1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phiêu lưu cùng các Công nghệ sinh học ....

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi Pasd21, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pasd21

    Pasd21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phiêu lưu cùng các Công nghệ sinh học ....

    Trong khi chị Bach Hop đang viết bài để gửi lên box CNSH thì đột nhiên, từ trong màn hình vi tính, nhứng dong chứ dường như đang nhẩy múa trước mắt chị.
    Chị nghĩ: mình làm việc lâu quá rồi chăng?
    Sau khi dùng V-rohto, chị lại ngồi vào trước màn hình, nhưng ... mọi việc vẫn thế. " Chuyện gì đang xảy ra với mình thế? ". Chị kêu lên trong đầu. Nhưng rồi chị cũng đành phải tắt đi, và lí do vẫn còn là 1 ? lớn cho chị.
    Chị gọi điện cho Pasd21, lúc này đang là 2 giờ sáng.
    BH: Alô, em đó à? Pasd21?
    P21: Dạ vâng, chị gọi gì mà khuya thế?
    Sau khi được thông báo cụ thể về tình trạng mắt của Bach Hop, Pasd21 rất lo lắng. Anh nói rằng chị cứ yên tâm, rồi anh sẽ kêu các thành viên khác, rất có thể trong số họ biết phương thuốc.
    END.
    Nhắn các thành viên box:Tôi thấy các bác làm những việc đó cũng tốt, nhưng nên thưc tế 1 chút. Các sinh viên ngành Y có thể vào đây mà tự thực hành các vấn đề về sinh học, cần gì phải Ngân hàng câu hỏi...
    À mà bác nào chữa mắt cho chị Bach Hop đi cái, kẻo chị ý lại kêu tôi chết. Hình như mục Mắt này có ở phần " Bản tin Công Nghệ Sinh Học " rồi thì phải?

    Pasdini Fantasy
  2. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hic,
    Đọc tin về bệnh tình của bạn BH mà thấy lo lắng cho tương lai của đất nước quá :-)! Không biết bạn BH có bào chữa hay xác thực tình trạng trên không? Nếu đó là sự thực, tôi xin xung phong ... chỉ cho bạn chỗ khám bệnh (Trung tâm Mắt). Trong khi chờ đợi, bạn BH có thể tạm thời học sử dụng chữ Braille :-).
    Thân ái
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    reng...reng...reng
    p21: alô, pasd21 xin nghe!
    bh: ừm, BH đây, hì, cái chú này lạ, chị gọi cho chú lúc 1h45 thế mà chú ăn gian của chị những 15'! cái việc dòng chữ nhảy múa chị đã nói với chú là giữ bí mật mà, hừm thế là toi cái topic chuyện lạ có thật của tôi
    p21: úi úi chị ui, bình tĩnhđã.... chị này đừng nóng tính... nguy hiểm quá!
    bh: nguy hiểm gì?
    p21; chị ơi, em lo cho chị thoi, chỉ sợ khi topic chuyện lạ của chị post lên thì... hic
    bh: gì????
    p21: hic hic hic thì....
    bh: cái cậu này, chị mới nói thế đã nhè... nín đi nào
    p21; vâng ạ, hì hì đang đợi chị nóicâu đó thôi, để em nói chị nghe chỉ sợ sau khi topic đó ra đời thì tất cả các thành viên ttvn lại nghĩ chúng ta là "sinh vật hiếm" đưa đơn lên kêu gọi bảo vệ "thành viên box cnsh" thì chít!!!
    bh: hay, hay hay, cái chú này trẻ tuổi mà khá! chị đang tính đưa tất cả thành viên box cnsh và danh sách "những sinh vật quí hiếm của ttvn cần được bảo vệ"
    em nè, coi như chuyện này vẫn là bí mật, ko được tuyen truyền ra ngoài box nhể...hehhe,
    to: ndungtuan
    BH ốm đau thì sẽ vào topic "help về y học" xin thuốc uống! bác lo cho bác đi, coi chừng 1 thời gian bác cũng như tôi, nhìn baby nào cũng giống nhau thì nguy to....
    vả lai tôi những 4 mắt , lo giè!!!

    BachHop
  4. Pasd21

    Pasd21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    to all: tôi đã đây là cách để cho box chúng ta hoạt động tích cực hơn thôi cơ mà.
    be continue:
    Tôi ngay lập tức gọi cho ndungtuan ( = ndt ), tôi đã vi phạm lời hứa với chị Bach Hop, nhưng ndt là người trong box cơ mà, chị ấy có nhắc với cả người trong box đâu
    Pasd21: sao lâu thế?
    ndt: alô tôi nghe
    P21: tôi là Pasd21 đây
    ndt: P21?, là ai nhỉ?
    P21: thành viên box công nghệ sinh học đây mà
    ndt: à, biết bác rồi, tôi là ndungtuan
    P21: biết rồi, này tôi có chuyện về chị Bach Hop đây
    ndt: Ôi yên tâm, tôi sẽ đưa chị ấy đi chưa mắt ở châu âu. Bác cứ yên tâm, tiền với tôi không là gì cả đâu...
    P21: bác cứ nói
    ndt: để 1 thành viên như Bach Hop như thế nói là chuyện đau lòng bác ạ
    P21: tôi hiểu nhưng..
    ndt: đã bảo không phải lo cơ mà
    p21: từ từ, bác nghe đã
    ndt: được, bác nói đi
    p21: chị ấy chỉ thấy việc ấy khi nhìn vào màn hình vi tính thôi, còn với các thứ khác thì không sao
    ndt: tôi chưa hiểu
    p21: nghĩa là, tôi cũng chịu, nhưng nó rất nghiêm trrọng đấy
    ndt: yên tâm đi, tôi đã nói là làm
    p21: tức là ... là , hmm.. chị ấy chỉ bị..
    ndt: hmm... bác thật là, thôi được, bây giờ bác để tôi nói chuyện với chị ấy. cho tôi số đi
    p21: ơ .. số, tôi.. không có
    ndt: trời, thế thì còn nói làm gì
    p21: nhưng để tôi tìm trong điện thoại xem nó còn lưu l;ại không đã
    Sau đó, thì ndt đã có số của chị Bh, anh ấy gọi đến cho chị
    BH: Alô, tôi nghe
    ndt: chào, em ndungtuan đây
    BH: A, chú ndt đấy à? Mấy bài của chú hay phết, chị thấy được đấy
    ndt: có gì đâu...
    END.
    Việc này đến đây nên để cho BH hoậc ndt viết thì hơn
    Pasdini Fantasy
  5. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    pasd21 ơi, lộn rùi lộn rùi, bác ndungtuan nhà ta băm rùi em ạ, chị BH của chúng ta thì phải gọi là trẻ hơn rất nhiều cơ.
    ==@@@^_^@@@==
  6. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    to pas21 chú này chị sẽ xử sau
    -------------------------------------------------------------------------
    ndt: alô, BH à!!
    bh: vâng, BH đây ạ, ai đang ở đầu dây thế???
    (hừm tên nào mà dám gọi cho mình vào giờ này?? xem đồng hồ oé, 0h)
    ndt: ơ ớ dạ thưa....là là là.....thành viên box cnsh
    bh: ui, thế à, ủa,
    (tự nhủ mình co cho ai sô phone ngoài bé pas21 dâu, sao ng này bít, chả lẻ pas21 nó bán đứng mình )
    ndt: BH ới BH ơi đâu mất rùi,
    bh: hơ , vẫn đây, chưa đi ngủ đâu!!!
    ndt: hôm trước thấy pas21 nói BH bị ốm nên hỏi thăm xem có cần thuốc gì ko thì .....
    bh: a ha a bờ sờ, thế mà cứ lấp lửng mãi
    ndt: hay thế, nghe đến thuốc là bit này là bờ sờ
    bh: dạo này bs còn post bài nào nữa ko?
    ndt: ờ thỉnh thoảng, bh nè, mắt mũi sao rồi....
    bh: 20 năm vẫn chạy tốt
    ndt: phù, tốt (tự nhủ thế làm mình đỡ toi 1 chuyến đi châu âu rùi he he he)
    bh: cám ơn đã quan tâm
    ndt: thế mà ng pas21 nói sợ qua, hic, pas21 chỉ được cái nói bốc
    bh: ừm thông cảm chú ấy, chú ây lo cho BH thôi
    ndt: tôi còn nghĩ là phải đưa BH qua châu âu chữa bệnh, bh khoẻ rùi thì tốt quá!!
    BH: hic thế à (thế là toi chuyến đi Châu âu; cái cậu pas21 này chả xi-nhan cho chị nó trước gì cả!! hic hic)
    Bh: khỏe rui, thôi, bác đi ngủ đi...bibi (hic hic vì tôi đang đau lòng ko nói nổi nữa... hic chuyến đi Châu Âu toi vì bé pas21)
    ------------------------------------------------------------------------------
    to ndungtuan, pas21: có những từ BH dùng nếu ko vui thì nói để tôi sửa nhé!!
    thân ái,

    BachHop

    Được sửa chữa bởi - BachHop vào 21/05/2002 08:14
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn,
    Ngày hôm qua, một nhân viên nghiên cứu thuộc ĐH Sao Hoả vừa để xảy ra một tai nạn: các genes của một E.T (extra-terrestrial) bị lọt ra khỏi máy và chui vô một thành viên trong box CNSH. Hậu quả như thế nào chưa rõ, cần có thời gian để biết thêm, tuy nhiên ,nhân viên này cũng cho biết sơ bộ một số tính cách của ET này:
    1. Rất thích nhảy múa, đặc biệt là nhảy múa bằng ánh mắt.
    2. Trí tưởng tượng rất phong phú :-)
    3. Làm việc rất tốt, rất hăng say trong công việc, do đó, tính khí tương đối lạnh lùng.
    4. Ẩn chứa bên trong một nỗi niềm khắc khoải: sao không có ai hiểu tôi vậy? Do đó, thường khoác vẻ lạnh lùng trên bề mặt. Được bạn bè đặt cho một nickname khá ấn tượng: nhân vật "đầu lạnh, tim nóng" đang tìm người có "đầu nóng, tim lạnh".
    Vì nguyên tắc nghiên cứu khoa học, nhân viên này giấu tên không cho biết rõ người đã bị nhiễm genes của ET.
    Đề nghị các bạn dùng kiến thức sinh học của mình, mỗi người chỉ được đặt ba câu hỏi và có quyền chọn lựa trả lời chỉ 3 câu trong số các câu hỏi của người khác để xác định người này.
    Sau đây là ba câu hỏi của tôi:
    1. Bạn thích màu gì?
    2. Bạn nghĩ sống để làm gì?
    3. Trong đời người, bạn có thể yêu được bao nhiêu lần.
    Thân ái
  8. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    he he bác tuan vẫn chưa biết ng này à???
    ui chao, làm sao bi giơf??
    để xem, câu hỏi của BH
    1-Bạn biết yêu khi nào?
    2-Bạn thích làm gì nhất?
    3-Những gì , và ai làm cho bạn cười?
    ------------------the end-------------------------------------------
    nhân tiện trả lời câu hỏi của bs tuan,
    1-vô số màu
    2-sống để làm, làm để ăn, ăn để sống, sống để yêu
    3-vô số lần


    BachHop

    Được sửa chữa bởi - BachHop vào 22/05/2002 01:13
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    To pasd21: em bị khoá user rồi hả em ?
    Dạo này vào box thật thân thương thân ái.
    Đứa ET nào mà rơi xuống phá box ta là em hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ngay, không thôi thì kêu bác ndungtuan ra dụ nó cho nó hết quậy mà ngoan ngoãn ngay gia nhập vào sở thú quý hiếm của box.
    ==@m^_^m@==
  10. Pasture

    Pasture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    các bác cho ra chủ đề mới giống diễn kịch quá
    bác BH bị đau mắt hả
    trời box sắp đóng cửa
    hic
    các thành viên ơi giúp Bác BH một tay

Chia sẻ trang này