1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiêu lãng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi newfox_13, 30/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Quay về quay về rồi đây

    Xa lắm nhưng vẫn mong người vừa viết cái cm này là người cũ của mình

    Thì sao nhỉ?

    Giận ấy, ghét bảo vào nhà người ta viết gì đấy cho ấm lòng mà không thấy

    Không vô tâm đâu, vẫn đợi đấy ...;));))
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360

    Ặc..... chủ top lại nghịch dao rồi[:D], lại ẩu nên lần này khó tránh đứt tay được.:x

    Ngày xưa mình là thợ mộc nên mài dao sắc và bén lắm đấy =))
  3. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Phải, biết là nghịch dao lại đứt tay nhưng vẫn muốn nghịch cơ đấy, phải đau thì mới biết dao mình nghịch sắc đến nhường nào, mà không thợ mộc là chỉ đục đẽo với "cưa" thôi, không biết mài dao đâu phải chứng minh cơ mới tin

    Sáng nay trời âm u quá, thích mưa thật to để ngồi ngắm mưa qua làn cửa kính, để thả hồn phiêu lãng đâu đó để lại "được" đứt tay

    Mình thật là hâm

    "Ấy" ơi ngày mới ngọt ngào nhé
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Chứng minh ư, bao giờ mình có thể gặp nhau nhỉ :x

    Rất có thể kiếp sau mình mới gặp nhau được =))
  5. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Mình vẫn gặp nhau mỗi ngày đấy chứ ;));));));))
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Ảo quá...ảo quá...........=))=))
  7. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Có ai phủ nhận đâu hihihi :P:P:P:P
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Giờ vào đây thân quen cứ như nhà của mình ấy =))

    chúc chủ top ngày mới vui vẻ nhé [:D]
  9. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0


    Cứ vào đây thả hồn, trà mình pha sẵn rồi đấy nhé

    Chúc ngày mới ngọt ngào
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nạn nhân bị mất xe khi vào rút tiền bằng thẻ ATM ngay sát cạnh công an phường, bất lực đành vào trình báo. Sau 1 hồi lấy lời khai và lập biên bản gã công an bắt đầu
    - Em có người yêu chưa
    - ................
    - Có cần anh làm mai cho không?
    - Em không còn tâm trạng
    - Anh muốn nhắn tin, gọi điện và cà phê với em được không?.....vv.............vv các câu khác kèm theo đại loại rủ rê như thế
    - Liệu có khả năng tìm được không anh?
    - Chưa biết

    Hôm sau

    - Anh ơi ngân hàng họ nói nếu công an vào cuộc họ sẽ cung cấp đoạn ghi hình lúc tên cướp vào rút tiền đấy
    - Anh làm sao mà biết được, làm sao điều tra được, ngân hàng nào, ở đâu....? ( 1 loạt các câu hỏi như thế .....ôi nghiệp vụ công an)
    Bạn của nạn nhân kết luận: Lợi dụng người bị nạn công an gạ gẫm (......), quan liêu và ì ạch chỉ có người mất của là xót xa.sau bao năm đi làm chiếc xe mới mua được nửa năm đã bay vèo

    Sáng đến Cty nhận được thông báo của Công an 1 phường về cảnh giác phòng chống nạn cướp giật, mà xem lại các vụ ấy nằm ngay cần UB và CA mới đau

    Mình cũng từng là nạn nhân nhưng mình còn bi đát hơn đấy là vào đến công an phường chứng kiến cảnh các chiến sỹ ấy trần trùng trục nằm ườn ngay giữa phòng trực ban còn chiến sỹ lấy lời khai của mình cho rằng mình khai láo, hô hô nghĩ mà thấy bi đát thật
    Thôi thì mình mất của mình xót

    Ấy cũng là cái hiện thực của cuộc đời
  10. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thu rồi đấy nhà anh không mở cửa
    Nên hoài thu chẳng thể bước chân vào
    Cây bình bát ngày anh trồng kỉ niệm
    Nhỏ lệ buồn hồn dâng tím nơi nao

Chia sẻ trang này