1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim bỗng dưng muốn khóc thấy có vẻ lạ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Đất phương nam đúng là phim đứng đầu thật, diễn xuất của bọn trẻ con quá đạt, không thua bọn trẻ con Hàn Quốc .
    Phim có kiểu phiêu lưu như thế còn có phim Đường đời nữa.
    Hai phim này còn có điểm chung nữa là cả bài hát trong phim và nội dung phim đều rất tuyệt.
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Công nhận. Đất phương nam là một phim làm khá tốt. Đứng đầu thì không rõ, nhưng có thể xếp vào hàng đầu.
    Chạy Án thì chắc chắn không hay. Rất giả tạo. Xem những phim này rất muốn bắn thằng đạo diễn bằng súng hơi cho nó xả xì trét.
  3. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đất Phương Nam lại nhớ đến cậu bé An nhớ
    Bài hát trong phim cũng hay nhỉ
    Ngoài ra tớ ấn tượng với phim truyền hình chỉ có phim Mùa Lá Rụng và bài hát cùng tên do Mai Hoa thể hiện .
    Nói chung gạn đục khơi trong cũng có khá nhiều phim truyền hình được về kịch bản và nội dung theo suy nghĩ của tớ, chỉ có điều nó hơi khó xem với gu thị hiếu của tầng lớp trẻ chắc tại tớ đang già rồi .Mà hồi trẻ tớ toàn bị xem những phim già này chứ
    Tên bộ phim "Mùa Lá rụng trong vườn " khiến tớ nhớ đến hình ảnh tượng trưng rất nhân văn của nước Nga với những tấm biển ghi dòng chữ khi mùa thu đến "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng "
    Nghe bài hát Mai Hoa hát bài hát đó tưởng tượng lúc mình về già đi thăm lại ngôi nhà cũ đã từng ở có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn hồi tưởng lại quá khứ hì hì
    Nội dung bộ phim rất hay rất đời dù sao cũng chuyển thể từ tiểu thuyết được đông đảo mọi người yêu thích đó là Mùa lá rụng trong vườn và một vài những chi tiết nhỏ trong Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Ma Văn Kháng
    Tớ thích Trọng Đài , thích giọng hát của Mai Hoa trong phim này ..hì hì tớ đánh giá cao phim truyền hình này đấy về khá nhiều khía cạnh khác nhau từ âm nhạc , diễn viên , đến khung hình quay phim.
    Mùa lá rụng
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo.
    Nhuộm một đời vàng những đam mê.
    Bao nhọc nhằn hằn trên lưng mẹ.
    Những ưu tư phủ trắng mái đầu cha.
    Mỗi căn nhà, nơi bậc thềm xanh lá.
    Ta bên nhau trong tất cả tình thương
    Bao hoài vọng dọc về theo lỗi cũ.
    Chợt thấy lại mình trong mỗi sớm mai.
    Gió và nắng hát một đời khát mãi.
    Nhớ về những kỷ niệm đã qua.
    Nghe như trong lòng tiếng thời gian.
    Ngày lại ngày in dẫu chân ai...

    Hì hì còn bộ phim Bỗng dưng muốn khóc duyên cớ thế nào mà hôm qua tớ mới xem tập đầu tiên vì dỗi việc vào lúc đó mà . Chắc tại vì tớ đang dần già đi nên xem cái khoản doạ ma tớ chẳng cười nổi mà cũng chẳng sợ
  4. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    phim đất và người chả hay à . công nhận phim nào bài hát hay xem thấy khác hẳn . phim nước ngoài hay một phần vì yếu tố này ! hôm nay hình như thằng cu nam bị đuổi ra khỏi nhà các bác ạ . mũ bảo hiểm nó đội đẹp phết nhỉ !
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Ối , hài của miền Nam thì nhạt nhẽo , xuồng xã , buông tuồng , thiếu trí tuệ , xem xong muốn vạch mồm ra cười không cười nổi ..
    Xem film thấy Tăng Thanh Hà có lông mày và làn da rất đẹp
  6. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    tăng thanh hà quá xinh :((
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em thấy được đấy chứ ạ, chả so đâu xa chỉ so với phim Nhà Có Nhiều Cửa Sổ đang chiếu thôi đã thấy hơn rồi ý, film kia xem toàn thấy giáo điều, rõ thật chán.
    Film này được cái giải trí tốt, xem xong đi ngủ cho nhẹ đầu

  8. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy phim này nội dung hay đấy chứ . nói về tình cảm con người với nhau ! nói về những loại người khác nhau trong xã hội !
  9. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Yeah! Đất và người xem hay thật, mình khoái nhất là nhân vật "Trịnh Bá Hàm" vì cái cách hành xử gia trưởng, cũng đểu đểu nhưng xem cứ funny kiểu gì đấy.Có lẽ cả phim thì những nhân vật phản diện gây ấn tượng tốt hơn, mấy nhân vật chính diện thì mờ nhạt quá.
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Nhà biên kịch người Anh Anji Loman Field của BBC World Service Trust viết kịch bản, đạo diễn Khải Hưng biên tập. Vũ Hồng Sơn và Phi Tiến Sơn làm đạo diễn.
    Bộ phim nằm trong khuôn khổ dự án tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS do Bộ Y tế phối hợp với đài truyền hình VN thực hiện, được tài trợ bởi ngân hàng phát triển châu Á trong đó có một phần từ chính phủ Anh và Nhật Bản.
    Thì rõ là phim mang tính tuyên truyền mà bác

Chia sẻ trang này