1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim bỗng dưng muốn khóc thấy có vẻ lạ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GL1600

    GL1600 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    15
    Bài đó là bài "không là quá xa", bài hát rất hay trong phim "Chuột" . Công nhận bài này hay, phong trần
  2. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Avatar của bạn đẹp nhỉ
  3. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    ADN
  4. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
  5. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Tập hôm nay xem vẫn thấy chưa được hào hứng. Vẫn là những đoạn thoại rề rà chả đâu vào đâu, cảm giác chỉ để kéo dài thời gian trong một tập. Đoạn thằng cu Nam vào chửi đám bạn cũ ở quán bia cũng thế, lời thoại bị lặp. Cái câu ở đây bọn tao có 4 đứa hay là cái gì đó được nhai đi nhai lại tới 4-5 lần với mục đích hù cho thằng Nam sợ. Cũng hơi kỳ cục là đám này gây rối ở quán nhưng bảo vệ chỉ tống cổ mỗi thằng cuNam (chắc bọn kia nhiều money hơn??).
    Chết cười cảnh em Hà đi đòi tiền bọn dân chơi, giả sử đoạn này cho tay béo trông khá bặm trợn nói giọng xã hội đen chúng nó khiếp vía thì ít nhiều logic. Nhưng thật đáng tiếc chú béo lại dọa báo công an khiến cho mấy đứa kia sợ tới mức phải đền bù. Vô lý quá, bọn có gan đốt sách, phá hoại tài sản của người khác giữa ban ngày ban mặt thì chúng nó cũng dám chơi mạnh hơn đấy chứ. Đằng này, nghe nói bỏ tù vài năm đã sợ mât dép.
    Hơi lạ là hôm nay em gái không mặc áo dài, mình nghi là sẽ gặp khó khăn khi quay cảnh rơi xuống nước và từ dưới nước đi lên. Hình dung xem, áo dài+ quần bị ướt như chuột sẽ thế nào nhỉ? Thiên hạ sẽ được chiêm ngưỡng nhiều thứ của em Hà đấy .
    Xem em dân chơi bồ cũ của Nam rất ấn tượng với cái áo không có phần che lưng, Ực! Và phần mặc áo tắm ở bể bơi, tiếc là bác Đãng lia mấy đoạn đấy nhanh quá!
  6. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xem phim này cứ thấy điêu điêu thế nào ấy,bố mẹ ông tướng Nam nuôi con hai mấy năm trời,bao nhiêu tình cảm,yêu thương,mặc dù nó láo nhưng những kỷ niệm chăm sóc từ lúc bé tới khi trưởng thành đâu fải ít,thế mà bảo đuổi là đuổi,lạnh lùng,lại còn đoạn 2 vợ chồng hỏi mình làm thế là sai à nữa chứ,điêu thế,em tin dù ghét đến mấy thì người ta vẫn còn cái tình với nhau,chẳng ai ác độc và dã man thế cả,còn ông tướng mới về nhà thì...được 3 ngày gì mà đã có tình cảm yêu thương thế ngay được,cứ như là cả cục tình thương dành cho Nam bị chuyển như chuyển tài khoản sang ấy,điêu quá
    lại còn em Hà,sống lăn lộn từ 4 tuổi lớn đến bằng ấy mà cư xử thánh thiện đến kỳ lạ,nói thật chứ với cái tính như thế thì đố mà sống được,va chạm với cuộc đời nhiều vậy mà lương thiện và lắm lúc chẳng hiểu gì chết đi được ấy
    Nói chung là điêu quá!
  7. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đúng là e Trúc hơi hiền thật.
    còn về bố mẹ Nam thì thấy vậy mà ko phải vậy đâu, cứ xem đi rồi sẽ biết.
  8. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ xem phim này vì có em TTH thôi, hôm qua shot đẹp nhất là lúc quay lại cười duyên với khán giả (sau khi nhặt được tiền xong, em ấy neo nên rồi xô lại chú mập xuống hồ bơi).
    Đoạn dân chơi quán bia làm hiền quá, thông thường là chụp chai bia đập lên đầu đối phương cái rốp, hụt thì nện xuống băng cho vỡ một nửa làm vũ khí. Mà cũng có thể do từng là bạn nên không thẳng tay được...
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng khó đoán lắm. Bố mẹ Nam bày ra kế hoạch để thay đổi cách nhìn nhận cho thằng con nuôi.Rồi thằng này dạy học cho em Trúc,em này đi học Bổ túc văn hoá :D , được mặc bộ áo dài trắng có phù hiệu mơ ước .Rồi cu Nam thi vào Đại học,rồi gia đình mở rộng vòng tay đón hai đứa vào nhà blahblah...
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Dĩ nhiên là chú Nam sẽ đường đường chính chính quay lại nhà .
    Trong vai trò là chồng của em Hà :">. Thích thế.

Chia sẻ trang này