1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Philippines- Những nẻo đường khói bụi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi malulyleo, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo quảng cáo của các bạn Phil thì ruộng bậc thang của các bạn ấy có những đoạn xuất hiện từ chân núi tới đỉnh núi tới cả 1500m- độ cao kỷ lục và mỗi bậc thang có thể cao tới 2m. Kỳ thực khi quan sát thực tế ở khu vực Batad này thì cũng có thể thấy ruộng bậc thang của các bạn chỉ thực sự gây ấn tượng bởi độ cao và độ dốc. Nhưng em nghĩ là chi tiêt 2m thì vẫn cần phải xem lại về tính kỷ lục vì hầu như chỉ thấy từ 1m-1.5m thôi. Tới đây thì không thể không ngầm so sánh với ruộng bậc thang nhà mình. Em còn nhớ khi phải trèo xuống từ trên đỉnh núi ở đoạn La Pán Tẩn, Chế Cu Nha bọn em đã phải đứa nọ đứng trên thả đứa kia trôi xuống mà mãi chân mới chạm đất chứng tỏ độ cao từng bậc của ruộng nhà mình cũng không hề kém cạnh cái độ cao 2m kia.
    Mà cái sắc màu vàng rực của mùa lúa chín ở Mù Cang Chải và những đường cong mềm mại của những thửa ruộng Hoàng Su Phì nó vẫn cứ ám ảnh mãi khiến mình cứ thắc mắc mãi không hiểu ruộng bậc thang của các bạn ấy hơn mình ở chỗ nào. Em chả biết mình có bị tự hào dân tộc thái quá hay không nhưng vẫn cứ thấy ruộng nhà mình đẹp hơn. Nó có đa dạng ở cả các vùng Việt Bắc và Tây Bắc của tổ quốc và trên cả địa hình núi đá lẫn núi đất. Cả nhà ngắm lại ruộng bậc thang nhà mình xem có đẹp bằng ruộng Ifugao không đi ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại còn lãng mạn phải biết nữa chứ
    [​IMG]
  2. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có thể thấy rõ vì người Ifugao kè từng bậc thang bằng đá nên người ta có thể làm bậc thang cao lên tới tận đỉnh núi một cách rất vững chãi nhưng cũng vì thế mà các thửa ruộng của các bạn ấy không được mềm mại cho lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Dù thời gian rất gấp bọn em cũng phải cố tụt xuống mấy chục bậc cầu thang
    [​IMG]để rồi lúc leo lên mới gọi là ì ạch để cố xem được cái nhà của nguời Ifugao. Nó đây ạ, em thấy chẳng có gì đặc biệt cả
    [​IMG]
    Cái này em chỉ copy paste để bà con đọc, chứ em không tự nghĩ ra được
    Bộ tộc Ifugao với số dân xấp xỉ 120.000 người sống rải rác trong vùng rộng lớn với một diện tích trên 1120 km vuông, trên những vùng đất gồ ghề, lởm chởm, những nơi có địa hình rất khắc nghiệt, nơi có nhiều mưa bão, lũ lụt thường xuyên. Trong hoạt động nông nghiệp truyền thống, người Ifugao là chủ nhân của phương thức canh tác ruộng nước bậc thang, đồng thời họ cũng là tộc người có nhiều mối liên hệ chặt chẽ với cây lúa, những nghi lễ ma thuật xung quanh cây lúa, xét đến cùng đó cũng là sự thể hiện lòng tôn sùng, kính trọng của họ với thần linh.
    Nông nghiệp chính của người Ifugao là chăn nuôi và trồng lúa. Người Ifugao đã sáng tạo ra nền văn hóa lúa nước dựa trên nền tảng canh tác ruộng bậc thang. Chăn nuôi đối với người Ifugao phát triển với việc chăn nuôi gia súc như: dê, lợn trên các sườn đồi, núi. Người Ifugao cũng có thể sử dụng các thửa ruộng bậc thang để phát triển chăn nuôi. Cây lúa nước trên các thửa ruộng bậc thang đòi hỏi hệ thống thủy lợi thuận tiện nhằm cung cấp cho sự sinh trưởng của cây lúa và bảo vệ sự màu mỡ của đất đai.
    Những cánh đồng lúa của người Ifugao xứng đáng với vị trí là một trong những kì quan của thế giới. Đó là những núi đất được người Ifugao chinh phục với độ cao từ 700mét đến 1500mét. Một số thửa ruộng hẹp đã được người Ifugao khai thác, kiến tạo cho phù hợp với thế đất nơi đây. Những thửa ruộng bậc thang dường như được dựng lên, vây quanh lấy các mặt phẳng của triền núi. Trong những vùng miền sinh sống của những người Ifugao, thiên nhiên ở đây được coi là tinh khiết nhất, những dòng sông đáy là đá thô giáp, ở vùng sinh sống của người Silipanes (một nhóm của người Ifugao) những bờ ruộng bậc thang được kè bằng những viên đá nứt nẻ, liên kết với nhau tạo thành các bờ bền vững. Những thửa ruộng bậc thang đa dạng về kích thước, chênh nhau về độ cao thấp được người Ifugao kiến tạo khắp nơi

    Bọn em trèo lên trèo xuống cũng chỉ mục đích xem những người Ifugao như thế nào thì nhìn thấy hai bà già ngồi ở cái nhà đặc trưng của họ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung rất khó chịu với hai người này vì mình đã cho họ 2 lần tiền để được chụp ảnh rồi thế mà vẫn cứ đòi tiếp. Em đã nhét tiền vào túi bà 2 lần rồi bà còn phải thò tay vào nhìn xem là bao nhiêu rồi lại đòi tiếp. Bạn guide nói với em là người ta phải bỏ ruộng cày cấy để ở nhà ngồi cho khách du lịch chụp ảnh nên phải trả tiền cho họ là đúng. Cơ mà vẫn bực vì đòi nhiều lần quá. Em quên khuấy một chi tiết rất quan trọng đặc trưng của bộ tộc người này là họ xăm khắp người, vả lại lúc í bực mình quá nên không đặc tả đặc tiếc gì sất biến liền lên phía trên để ăn trưa và quay trở về luôn.
    [​IMG]
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn June kể chuyện tiếp đi, tớ ở Phil cũng bực mình nhất chuyện tips với đòi tiền. Hồi đi Taal và thác Pagsanjan mình đã mua nước, đồ ăn cho rồi mà xong vẫn nhằng nhẵng đi theo đòi thêm tiền. Mình lúc đấy cũng hiền và muốn xong chuyện nên đành móc ví ra đưa. Taxi thì nhiều lúc tiền lẻ coi như tips luôn, miễn trả lại
    Nói chung từ h trở đi mà có quay lại Phil thì quên khẩn trương chuyện tips. Các bạn khác đi sau cũng thế, nếu thoải mái thì đưa, không thì thôi, cũng chả phải áy náy gì. Chụp ảnh mà phải đưa tiền nghĩ cũng bực, dần dần ai cũng thế làm họ ỷ lại và càng được thể hơn.
    Đọc bài của bạn về quan tài treo ở Sagada làm tớ cũng tiếc ko đi được chỗ này :)
  5. Ops

    Ops Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.803
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi tuyệt quá, bạn chủ topic cho mình hỏi một chút nhé:
    -Đoàn mình bay hãng nào ? Có giá rẻ ko ?
    -Budget chuyến đi hết khoảng bao nhiêu ?
    -Chi tiêu ăn ngủ nghỉ bên Phil có đắt ko ?
    Mình đang muốn tìm hiểu để hè hoặc muộn hơn chút đi.
    Cảm ơn bạn nhiều !
  6. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    .......em ko đi cùng đoàn, nhưng em trả lời trước 1 số câu giúp nhà bác, ai thấy sai sửa lại hộ em :D........
    - Đi Phil thì mua vé của Cebu Pacific là rẻ nhất.........bác đặt vé luôn đi........hôm rồi em thử vé cho tháng 7, 8 thì giảm chỉ còn có 118 đô ( tất tật cả tax, chọn seat) trong khi cách đây 2 tháng em check thì đắt hơn 20-30 đô.
    - Ở thì có thể chọn hostel, guest house ở cũng thoải mái giá từ USD 8-10 / 1 người/ 1 đêm.
    - Ăn thì bác cứ tính USD 10/ 1 người/ 1 ngày cho chắc chắn ( thực tế có khi ko đến).
    - Budget cho chuyến đi chỉ đến Phil thì cứ chuẩn bị USD 600.......theo em con số này là an toàn , vì có những chi phí phát sinh ko lường trước đc.
  7. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ạ, em nghĩ là lần sau đi không có típ tiếc gì hết luôn. Mình đã có ý tốt khi cho tiền rồi (mà mình có giàu có gì cho cam chứ, cái chỗ tiền mình cho họ có khi bằng cả ngày lương huhu). Cái lúc đi ngựa từ núi lửa khu vực Taal xuống cũng thế, mình còn chưa kịp xuống ngựa cái thằng bé nài ngựa đã nhắc đi nhắc lại "Tip, tip". Đưa tiền cho nó rồi nó lại "pls give me more" chán hẳn luôn
  8. malulyleo

    malulyleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em nghĩ cũng tuỳ vào thời gian đặt vé. Mặc dù vé của Cebu khá rẻ và máy bay mới, phục vụ tốt nhưng chỉ có lợi cho các bác ở HCM hoặc mua được vé giá tốt đi HCM từ Hà Nội. Chứ mua sát ngày đi như em thì vé đi Cebu là 210 USD (bao gồm tất cả các loại thuế má...) lại thêm 200 USD vé HN- SG thì cũng hơi chát.
    Tuy nhiên mọi người do đặt vé của AirAsia từ sớm thì cả 4 chặng bay HN- KUL- MANILA-KUL_ HN có 210 USD thôi, bác nào chưa đi Malaysia lại còn có thể vòng sang Mã lai chơi.
    Toàn bộ tổng chi phí ăn ở, đi lại cho 7 ngày của bọn em chỉ gói gọn trong 300 USD, mà đó là chi tiêu rất thoải mái, ăn uống toàn trong các khách sạn nhà hàng lớn, các dịch vụ hầu như ít mặc cả và bọn em cũng ít khi đi bus. Nói chung em nghĩ đây là ưu điểm của đi Phil. Em sẽ gửi các địa chỉ ăn ở ngon lành cành đào cho bác sau
    Ngoài ra bác cũng lưu ý nên tránh mùa mưa đi Phil
  9. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lưu ý nhé t7-18 là mùa mưa , bão ở Phil . Rất ko nên đi vào tầm này , đi lúc này thì đừng mơ núi lửa với ruộng bậc thang j nhá . Đẹp nhất là đi từ Nov đến May là cùng, LP bảo thế và bọn tớ cũng thấy thế
    Thêm nữa : nếu bạn đi = Airasia thì sân bay cách TT Manila rất xa, sẽ mất tầm 2400 đến 2600p taxi( hơn 50$). Nếu các bạn đi 1 nhóm 5-6 ng thì ko đắt, nhưng nếu đi 2-3 ng trở xuống thì coi như vé MB của bạn đắt thêm 20 - 30 $ đấy, nên cân nhắc kỹ
  10. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ........ôi thôi xong đời em.........haizz, em cũng biết tháng 7, 8 đi Indo, Phil thì chả hay ho gì........nhưng khốn nỗi tất cả các điểm đến của em hè này đều là vùng biển, đảo & đều chỉ có đi vào tháng 7, hoặc 8.........đành cầu giời cho xin mấy ngày ráo thôi........
    ........à, em quên mất, cái giá 118$ kia là đi từ TP.HCM.......nếu ở HN thì mua thêm khứ hồi HN-TP.HCM là 94$ nữa........giá thì em nghĩ cũng same same nhau........
    ........em ko muốn đi qua Malaysia lắm vì đã đi rồi.........chọn tuyến trên vì muốn qua SG chơi, lâu ko vào........các bác có thể đi theo tuyến của chị Len đã chỉ........
    ........nghe chừng đoàn nhà mình chỉ đủ sức post bài bên phuot.com thôi, bỏ bê bên này quá đi ^^.........nói chung đọc bài & ảnh đoàn mình em thu được ối kinh nghiệm cho hè này rồi........cảm ơn mọi người!

Chia sẻ trang này