1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim bỗng dưng muốn khóc thấy có vẻ lạ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 25/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    tập hôm nay cười sắp chết các bác ạ . 2 đứa kia chắc chắn sẽ yêu nhau rồi . còn thằng đăng sẽ xuất hiện mà . giống như bác trên nói ý !
  2. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    HÌ , nhìn thằng Nam mặc áo 2 dây mà vai nõn nà ghê, có khi mặc còn đẹp hơn các em gái
    Con em em nó bảo anh Hiều là hình tượng sống động của ... thuỷ thủ Popeye (chẳng biết viết có đúng k nữa), công nhận càng nhìn càng thấy giống . Mấy quả anh này mắng ku Nam mà chết cười , lại chảy lên như con choi choi, trong khi chân thì ngắn cũn cỡn
  3. hahaha002

    hahaha002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng! .....
    cứ có 1 cái mô típ nào đó
  4. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Nay xem cười thì cười nhưng chỉ cười nhạt thôi. Vẫn như vậy chưa có cái gì khá hơn. Đặc biệt về lời thoại bác Đãng câu giờ bằng nhữgn lời thoại dài và lặp lại, như cái doạn chú béo đòi chém thằng kia, riêng cái lời đe doạ đại ý là tao sẽ chém mày lặp đi lặp lại vài lần.
    Đoạn hai đứa ở cùng nhà cũng hài vãi, đêch tin được cái thằng nó phịch gái suốt ngày thế mà cứ như lợn bị cắt ... chim khi ngủ cùng nhà với em Trúc.
    Cái cách em Hà diễn chán quá, lúc đếch nào mày em ấy cũng cau.
    Thừa nhận là về hình ảnh và âm thanh đạo diễn chăm chút nhưng về nội dung và thoại thì chắc mải quá nên quên.
  5. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Xem cảnh ku Nam mặc áo 2 dây, tóc thì dựng đứng chạy trông buồn cười thật . Tớ thấy phim này xem giải trí đc đấy chứ, vui vui, chứ ngồi mổ xẻ thì phim nào chả có sạn, vấn đề là ít hay nhiều thui
  6. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Tập phim hôm qua có một tảng đá to đùng chứ không phải là sạn nữa. Theo diễn biến trên phim thì lúc 2h sáng còn mưa gió sấm chớp ầm ầm. Ấy thế mà sáng ngày ra em Trúc (hay Chúc nhỉ) ra ngoài thì sân đường khô trơn, cây cối ko được tươi tắn do thiếu nước. Em ấy đên snhà bố mẹ BN thì bố mẹ bạn ấy còn đang tưới cây cảnh ở ngoài hàng rào . Bạn Minh Đăng đến thì quần áo của BN phơi nơi khuất gió đã thấy se khô rồi. Các bác đạo diễn ơi các bác cẩn thận tý cho bà con nhờ
  7. Hattori_Hanzo

    Hattori_Hanzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mình dự đoán phát:
    Sau này dĩ nhiên là em Trúc và chú Nam yêu nhau. Với sự có mặt của Minh Đăng thì một mối tình tay 3 là cái điều không thể tránh khỏi. Sau vài chục tình huống lằng nhằng mất vài tập phim, em Trúc khẳng định tình yêu với chú Nam và chú Đăng bỏ sang Campuchia làm ăn.
    Nam sau 1 thời gian đổ mồ hôi sôi nước mắt ngoài xã hội thì đã trưởng thành hơn, quay lại xin lỗi bố mẹ nuôi. Dĩ nhiên là ông bà chấp nhận. Nam và Trúc trí thú làm ăn và trở thành đại gia của lĩnh vực in và phân phối sách (lậu) toàn quốc. Tiền cứ gọi là vào như nước.
    Đến lúc tưởng chừng không gì ngăn cản họ kết hôn thì anh Hiều bỗng dưng lên tiếng. Theo lời Hiều thì Trúc vốn là con của 1 đại gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Mẹ đẻ cô mất sớm, bà dì ghẻ thì độc ác. Tuy nhiên, ngay từ bé Trúc đã coi tiền như cỏ rác, đi học mẫu giáo thì đòi chơi đồ chơi bằng vàng, ăn bát bằng kim cương, ? Bố cô vốn là dân làm ăn nên rất coi trọng đồng tiền mồ hôi xương máu, thêm sự xúi dục của dì ghẻ nên quyết định gửi cô vào ?oxã hội? (giống trường hợp của Nam sau này). Hiều vốn là con của Hiếu, một cao thủ, đàn em thân tín của bố Trúc. Bố Trúc đã giao việc bảo vệ con gái cho Hiếu với 1 hợp đồng 13 năm trị giá 250 cây vàng (y như trường hợp của em Trúc sau này). Sau vở kịch Trúc bị lạc được dàn dựng 1 cách hoàn hảo, Hiếu đem vợ con đến ở cạnh chỗ Trúc cư ngụ. Họ chôn vàng để giành và giả vờ làm 1 gia đình lao động nghèo, ngay cả Hiều cũng không biết việc này. Dĩ nhiên là ông bố đem võ công của mình dạy lại cho thằng con.
    Gia đình Hiều âm thầm bảo vệ Trúc. Đây là lý do tại sao Trúc có thể sống và lớn lên một cách an toàn ở cái nơi như vậy. Tuy nhiên, bố mẹ Hiều bất ngờ bị tai nạn, lúc hấp hối, họ uỷ thác nhiệm vụ lại cho Hiều. Là một người trí hiếu, Hiều tiếp tục hoàn thành bản hợp đồng của hai vị thân sinh. Mấy lần bọn ất ơ, vạ vật đến quấy rối em Trúc đều bị Hiều chặn đánh, dằn mặt đuổi đi. Đêm mà 2 thằng trộm lọt được vào nhà Trúc là do Hiều đi nhậu với hội bạn bán chong chóng phê quá nên không thức đêm canh. Sau vụ này Hiều rất hối hận và thề không uống rượu nữa. Vụ vác dao dượt Nam cũng chỉ là doạ thằng ku này thôi.
    Theo địa chỉ bố mẹ Hiều để lại, họ tìm đến địa chỉ của bố mẹ Trúc. Tuy nhiên, họ chỉ gặp bà dì ghẻ. Lúc đó mới biết là bố Trúc đã mất. Bố Trúc vốn là người trăng hoa, đi đến đâu để lại con cái đến đấy. Sau khi gửi Trúc vào xã hội 1 thời gian, ông tình cờ biết được mình còn có 1 thằng con trai lớn tuổi hơn Trúc đang sống với mẹ nó ở Lâm Đồng. Vốn cũng đang chán người vợ hiện tại nên ông lên Lâm Đồng sống với mối tình cũ. Trong 1 lần ngao du sơn thuỷ, ông và người tình gặp nạn. Bà dì ghẻ của Trúc tiếp quản cơ nghiệp của chồng và quên luôn đứa con gái chồng đang lưu lạc trong xã hội cũng như chẳng thèm quan tâm đến thằng con của chồng và người tình.
    Trúc và Nam tìm về Lâm Đồng để lần lại dấu vết của ông bố, nhưng cuối cùng chỉ để nhận được 1 tin sét đánh : họ là anh em cùng cha với nhau, ?
    Sự việc tiếp tục thế nào, chờ mình nghĩ tiếp.
    Được Hattori_Hanzo sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 02/10/2008
  8. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    công nhận thằng nam đóng vai này hợp thật. nhìn hơi ái . hôm qua trên v6 cậu đãng mới nói về phim này đấy. không liên quan gì đến hàn quốc nhé
  9. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    VTV1 từ chỗ là kênh thời sự chính trị tổng hợp nay đã trở thành kênh quảng cáo. Phim này dài 45 phút kèm 45 phút quảng cáo chia 3 lần mỗi lần 15''. Và thế là mỗi tập phim dài 90''.
  10. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa, sao lại có bạn Minh Đăng ở đây, đồng chí này xem film mà tâm hồn treo ngược ở đâu thế nhỉ. Đ/c MĐ đã xuất hiện đâu (à quên , xuất hiện rồi , nhưng là hồi bé).
    Song tảng đá mà bạn chỉ ra thì hợp lý roài

Chia sẻ trang này