1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiêu lãng !!!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Son_Blackrocky, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phiêu lãng !!!

    Lâu nay chỉ tham gia box này với tư cách là 1 khách lãng du ..dạo qua đọc bài rồi đi , chả để lại điều gì ..cũng có nhiều lý do ..Với Trịnh thì luôn nghĩ rằng mình là 1 thằng mù, điếc ...không dám nhận là một người yêu Trịnh chỉ dám nói là đã nghe Trịnh ....
    Tự nhiên mấy hôm nay cái web quen thuộc bị down , không như những lần trước mong ngóng nó nhanh chóng được khôi phục để lại được thấy những cái nick quen thuộc , những người bạn mà mình yêu mến ...thay đổi nhiều quá ..lại có thời gian dạo qua đây để đọc được nhiều hơn ....Ôi www.buctuong.com !!!

    Bình Yên :
    Mỗi người đều có một tuổi thơ để nhớ ...dù nó không được như ý muốn hay những năm tháng êm đềm nằm trong sự đùm bọc của gia đình cha mẹ ...đó sẽ là những ngày tháng không bao giờ quên ...Càng lớn con người ta càng thấy mình xa rời cái tuổi thơ ấy ...Để rồi có những lúc bắt gặp những biến cố cuộc đời lại thấy cần có 1 chút gì đó thật bình yên để mình gửi gắm tâm hồn . có thể đó là những tình bạn , những người bạn để tâm sự , đó có thể là một người tình để cùng chia sẻ cảm xúc của mình , hay đó lcũng có thể là những chiều ngồi 1 mình nhìn dòng sông trôi ...còn nhớ khi ở nhà có chuyện gì buồn đều đến nhà đứa bạn thân , hai đứa chở nhau ra sông ngắm nhìn những con nước trôi và kể cho nhau nghe những điều có thể chia sẻ ...Lớn hơn thì có lẽ vì không muốn nó buồn cùng mình nên cứ tự ra sông 1 mình và ngồi đó ...Cũng thấy nhẹ nhõm ....Những buổi chiều buồn ngồi lặng lẽ 1 mình chợt thấy cấi cảm giác bình yên thật đáng qúy biết bao ...bao nhiêu bon chen vụn vặt cuộc sống cứ thế tan biến , chợt thấy mình bực bội với người bạn cùng lớp thật vô lý ... chợt thấy đời sống cần có những khoảng lặng , klhoảng lặng cuộc đời để người ta có thể nhìn lại mình , nhìn lại những gì đã đi qua cuộc đời và thay đổi nó nếu muốn ....
    Tự nhiên thấy buồn cười vì lâu nay tham gia 1 diễn đàn nào đó chỉ để tranh cãi với người khác về những điều mà có lẽ cả đời cũng không thể thống nhất cùng quan điểm được


    Đam Mê:Rock ư ??? Đó chưa thể gọi là đam mê. đam mê là gì nhỉ , là tìm hiểu là đắm say là hiểu biết về nó , càng tìm hiểu càng thấy mình nhỏ bé ..thôi vậy thì chỉ xin là 1kẻ điếc không sợ súng để vác trên vai cái đam mê ấy vậy ....Những đam mê sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng , càng tìm hiểu về nó càng thấy nó đẹp ...Vậy thì có lẽ chỉ nên là nhận mình là 1 khách lãng du đi qua cánh rừng đại ngàn đầy huyền bí ấy vậy ...
    Yêu thương :
    Một thứ tình cảm mà tôi không muốn gọi nó là tình yêu mà cũng không muốn gọi nó là tình bạn vậy ...Là tình cảm với gia đình , với bạn bè hay chỉ đơn giản là 1 cảm xúc thoảng qua khi thấy một cô bé dễ thương ...Đó chỉ là nỗi buồn của 1 thằng con trai khi online không thấy cái nick name mà nó mong đợi sáng , của 1 cô bé khi cảm nhận được sự quan tâm của 1 kẻ xa lạ chưa hề biết mặt ...
    Đó liệu có nên gọi là tình yêu khi chợt thấy nhớ một kẻ xa lạ , cứ tưởng tượng ra hình ảnh của một người chưa hề quen biết , hay chọt thấy vui vì nhận đuợc 1 cái message vớ vẩn có vài dòng của một người lâu ngày không gặp , hay tự nhiên thấy xúc động b bởi có người thấy mình tin tưởng kể cho mình những câu chuyện bí mật của riêng người đó , hay tự nhiên gặp chuyệ vui và muốn kể chuyện vui ấy với người lâu nay mình để ý ,hay muốn biết tại sao người kia buồn và muốn làm gì đó để người ta không phải buồn ... đừng gọi nó à tình yêu ,à hãy gọi đó là cảm xúc thôi ...


    Khát Khao :
    Khát khao đó chính là một biểu hiện khác của Đam Mê, khi đam mê ta chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu nó còn khát khao là muốn sở hữu nó là của mình của riêng mình . có lẽ nhiều người sẽ không đồng ý về những định nghĩa này ..không sao ..đây là cảm nhận mà và cảm nhận có ai giống ai đâu ...Khi muốn sở hữu riêng một điều gì đó chính là lúc cái Tôi được bộc lộ nhiều nhất , nó không xấu , nó không ích kỷ mà trong một góc nhìn nào đó nó rất tốt , nhưng đôi khi cái Tôi lớn quá nó sẽ biến ta thành 1 kẻ nô lệ , có thể là nô lệ của cái điều mà ta đang tìm kiếm hay đơn giản là nô lệ của chính mình ...Ôi vậy thì có nên khát khao không nhỉ ...


    Bùng cháy :
    Ngọn lửa soi sáng được trong đêm bởi nó cháy , nó cháy một cách mãnh liệt chứ không hề leo lét . Thà một phút huy hòang ....cháy lên một cách mãnh liệt để rồi lụi tàn còn hơn là cứ leo lét mãi như vậy , nếu cứ leo lét thì đó là tồn tại chứ không phải là Sống ....Khi ngọn nến đốt mình cũng chính là lúc ngọn nến đang cống hiến mình mãng liệt nhất , đó có phải là đam mê là khát khao là biểu hiện của những yêu thương vì có đam mê khát khao yêu thương thì mới muốn Sống muốn bùng cháy ???...........


    Nothings lasts forever :
    Đó là 1 câu hát trong November Rain . đó cũng là bài hát mà mình thích nhất và cảm thấy buồn nhất mỗi khi nghe nó ...mưa lạnh . mua trong lành và cũng tinh khiết quá , mưa đâu biết rằng mưa đã vô tình làm đau những con người đang yêu , mưa có thể làm tắt lửa đang cháy lắm chứ . ...Cứ suy nghhĩ mãi về câu " Không có gì là mãi mãi kể cả những cơn mưa của tháng 11 "...Có phải sẽ chả có gì tồn tại mãi kể cả cơn mưa kỷ niệm năm nào , kể cả những cuộc tình đẹp như mơ ....???? Nhưng cũng có lúc lại nghĩ rằng có những điều sẽ tồn tại mãi ......vậy thì có phải chính cảm xúc của chính mình quyết định điều này ...Ngay cả khi ôm em trong tay anh cũng cảm nhận được tình yêu ấy ....Tự nhiên được một người bạn gửi cho bản dịch khác của November Rain
    Có một cản trở nào tình yêu giữa hai ta
    Trong mắt anh và em nhìn thấy
    Cả khi ôm anh trong vòng tay ấy
    Em vẫn cảm thấy xa....
    Chẳng có cảm xúc nào tồn tại mãi trong ta
    Tình yêu của chúng ta...và cả hai ta đều biết
    Sự đổi thay của những trái tim yêu đương mải miết
    ... như anh...như em...

    Chẳng thể cầm một ngọn nến trong mưa
    Tháng 11, mưa lạnh lùng buốt giá
    Có vết thương tình yêu nào sâu quá
    Phải mất cả đời để giết chết nỗi đau.
    Trái tim này người đến trước đến sau
    Nhưng tất cả đều ra đi mà không ai là người biết trước...
    Có thể không, thời gian xin dừng bước !
    Cho em kịp hiểu rằng anh đã là của em.

    Nếu muốn yêu em...
    Người ơi đừng ngại ngần chi hết
    Em sẽ giã từ những bước chân mỏi mệt
    Trong cơn mưa tháng 11 lạnh lùng.

    Có lúc nào cô đơn đến tận cùng
    Hãy hiểu rằng đôi khi mọi người đều cần như thế
    Giữ được trái tim bao dung - điều hoàn toàn không dễ
    Trái tim vỡ vụn rồi...hàn gắn được không anh ?

    Khi những sợ hãi qua nhanh
    Chỉ còn buồn đau ở lại...
    Có thể yêu em không anh hỡi
    Dù chẳng còn ai để đổ lỗi nữa rồi
    Dù chẳng còn ai để kết tội... hay ai đó để thứ tha
    Nhưng trước chúng ta - một con đường...
    Anh đừng ngại gì bóng tối !

    ***
    Chẳng có gì tồn tại mãi đến xa xôi
    Dù hạnh phúc, nỗi đau, hay cơn mưa tháng 11 lạnh lùng...

    Mưa tháng 11 vẫn còn đó , nó nằm trong con tim của những con người đã từng đắm say trong nó , đã từng vụng về cảm nhận cái mát lạnh tinh khiết của nó , nhưng trong tim những của họ liệu đã có chút gì thay dổi ....hay chỉ là cảm nhận về Mưa tháng 11 của họ thay đổi ...cái cảnh Slash đứng một mình trước nhà thờ đang diễn ra đám cuới người mình yêu với những con gió bay tung bụi như muốn cuốn đi hết những ưu phiền ...Chợt lại muốn được Bình yên ...Liệu bình yên có phải là một biểu hiện của sự gục ngã của đầu hàng ...Không thể là như vậy được ...Chỉ là một sự thay đổi để cảm thấy những khảong lặng , trở về vùng êm đẹp thuở nào để thấy cần phải đứng dậy tiếp bước . mạnh mẽ tự tin hơn ......
    Slash vẫn đứng tỉa từng nốt trên cây đàn quen thuộc , những lọn tóc vẫn che đi đôi mắt chứa bao tâm sự của anh . ...thường thì những người tóc dài thường rất hay nhìn lên bằng ánh mắt có chút gì đó bí ẩn khó hiểu và cái nhìn qua những lọn tóc loà xoà để nhìn ai đó đem lại một cảm giác thật hay ....


    Sống trong đời cần có một tấm lòng ...Để gió cuốn đi ....Câu này mãi sẽ là 1 câu hát thật hay và cũng thật khó để giải nghĩa nó ...Cách tốt nhất để cảm nó là không nên giải thích nó bằng lý trí mà hãy cảm nhận nó bằng tâm hồn . một tâm hồn thật sảng khóai thật tĩnh lặng , thật mở ...mở để lắng nghe được những tâm sự của những con người mà bề ngoài làm ta ghét , mở để cps thể thấy cuộc sống vất vả khó khăn của những đứa trẻ mồ côi . mở để có thể lắng nghe tâm sự về cuộc sống của 1 cô bé mà bề ngoài thật phá phách khó gần ....để thấy được bên trong đó là một tuổi thơ vất vả ...một cô bé không được bú mẹ khi chưa đầy tháng , phải ở khổ cực vất vả , để thấy một đứa con gái sắt đá chưa bao giờ khóc khi gặp những chuyện mủi lòng nhất ...để biết rằng nó đã phải nuốt nước mắt vào trong ...để biết một đứa sống lạnh lùng khép kín kai liếc vội về những đứa bạn đang nô đùa với một ánh mắt thân thiện ...để thấy được rằng sau một con nhím sẵng sàng xù lông lên với mọi người xung quanh là một đứa con gái thật yếu đuối dễ tổn thương luôn lo sợ mọi người biết mình yếu đuối , nhưng sẵn sàng khóc thầm một mình chỉ vì thấy tủi thân khi nhìn mọi người vui vẻ tấp nập trong ngày lễ mà mình phải xa bố mẹ không được sống gần gia đình ....Một cô bé muốn khóc chỉ vì cô đã đem niềm tin vào một kẻ xa lạ sau bao lần thận trọng trong những mối quan hệ nhưng thằng con trai đó đã vô tình không muốn vậy chỉ vì nó sợ rằnng sẽ có lúc nào đó nó sẽ phải làm cô bé thất vọng , làm cô bé buồn dù nó rất muốn trở thành một chỗ dựa cho cô bé ...........


    Trên đây chỉ là những suy nghĩ mông lung trong một thời khắc nào đó của 1 kẻ lãng du tình cờ ghé qua box này ...cảm ơn những ai sẽ đọc và những ai sẽ chia sẻ những cảm xúc này hoặc không viết gì thêm !!!
    Một lần cuối mong rằng các mod hãy để bài viết này ở đây dừng xóa đi hay chuyển nó sang box khác ...cảm ơn !!!




    Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hòa ánh mặt trời và sóng
  2. Son_Blackrocky

    Son_Blackrocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Quên mất là còn muốn viết thêm về mùa thu và những cái như ...Forever Autumn của Lake Of Tears ....hay mùa thu vĩnh hằng ... cái chết ...
    Thôi chả có gì là hoàn hảo cả !!!cứ để nó dở dang như vậy ...

    Tôi mang khát vọng của đại ngàn đã lặng gió ra đi
    Hướng tới miền đất chan hòa ánh mặt trời và sóng
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hic hic , Rock ??? , Rock music ??? Rock ??? Rock ??? , Son_Blackrocky chọi cái 11 Rain của Gun n'' Roses vào box nhạc TRỊNH e lạc lõng quá chăng ??? .
    In Hell I Burn

Chia sẻ trang này