1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim bỗng dưng muốn khóc thấy có vẻ lạ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Dự cái gì nữa mà dự, he he. Về sau ku Nam ra khu ổ chuột sống với em Trúc. Có hồi còn đi ăn xin rồi đi bán chong chóng với anh béo, rồi sau đó yêu em Trúc nữa chứ sao. Nhìn quảng cáo thì bít chứ việc gì fải đoán này đoán nọ cho mất công.
    Phim khá được, Hải diễn rất đạt, em Hà diễn cũng khá. Nói chung về dàn diễn viên thì ít có chê, kết nhất bà Mười quả tả mông
    Riêng về phim VN thì tui thấy phim này làm nhạc nền cực ổn, hay và hợp lý hơn rất nhiều so với những phim khác.
    Lần đầu tiên xem phim Vn mà hứng thú thế nì , kể cũng sướng
  2. Gil

    Gil Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tập hnay em xem có mấy chỗ ko thể chấp nhận được :
    1) Cái đoạn nói chuyện gì mà ".... biết thần tượng của tớ là ai không? Là ai? Võ Tắc Thiên đấy ... " rồi cả lũ phá lên cuời. Nhạt đek chịu được.
    2) Cái thằng Nghĩa (???) mà mới nhận làm con vừa về nhà đã chửi thằng Nam cứ như bố người ta.
    3) Bác xe ôm " khoảng 15km, đi thì cho xin 20k .. "
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trên hôk bàn, riêng có cái thứ 3, xem mà bò lăn cười. Mịa, xăng cái tầm lày xăng đắt hơn máu, 15Km cái hồi xăng 15k/lít đi đường ngon còn fải đến 6 7 chục. Hay nà ở Lâm Đồng nhà nước trợ giá riêng chăng? Lại còn đi đường núi nữa chứ, vãi chưởng
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tối qua bận, ko xem đc, akay thế!
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Làm tí ảnh ọt nào !
    Chọn diễn viên chẳng hợp gì,xinh thế này phải đóng vai bán hoa,ai lại mù chữ mà đi bán sách dạo
    [​IMG]
  6. anon29

    anon29 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chú này là diễn viên nòi, con của 1 nữ diễn viên hài khá nổi tiếng trong Nam (quên tên rồi chỉ nhớ là người rất lùn mập)
  7. ghihoadon

    ghihoadon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tên là Hiếu Hiền, con trai nghệ sỹ Kim Ngọc.
    Anh này nói tiếng Anh hơi bị hay. Hồi lâu tui có xem vở kịch có Hòai Linh , Chí Tài, ... Thanh thủy (mẹ của Nam trong BDMK)., anh này vào vai chàng việt kiều hắt hủi cha mẹ.
  8. quackquack

    quackquack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ku Nam ra ở nhà hoang với em Trúc, rồi ra đường kiếm sống, vụ này coi quảng cáo là bit rùi. Nhưng ku Nam học hành ko đến nơi đến chốn, cũng ko có năng khiếu hay khả năng gì đặc biệt (hoặc chưa thể hiện) thì chẳng nhẽ cứ mãi lay lắt kiếp sống vỉa hè à? Tui thắc mắc vụ đó kìa
  9. vietha12

    vietha12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xem film này thấy phần nhạc phim quá ổn các bác nhỉ , minh thư cũng có tài ghê ha....,và em cũng kết cô người mẫu vân anh quá
    còn về kịch bản hay đạo diễn em xin phép không bình loạn
    à cho iem hỏi kái? thế thèng cu NAM có phải con ruột hok vậy??
    đang tò mò....
  10. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phim này, mọi người cứ tưởng thế mà rồi lại không phải thế. Nó theo kiểu diễn biến 1 cách đều đều rồi đùng 1 cái có 1 sự kiện đột ngột xảy ra chả ai ngờ, và những lúc đó người ta lại "bỗng dưng muốn khóc". Cứ chờ đợi nhé!

Chia sẻ trang này