1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim cấp ba tập 6 Full video - kuppj

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tukidmh, 26/05/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tukidmh

    tukidmh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Link video : Phim Cấp 3 - Tập 6 Full (Tuấn Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj)
    [​IMG]

    Phim Cấp 3 - Tập 6
    Phim Cấp 3 là seri phim ngắn dài tập của Twenty Entertainment gồm các thành viên Tuấn Kuppj , Ginô Tống , Rje Kaj , Lục Anh , Nani My , Papyxu Tuong , Ri Trương, Bi Kute , Nờ Tờ Tờ Lộc , Kai Kai , Wink Nguyễn , Hậu Nguyễn , Ken Nguyễn.


      • "Hẹn hò giấu mặt" - Bộ phim dễ thương cho mùa thi
      • [16+] "Trực nhật với Thư Kỳ"
      • Phim ngắn: Tớ chỉ biết nhìn cậu từ xa
    Phim cấp 3 nói về hai anh em từ nước ngoài về Việt Nam sinh sống và được đưa vào một ngôi trường cấp 3 học. Ở lớp có khá nhiều bạn mới năng động đặc biệt là nhóm của Trùm Tường (Ginô Tống), Rje Kaj,... Trùm Tường đã thích ngay cô em nhỏ của Tuấn là Vi còn Tuấn thì phải lòng cô nàng lớp trưởng khó tính...

    Tuấn bị sắp ngồi cạnh Trùm Trường và Vi thì ngồi cạnh lớp trưởng,... Phim ngắn nhiều tập Phim Cấp 3 (Kuppj, Ginô Tống, Rje Kaj) chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều kỷ niệm thời áo trắng cực vui cực hóm hỉnh, hai tuần sẽ ra lò tập kế tiếp và diễn biến câu chuyện vẫn đang nằm trong kịch bản nên bạn hãy theo dõi nhé có rất nhiều điều thú vị mà Twenty Entertainment sẽ mang đến đấy!

    ãy yêu một người.

    -Mà người đó yêu bạn 50%.

    -Và bạn cũng yêu người đó 50%.

    -Để cả hai cùng xây dựng ty

    100%.

    -Chứ đừng yêu người mà bạn yêu
    hết
    lòng.
    -Vì người chung tình luôn đau
    khổ.
    -Kẻ nhận tình luôn bỏ ra đi.!

    The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
    Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.

Chia sẻ trang này