1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiêu lãng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi newfox_13, 30/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa buồn nick bật online
    Chẳng có anh dòng mail còn để ngỏ
    Vẫn còn yêu tại sao mình dang dở
    Hay tơ trời lỗi nhịp lúc xe duyên

    Em nhớ anh ngay cả một cái tên
    Lên google em mải mê tìm kiếm
    Mọi lý do em tự mình **** biện
    Vẫn mưa hoài em chẳng thể nào quên


  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến cty tự pha cho mình 1 ly cà phê để chào đón buổi sáng, cv dồn lại do mấy hôm nay lười quá.lại lọ mọ vào xem tử vi:

    "Đừng quan tâm đến những vấn đề của chàng, hic...hic.." thì có muốn quan tâm đâu nhưng vẫn di chuột vào 4r nơi mà cả hai vẫn thường sinh hoạt - thói quen chăng? hay là trái tim đang lên tiếng?

  3. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chiều lặng rơi bên sông
    Đò xưa không về nữa
    Thơ vương trên ô cửa
    Tay với chút vụng về

    Hai kẻ vẫn hai quê
    Chẳng bao giờ liền nhịp
    Níu mây qua chẳng kịp
    Nên em mãi mất anh

  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Bến đò sông lại vắng
    Gió lạnh cùng mưa về
    Bến không cho thuyền đậu
    Lại cứ trách người đi....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D][:D][:D]
  5. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Anh nợ em mùa thu
    Lời tỏ tình không trọn
    Biển khơi hoài sóng gợn
    Thơ em lạc giữa dòng

    Chia tay giữa trời đông
    Sao thu vàng rơi lệ
    Chỉ mình em đơn lẻ
    Nên thơ chẳng hề vui

  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đêm mưa lạc vào đây
    Thấy đồng cảm lạ kì
    Nên cũng tập viết thơ
    Cho đời thêm phiêu lãng..[:D]

    Giật mình tự nhiên thấy
    Ẩn hiện dáng người xưa
    Thơ buồn lại viết tiếp..

    Cho dù càng nhớ thêm….


    ~X~X~X



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh nợ em nhiều lắm
    Đâu chỉ mỗi mùa thu
    Lời tỏ tình muốn nói
    Biết tìm em nơi đâu?

    Anh ngơ ngác thất thần
    Tưởng mình đánh mất em
    Nên chôn vào kí ức
    Trọn cả mối tình say…


    P/s Bác chủ top Pm vào inbox cho em xin cái nick yahoo làm quen với..
  7. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn bạn hàng xóm
    Đều đặn ghé thăm phiêu
    Một ngày mới rộn rã
    Chúc niềm vui thật nhiều


    Thu đến muộn lá vàng xao xác
    Cánh hạc gầy gió muộn đường tơ
    Anh một nửa chỉ còn kỉ niệm
    Cớ sao em vẫn mãi đợi chờ







    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  8. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Công việc thay đổi đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra, uể oải với 1 đống thủ tục chuyển đổi, thay đổi chốt cũng vì những tính toán riêng mà không nhìn về cái mục tiêu chung khi quyết định đặt bút ký vào đấy,Mọi thứ vẫn còn chưa kịp cũ để rồi những thoáng chạnh lòng.

    Gặp lại 1 người bạn cũ chẳng hiểu cảm giác, nhưng có 1 điều rất rõ rệt không được miêu tả bằng ngôn ngữ chẳng phải nó quá huyền bí để miêu tả mà là miêu tả xong để làm gì nhỉ? vẫn thế cái kiểu ngạo đời và hiếu thắng, 1 kiểu thể hiện hay chứng minh đại loại là như thế.

    Google tìm kiếm cách chế biến các món ăn để không gây ngán, các món ưa thích là lại dễ tăng cân mà dạo này đang quá khổ nên ăn gì cũng phải ngó trước, ngó sau.quyết định chiều sẽ ghé qua chợ mua mực về chế biến vậy, đã tăng cân lại hay ăn ngọt và luôn luôn thấy buồn ngủ mặc dù dạo này toàn ngủ trước 12h.

    Buông việc, mở toang cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài vẫn ngột ngạt quá hơi nắng của 1 ngày vẫn dàn trải đều bên ngoài, có nhìn ra ngoài cũng chẳng nhìn được xa, toàn những bức tường bao xung quanh chẳng có tí màu xanh nào của cây cỏ, nhìn tòa nhà bên cạnh phát thèm đứng trên tầng cao có ngắm nhìn quang cảnh Sg buổi chiều.

    Bật một bài hát quen thuộc, cả cty im phăng phắc chẳng phải vì quá bận bịu mà có lẽ mỗi người đuổi theo một tâm trạng riêng.mình cũng thế

    Cảm giác cô đơn trống trải, muốn có ai đó để giận hờn, để hẹn hò và thậm chí để khóc nữa.

    Mình lười, điều này là hẳn nhiên. tự nhiên mình ghét mình, ghét cái lịch khô khan mà từ lâu mình chẳng để tâm đến. hết giờ vẫn 1 quãng đường duy nhất.Lại nghĩ đến cái lịch hát hò của ngày mai lại thấy chán chả muốn đi, chắc lại tìm lý do gì đó để cancel vậy.uể oải, giờ chỉ có công việc và công việc mà cv cũng đang ở giai đoạn chán ơi là chán

    Có lẽ cần phải điều chỉnh mọi thứ nhất là trạng thái cảm xúc của lúc này
  9. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tự nhủ mình sẽ không làm điều ấy nữa, nghịch dao có ngày đứt tay, ấy thế rồi mà vẫn đứt thật nhưng may mắn là vết đứt không sâu.nghịch dại ...biết thế nhưng cái tật ưa mạo hiểm không thể ngăn lại được.

    Vụ đặt cược coi như chấm dứt, thật là phù phiếm

    Nguời mới quen tặng mình thật nhiều bài hát, đúng gu và đúng sở thích, thật tiếc vì nhiều thứ có lẽ đó là số phận, mà đã là số phận thì đã an bài.

    Hôm nay không mưa, ngột ngạt, nóng này dạo này mình hâm quá....toàn ăn dưa bở...đến toét cả mắt

    Tiếc cho một tình bạn tan ra vì 1 điều rất vô lý và mơ hồ

    Bạn ạ, mình vẫn đợi bạn quay về....
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Đọc topic của bạn này mình cũng ăn dưa bở, chắc do lỗi ám ảnh quá sâu......

    Chắc chắn chủ top ko phải là người cũ của mình, thế mà mình vẫn "ngỡ".

    Ôi người ấy sao vô tâm thế, mình đã xin lỗi và nhắn vài tin mà không thèm trả lời.... :( :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình vẫn mong có ngày được quay về.........

Chia sẻ trang này