1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim Cao bồi viễn Tây - Một bản sắc riêng !

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tuyhiep, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Phim Cao bồi viễn Tây - Một bản sắc riêng !

    Những đồng cỏ bao la , những hoang mạc cháy bỏng , những chiếc nón rộng vành , quần áo bụi bặm ,vó ngựa hoang dã , những nòng súng rulo khạc lửa như chớp ... đó là 1 chút những hình ảnh thường thấy trong các bộ phim cao bồi .
    Phải nói dòng phim này có 1 sức thu hút riêng , mang 1 bản sắc riêng không lẫn vào đâu được . Thể loại phim này đã 1 thời làm mưa làm gió khắp màn bạc . Hình ảnh những tay cao bồi hiệp nghĩa , trừ gian diệt bạo, bụi bặm ngang tàng luôn thu hút tôi từ tuổi ấu thơ cho đến tận bây giờ . Bên cạnh đó thì âm nhạc cũng góp 1 phần rất quan trọng làm nên 1 nét rất riêng cho phim cao bồi . Tiếng đàn gitar thùng khi nhả từng tiếng , khi thì réo rắt dồn dập tạo nên kịch tính cho phim .
    Thời gian gần đây , dòng phim này có vẻ yên ắng , mới đây có phim " Chuyến tàu đến Yumi " .
    Nhưng những bộ phim cao bồi của những thập niên trước mới thực sự là đỉnh cao . Có thể kể :
    - Bảy tay súng oai hùng .
    - Xin chào Sabata !
    - Tay súng giang hồ .
    - Thêm một đô nữa .
    - Kẻ tốt , người xấu và tên tồi tệ . ( the good , the bad , the ugly)
    ...........
    Trong đó thì phim the good ,the bad , the ugly là tuyệt vời . Từ cốt truyện , hình ảnh , âm nhạc . Xem phim này xong tôi không muốn xem phim cao bồi nào khác nữa vì nó quá hay !
    Còn các bạn thì sao ?
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hehe mình khoái cái này
    [​IMG]
    Được FloraAtDawn sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 08/01/2008
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hóng hớt tí cho vui cửa vui nhà
    1. The Quick and the Dead (kẻ bắn nhanh và kẻ chết) vừa có súng vừa có em Saron vật vã!!!
    2. Giữa trưa (không nhớ chính xác có phải thế khong, quên tên tiếng Anh rồi!!! ) Nội dung xem rất hay, nhẹ nhàng mà không kém phần căng thẳng, kịch tính.
    Một ông cảnh sát trưởng của thị trấn tống 1 đại ca đi nhà đá. Đại ca sẽ ra tù vào ngày X. Có đàn em hộ tống quay trở lại thị trấn vào giữa trưa với lời nhắn đã được gửi cho Sherriff trước đó. Bác này chạy vòng quanh thị trấn, ai cũng tỏ ra thương cảm, nhưng chỉ có 2 chú là đồng ý sẽ vác Winchester ra góp vui cùng. Đến phút cuối thì 2 chú này chuột rút!!!! Lúc này chỉ còn duy nhất bà vợ xách hàng nóng ra đứng cạnh chồng. Cuộc chiến không cân sức giữa 2 vợ chồng và 6 sát thủ nổ ra, đoạn cuối thì ông này hạ được đại ca, nhưng đồng thời cũng bị thương. Hai vợ chồng dìu nhau lên xe ngựa bỏ đi trước ánh mắt xấu hổ của thị trấn.
    3. Săn vàng (cùng như trên, không nhớ tên tiếng Anh
    Anh cảnh sát trưởng gặp 1 cụ già da đỏ. Đấu súng xong thì bác da đỏ đi theo các cụ tổ tiên trên trời, trước khi tịch có cho anh này xem 1 bản đồ kho báu của bộ lạc, và bảo là anh sẽ chết vì nó. Tay cảnh sát đã quá quen thuộc với mấy cái trò kho báu của dân da đỏ, nên ném tấm bản đồ vào lửa. Đúng lúc ấy có 1 bọn đi qua, trong đó có 1 tay người quen cũ đã từng ngồi nhà mát nhờ công của anh cảnh sát, 1 tay da đỏ cùng bộ lạc với cụ già mới thăng. Tay giang hồ bắt anh này phải dẫn đường đi đến kho báu kia, vì chắc chắn rằng anh này đã xem trước khi đốt nó. Trên đường đi có thêm mấy nhóm nhập bọn cùng săn vàng. Họ bị phục kích bởi 1 bộ tộc khác, cuối cùng chỉ còn mấy người đến 1 khe núi, khi mặt trời lên, đi theo bóng ngọn núi dừng ở đâu thì tìm thấy 1 khe núi bí mật để đi vào trong thung lũng. Trận quyết đấu xảy ra giữa tay giang hồ với tay da đỏ, giữa tay giang hồ và viên cảnh sát, cuối cùng hai bên chia tay, 1 thì đi sang Mêxicô thực hiện giấc mơ nằm sưởi nắng giữa 1 bầy vũ nữ chân dài, còn 1 thì lên đường với cô gái tóc vàng xinh đẹp, kho báu quý giá nhất trên đời (tất nhiên là cả 2 con ngựa họ cưỡi đều đeo những túi vàng nặng chịch )!!!
    4. Không nhớ nữa, khi nào nhớ ra post tiếp!!!
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Tự xoá vì bị trùng!!!
    Được danhaiphong sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 08/01/2008
  5. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    2. Giữa trưa (không nhớ chính xác có phải thế khong, quên tên tiếng Anh rồi!!!
    Cái phim:"Giữa trưa" ấy có tên TA là:" High noon". Có thể gọi theo Hán Việt là:" Chính Ngọ".
    phim cao bồi tôi thích nhất là:" Soleil Rouge"(mặt trời đỏ). Tìm mua film này cả năm nay, nhưng chưa được!
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cả "The good, the bad and the ugly" và "For a few dollars more" trong trilogy của 1 ông đạo diễn người Ý (Sergio Leone?). Đây là 2 tập sau, còn tập đầu "A fistful of dollars" thì chưa xem được.
    Mấy phim này nhạc phim cực đỉnh Tớ ghiền đến nỗi cứ bật nguyên phim lên trong lúc lau nhà, rửa bát, nhặt rau... để nghe cho nó đã
  7. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cái phim Mặt giời đỏ ấy có em đóng Bond girl đầu tiên, người ngợm cứ sôi sùng sục, em này còn đóng The Blue Max nữa. Nhìn chung cái phim này hơi nấu lẩu hổ lốn, anh cao bồi vác súng đi cùng chú Nippon vác kiếm, xem cứ kỳ quặc thế nào ấy. Có đoạn choảng nhau ở cái cánh đồng thì cũng tàm tạm. Xem phim này nhớ nhất là mấy em ở cái khách sạn đến là hot. À viết đến đây mới nhớ chú Charles Bronson đóng cao bồi trong phim này còn đóng anh chàng thổi Harmonica trong Once upon a time in the West của Leone. Tớ thì khoái cái phim (quên béng tên rồi) có Henry Fonda đóng. Đại khái là bác Fonda này là tay súng số 1 miền tây, có một chú đẹp giai trẻ khoẻ lon ton chạy theo đòi đọ súng để đoạt ngôi. Cuối cùng bác Fonda cũng thoát khỏi cái danh hiệu quán quân (và thoát luôn cảnh bị các em thanh niên vác revolver đi xin thử trình) chuồn sang châu Âu dưỡng già. Cái phim Mặt trời đỏ thì tớ down về bằng emule, sau rồi xoá béng lúc nào ấy. (Không hiểu sao dị ứng cha Alanh đầy lông thế, cứ thấy mặt chú này là cụt hứng xem phim, ngược lại Belmondo, Reno trông hay hơn nhiều)
  8. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Cái cảnh một tay Mỹ vác súng đi với một tay mũi tẹt vác kiếm làm tớ liên tưởng tới :"Trưa Thượng Hải". Thời gian gần đây, Hollywood cũng có cho ra lò vài phim cao bồi, nhưng tớ thấy nó cứ nhàn nhạt làm sao ấy.
    Tớ khoái phim cao bồi có John Wayne đóng á, tiếc là mới chỉ xem được vài phim của lão này!
  9. seahawk1

    seahawk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói chung western của Leone xem là hay nhất. À hôm nay lại nhớ ra tên phim hôm trước quên: My name is Nobody. Chú Wayne thì thú thực tớ không khoái lắm, bây h cứ xem thời sự nhìn thấy chú GWB lại nhớ đến chú Wayne này. Có cái phim Alamo Wayne tự làm nhà sản xuất trông cũng hoành tráng phết, nhưng hơi superhero mỹ quá. Đóng cowboy thì Eastwood hay Bronson trong phong trần hơn. Hay anh chàng tưng tửng trong My name is nobody cũng được. Ấy là vai chính diện. Vai không được chính diện lắm thì có anh chàng đóng Tucko (hay tên gần gần thế) trong the good, the bad, and the ugly
  10. VeeMovie

    VeeMovie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là chưa có nhiều thời gian ngắm ngó các phim cao bồi kinh điển. Mới chỉ kịp xem 3:10 to Yuma bản 2007. Nói chung cũng được, dù hơi sến. Chờ xem hôm nào có phim cao bồi của Takeshi Miike thì mua đĩa luôn thể.

Chia sẻ trang này