1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Philippine 1/9 -5/9/2010: Manila + Cebu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jacktran206, 04/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình:

    1. HAN - BKK 1/9: ở lại sân bay
    2. BKK - MNL và MLN - Cebu 2/9: bay chuyến nửa đêm, 5h sáng đến Manila, sau đó check in bay Cebu luôn. Đến nơi lúc 8h-9h
    3. Island tour 3/9
    4. 4/9 bay về Manila làm city tour
    5. Tối 5/9 bay về BKK hoặc KUL để sáng hôm sau bay sớm về Vietnam, đi làm tiếp

    Đăng ký ở đây để cùng săn vé rẻ nào (tớ thì đã book rồi), tổng chi phí dư tính ~$500

    Chi tiết xin liên hệ Jack: 0 9 7 2 2 3 4 6 6 8
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi vì ném đá nhưng bạn đi thế này quả thật phí. Thời gian đi lại đã chiếm quá nửa tổng thời gian rồi, còn lại được 1 ngày ở Manila và 1 ngày ở Cebu, chưa kịp thăm thú cảm nhận hết đã vội vã trở về...
    Ở Cebu không có thời gian ra các đảo xung quanh thật tiếc.
    Nói chung đi làm thì cả đời, đổi vé ngày về đi bạn ạ, cho bõ công bay xa thế.
  3. jacktran206

    jacktran206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời bạn Gấu vậy , nhất là sau khi bị mê hoặc bởi series bài viết của Rosy về Phi.
    Nhưng cơ mà theo H thì nên chỉ đi Manila hay là chỉ đi Cebu và mấy đảo xung quanh???.
    Thời gian đi về chắc khó thay đổi, Gấu đang đi học dư thời gian nên xui dại tớ nhé ;)
    Được jacktran206 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 04/12/2009
  4. VULANN

    VULANN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    6
    Tiện thể comment luôn giùm bạn
    Ở châu Á có 2 nước mà đáng để đi: Indonesia và Philippines, đất nước của ngàn vạn đảo,. Không đi thì thôi, chứ đi thì nên dành thời gian ra các đảo.
    Manila không có vị gì cả ngoài xe cộ jeepney chạy như lợn con ngoài đường, nhả khói phì phì, khó thở ngẹn cổ. Cebu ở thành phố cũng rứa rứa vậy. Đổi lịch trình và địa điểm đi, đi dài hơn chút để ra các đảo, sẽ thấy ngất ngây con gà tây, đi mà chẳng muốn về...

Chia sẻ trang này