
    Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi
    Cho đêm đông không còn giá lạnh
    Vì anh như là những cơn gió trời còn em như cây chờ đợi
    Mong một bình minh nắng ấm, anh về bên em
    Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui
    Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi
    Để cho em và anh từ nay không còn rời xa
    Và mãi trong đời có nhau
  6. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp câu chuyện này khối, ở ngoài đời ý
    Lý do để giải thích vì Lá xa Cây mà bay theo Gió là vì đó mới là tình yêu thực sự của cô ấy. Điều tốt đẹp nhất mà Lá làm cho Cây đó là chấm dứt hoàn toàn với Cây...
    Cũng nhìn thấy nhiều Cây, lúc đó yêu lắm yêu nhiều, sau khi bị "đá" thì tình yêu biến thành lòng hận thù, căm hận Lá, Gío và chính bản thân mình. Có nhiu Cây bản lĩnh hơn thì sau một thời gian die đó, lại tìm được tình yêu mới, say sưa với nó, có thể phủ nhận tình yêu trước kia, hoặc có thể vẫn đau đớn vì không thê vượt qua ...
    Có ai hiểu cho nỗi lòng của Gió??? Có chắc là có đựợc cảm giác chiến thắng với Cây hay đau đớn vì sự có mặt của mình gây cho người khác nỗi đau không bao h lành? Có chắc Gió có thể đối mặt với tình yêu say đắm và sâu sắc của Lá?
    Dù sao cũng mong cho bạn Lá, bạn Gió hạnh phúc. Và bạn Cây kia thì tìm được tình yêu mới. Rồi quên ngay ý mà
    P/s: tớ khoái bản gốc hơn
  7. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp câu chuyện này khối, ở ngoài đời ý
    Lý do để giải thích vì Lá xa Cây mà bay theo Gió là vì đó mới là tình yêu thực sự của cô ấy. Điều tốt đẹp nhất mà Lá làm cho Cây đó là chấm dứt hoàn toàn với Cây...
    Cũng nhìn thấy nhiều Cây, lúc đó yêu lắm yêu nhiều, sau khi bị "đá" thì tình yêu biến thành lòng hận thù, căm hận Lá, Gío và chính bản thân mình. Có nhiu Cây bản lĩnh hơn thì sau một thời gian die đó, lại tìm được tình yêu mới, say sưa với nó, có thể phủ nhận tình yêu trước kia, hoặc có thể vẫn đau đớn vì không thê vượt qua ...
    Có ai hiểu cho nỗi lòng của Gió??? Có chắc là có đựợc cảm giác chiến thắng với Cây hay đau đớn vì sự có mặt của mình gây cho người khác nỗi đau không bao h lành? Có chắc Gió có thể đối mặt với tình yêu say đắm và sâu sắc của Lá?
    Dù sao cũng mong cho bạn Lá, bạn Gió hạnh phúc. Và bạn Cây kia thì tìm được tình yêu mới. Rồi quên ngay ý mà
    P/s: tớ khoái bản gốc hơn
  8. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vì Cây đâu có yêu Nước . Thế mà cũng thắc mắc
    Là một người bạn ở bên, sẽ tốt hơn là một nhân vật thay thế!
  9. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vì Cây đâu có yêu Nước . Thế mà cũng thắc mắc
    Là một người bạn ở bên, sẽ tốt hơn là một nhân vật thay thế!
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì đó, nhiều cái đáng yêu lém mà chả yêu lại ngóng nghênh cái đã qua!
    Cũng chỉ bẻo là trân trọng thui mà

Chia sẻ trang này