1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phim bỗng dưng muốn khóc thấy có vẻ lạ !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi dinh_pro, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Phim truyền hình hay nhất là Kính Vạn Hoa, xem bọn trẻ con diễn tự nhiên phê luôn!
  2. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xem, nhưng chắc chắn không thể là phim TH hay nhất vì ko được dư luận chú ý nhiều lắm.
  3. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    chuyện đọc còn tạm chứ phim là không ăn thua. kiểu dạng hoạt hình !
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cái thời gian bọn nó ngồi buôn chuyện chắc đủ để học chữ rồi !
  5. vntudo

    vntudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.780
    Đã được thích:
    0
    Con bé đã đi học bao giờ đâu, tưởng học chứ khó lắm phải có giáo viên mới dậy được, còn thằng bạn thì lười không muốn dậy
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mình nghĩ chắc là thằng bạn định dùng chính sách "ngu dân", chứ con bé xinh như diễn viên thế mà lại biết chữ thì theo đuổi vô vọng lắm.
    Mà không hiểu sao tự nhiên có vụ bán sách tặng của bác Nguyễn Quang Sáng? Bó tay...
    Hay là xích mích với DUKU nhỉ?
    bó tay...
  7. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Dù có hạt sạn thì vẫn đáng để quan tâm!
    Dẫu sao thì mình cảm thấy đây là bộ film TH khá khẩm vào loại 1,2 trong thời gian vừa qua
  8. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    tưởng dậy chữ mà dễ à . phải có nghiệp vụ sư phạm chứ . nếu em nó biết chữ thì hết phim rồi. đây cũng là cái cớ để về sau thằng cu nam dậy chữ cho em này . em ý cảm kích =))xxx
  9. livingeyes

    livingeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cái phim này không thể chấp nhận được quá nhiều phi lý. Một số cái các bác ở trên đã nói rồi. E xin góp thêm vài cái nữa:
    Thời buổi tấc đất tấc vàng mà lại có 1 ngôi nhà hoang rộng thế để ở . Dù có ở được cũng ko sợ bọn nghiện hút, trộm cắp nó thịt à. Cái cảnh bị thằng nhà giàu dọa ma đấy. Nó đi thẳng từ đường vào giường luôn xong rồi đến lúc đi về thì Trúc mới ra đóng cái cửa tre (gỗ) gì đấy.
    Cái đoạn Trúc để lộ nội y thì vô duyên và phô ko thể tả thế mà cả 2 DV đều bảo là cảnh đặc sắc nhất của phim, "nhất định các bạn sẽ cười" (tởm vô đối).
    Nếu Nam là con nuôi mà bị đuổi khỏi nhà thì phải gọi là cực kỳ vô lý. Trong thực tế, đã nuôi bao nhiêu năm như thế mà bây h biết là con nuôi thì cũng vẫn nuôi tiếp chứ làm sao mà fải đuổi đi, nhà giàu thế chứ có fải nghèo mà ko nuôi được đâu.
    Còn đây là một số cảm nhận mang tính cá nhân: Nhân vật nam chính trông cứ ái ái, NV nữ chính thì ngây thơ vô tội đúng môtíp Hàn Xẻng. Lời thoại giả tạo dẫn tới diễn xuất kém. Phim TH ngày càng tệ, nhất là cái "Nhà nhiều cửa sổ", cứ 1 phút lại 1 cảnh khác, chẳng ăn nhập với nhau gì cả, ko thể tiêu hóa nổi
  10. dinh_pro

    dinh_pro Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là giống phim hàn quốc mà . kich bản nó phải tưởng tượng cho phong phú chứ ở ngoài thế nào cứ phang y hệt vào thì gọi gì là phim nữa .

Chia sẻ trang này