1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiên bản mới về Cây, Lá, Gió và Nước (dựa trên 1 chuyện tình buồn có thật)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi x_jin_85, 04/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì đó, nhiều cái đáng yêu lém mà chả yêu lại ngóng nghênh cái đã qua!
    Cũng chỉ bẻo là trân trọng thui mà
  2. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lá rời Cây vì Gío cuốn đi hay vì Cây không giữ Lá???
  3. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lá rời Cây vì Gío cuốn đi hay vì Cây không giữ Lá???
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Định mệnh
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hì, mình đang cảm nhận câu chuyện của bạn nhưng nó có vẻ là 1 câu chuyện khác, mình thích câu trên!!!
    Còn tâm trạng của Cây chắc cũng giống như Sóng trong bài thơ này
    Có một thời biển và sóng yêu nhau
    Biển chính là mỗi tình đầu của sóng
    Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
    Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
    Biển cứ ngỡ sóng ko về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
    Sóng trở về biển thấy vậy ăn năn
    Biển ngoại tình, biển xanh đang mang tội
    Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
    Biển ngậm ngùi một mình biển cô đơn
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hì, mình đang cảm nhận câu chuyện của bạn nhưng nó có vẻ là 1 câu chuyện khác, mình thích câu trên!!!
    Còn tâm trạng của Cây chắc cũng giống như Sóng trong bài thơ này
    Có một thời biển và sóng yêu nhau
    Biển chính là mỗi tình đầu của sóng
    Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
    Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
    Biển cứ ngỡ sóng ko về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng
    Sóng trở về biển thấy vậy ăn năn
    Biển ngoại tình, biển xanh đang mang tội
    Sóng thét gào chẳng hề tha thứ lỗi
    Biển ngậm ngùi một mình biển cô đơn
  8. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì Cây trân trọng Nước như 1 người bạn tốt và sẻ chia
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì Cây trân trọng Nước như 1 người bạn tốt và sẻ chia
  10. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Oan nghiệt.

Chia sẻ trang này