1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim có cảnh kết liễu rùng rợn nhất

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kankuli, 24/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Phim có cảnh kết liễu rùng rợn nhất

    Cảnh tắm dưới vòi hoa sen của Janet Leigh trong phim Psycho được bình chọn là cảnh kết liễu trong phim hay nhất mọi thời đại, theo một cuộc bình bầu của các nhà phê bình vừa được công bố trên tạp chí điện ảnh Total.


    Bộ phim ly kỳ năm 1960 của Alfred Hitch**** này đã đánh bại các phim mang tính hình tượng khác như The Godfather (xếp thứ 22) và phim Reservoir Dogs của Quentin Tarantino xếp thứ 23).

    Phim Dr Strangelove or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb của Stanley Kubrick (1964) xếp thứ hai, với cảnh tượng kỳ dị khi Slim Pickens cưỡi trên một quả bom nguyên tử.

    Cảnh kết liễu ám ảnh khác nữa là cảnh lao chí tử vào con khỉ hình người trong phim King Kong, năm 1933 (xếp thứ 3) và cảnh người mẹ của Bambi qua đời trong phim Bambi của hãng Disney năm 1942 (xếp thứ 6).

    "Một vài cái chết khác trong cuộc bình chọn có tình hình tượng nhưng nực cười, như cảnh mụ phù thủy bị tan chảy trong phim The Wizard Of Oz ( xếp thứ 13), nhưng gần 45 năm trôi qua, cảnh tắm dưới vòi hoa sen trong Psycho vẫn còn làm người xem đau đớn", biên tập viên tạp chí Total Simon Crook nhận xét
    (Tuổi Trẻ Theo AP)
    ----------------------------------------------------------------
    Có ai xem phim "Psycho" chưa nhỉ?1 cảnh giết người mà người ta chỉ thấy máu chảy,tiếng dao đâm mà lại gây 1 cảm giác sợ hãi như vậy.Về sau này nữ diễn viên đóng vai Marion Crane còn bị ám ảnh đến nỗi không dám tắm dưới vòi hoa sen nữa.Ghê thật.
    Tớ xin mạn phép đề cử thêm 1 vài cảnh kết liễu nữa trong "The Ring".Cái đoạn ngay đầu tiên có 2 cô gái và 1 cô bị chết,và cái cảnh ở đoạn cuối lúc anh chàng kia bị cô nhóc bước ra từ TV ....
    Mọi người đề cử nữa đi nhỉ.
  2. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết liễu chú lính Mỹ của đài truyền mình Alban cũng kinh đấy chứ
  3. TeddyLoves

    TeddyLoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    trong phim Urban Legend có cảnh nhét con chó (tất nhiên là còn sống) vào lò vi-ba và . . . quay . . . ặc ặc
    trong phim Fly cũng có cảnh gần tương tự, nhưng không phải là bị giết mà là tai nạn. đó là cảnh bác Jeff (Jeff Goldblum) nhét con khỉ vào máy teleport để thí nghiệm. con khỉ sau khi được (bị?) teleport thì hoá ra một đống bùi nhùi máu + dây nhợ + thịt nát . . . trông kinh dị không chịu được.
    trong phim I Was a Teenage Zombie cũng có cảnh một chú bị ''lột mặt'', nhìn thấy cả xương bên trong, còn 2 con ngươi không có mí mắt giữ lại (chỉ có cái dây thần kinh giữ lại) nên treo toòng teng trên mặt . . . ặc
    còn trong phim Story of Ricky thì một bác samurai sau khi đánh nhau bị thua thì lấy dao mổ bụng, nhưng mà nghĩ lại thế nào vẫn thấy . . . tức vì thua cuộc, thế là móc ruột ra thắt cổ chú kia chết tươi
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, Psycho là phim có cảnh kết liễu hay nhất, chứ không phải rùng rợn nhất. Về phần rùng rợn thì khó có thể so sánh vì mỗi phim, mỗi cảnh lại có một cách rùng rợn khác nhau. Nhưng cảnh đâm dao dưới vòi hoa sen, cộng thêm cái loại nhạc chói tai của Psycho đã thực sự trở thành cảnh kết liễu hay nhất của lịch sử điện ảnh.
    Tôi cũng thích cảnh cả 4 tên cướp trong Resevoir Dogs chĩa súng vào nhau, vô cùng căng thẳng và không thể biết được tên nào dám bóp cò trước.
    Một cảnh khác trong Ter 2 tôi cũng thích là đoạn Terminator nói : "Hasta la vista, baby", và đòm cho chú T1000 1 phát, rồi sau đó là chú T1000 từ từ nhập hình lại .... một đoạn kinh điển của kĩ xảo điện ảnh.
    Cái hay của Psycho hay The Godfather .... là người xem không được nhìn thấy cảnh thanh toán, mà họ chỉ nhìn thấy kết quả và tự tưởng tượng ra hành động. Như trong The Godfather, chỉ quay hình mấy tay sát thủ cầm súng bắn, rồi sau đó quay cảnh nạn nhân, chứ không để khán giả thấy nạn nhân giãy dụa vì đạn bắn như thế nào. Có thể là do sự kiểm duyệt nên thời đó các đạo diễn phải tìm cách không cho khán giả nhìn thấy máu me nhưng vẫn bắt khán giả tưởng tượng được. Chứ chả bù cho Kill Bill, máu me be bét nhưng chả có cảm xúc gì cả
  5. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,
    Em nghe bác nói thấy tò mò wá...
    Bác có cái film Psycho đấy ko? Cho em mượn xem được ko ạ?
    Nếu ko thì chỉ cho em chỗ thuê hoặc mua được ko ạ?
    Em cảm ơn bác nhiều
    TB: Cả mấy films kia nữa bác ạ
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ giời hỏi DVD xem sao, VCD có tên là "Tâm thần hoảng loạn". Nếu không thì chịu khó đi qua Fansland, rạp này hay chiếu phim đó lắm. Nhớ là phim của Alfred Hitch**** nhé, vì có một phim Psycho khác làm lại sau này, chán ốm
  7. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy cảnh cuối phim Jeepers Creepers là ám ảnh thí mồ. Đây không phải là đoạn scary nhất nhưng lại để ại nỗi ám ảnh trong đầu người xem. Khi con quỉ bắt cái anh chàng nhân vật chính về hang của nó rồi khoét cả lỗ mắt to tướng ra, nhìn ghê chết. Đoạn này cho đến bây giờ vẫn còn làm ánh ảnh tớ dù xem phim này từ năm ngoái. Phim này không hay lắm nhưng được cái kết phim cúng là đáng nhớ..
    Phần hai của Creepers đã ra từ năm ngoái rồi nhưng mà mình vẫn chưa được xem. Nghe nói còn sợ hơn cả phần một đấy.

Chia sẻ trang này