1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim cổ trang hay của mỹ nhân Dương Mịch

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi momo987, 03/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momo987

    momo987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cùng điểm lại những bộ phim truyền hình cổ trang hay nhất của mỹ nhân Dương Mịch. Mỗi bộ phim lại là một hình ảnh nhân vật mới của nữ diễn viên.

    Tân nương ngổ ngáo
    [​IMG]
    Bộ phim là 1 câu chuyện lãng mạn nhất lịch sử Trung Quốc trong thời Dân quốc , câu chuyện xảy ra trong bối cảnh câu chuyện vào thời kì dân quốc, những thập niên 23 tại Thượng Hải. Bộ phim kể về một mối tình cảm động không môn đăng hộ đối giữa một cô gái sống lang thang ngoài phố và một công tử con nhà quyền quý, danh môn vọng tộc. Mối tình cừu giữa 2 thế hệ được thể hiện qua nhân vật nam nữ chính , sự khác nhau về thân phận , địa vị tuyệt nhiên là bất đồng nhưng họ vẫn đến với nhau tạo nên 1 truyền kỳ ái tình .

    Với dàn diễn viên trẻ trung, tài năng như Dương Mịch, Tôn Kiên, Lý Đông Học, Vương Lâm... Trong phim , Dương Mịch vai 1 cô gái hành xử cực đoan , khác người , tính cách ngổ ngáo.


    Tam sinh tam thế- thập lý đào hoa
    [​IMG]
    Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa xoay quanh mối tình giữa Thái tử Cửu Trùng Thiên – Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) và Thượng thần Bạch Thiển (Dương Mịch) của Thanh Khâu. Trong lần phong ấn kẻ thù Kình Thương, Bạch Thiển trúng phải tà thuật của hắn, bị phong ấn tiên thuật cùng ký ức, trở thành người phàm trần có tên Tố Tố. Tình cờ, nàng đã gặp thái tử Dạ Hoa trong lốt rắn đen khi chàng xuống trần diệt trừ yêu quái. Vì yêu người con gái phàm trần ấy, Dạ Hoa đã liều lĩnh lộ nguyên hình người, cùng nàng kết duyên dưới trần. Thế nhưng bí mật này cuối cùng bị bại lộ, Tố Tố bị bắt lên Cửu Trùng Thiên và chỉ giữ được mạng sống do đang mang thai con của Dạ Hoa.
    [​IMG]
    Để bảo vệ Tố Tố, Dạ Hoa vờ như không quan tâm đến nàng. Thế nhưng, chàng lại vô tình tạo điều kiện cho Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh) – người tương tư mình nhiều năm - có cơ hội hại Tố Tố. Tố Cẩm không chỉ cướp đi đôi mắt của Tố Tố mà còn là nguyên nhân gián tiếp khiến Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên đài. Sau đó, Bạch Thiển qua được tình kiếp và được thăng lên làm Thượng thần. Nàng quyết định uống vong tình để quên đi mối tình đau khổ với Dạ Hoa. Bắt đầu từ kiếp này, trời đất lại cho Bạch Thiển và Dạ Hoa có cơ hội làm lại từ đầu cũng như một lần nữa đến bên nhau.

    Cung tỏa tâm ngọc

    Phim lấy đề tài vượt thời gian, bối cảnh là triều đại nhà Thanh, bắt đầu từ năm Khang Hy thứ 47 (1708) và kết thúc là Ung Chính năm thứ 4 (1726). Nữ chính là Lạc Tình Xuyên (Dương Mịch thủ vai), một cô gái trẻ có sở thích xem truyện và phim đề tài vượt thời gian, được thừa kế cả một cửa hàng đồ cổ. Trong một lần tham gia triển lãm đồ cổ, cô đã bị thu hút và đuổi theo bức "Mỹ nhân đồ". Vì thế mà cô bị vượt thời gian và trở về quá khứ.

    [​IMG]
    Tại đây cô đã gặp được Tứ A-ca Dận Chân (Hà Thịnh Minh thủ vai), Bát A-ca Dận Tự (Phùng Thiệu Phong thủ vai), và Nhị A-ca- Thái tử Dận Nhưng cùng nhiều vị A-ca khác. Cũng từ đây, cô bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh giành ngôi vị thái tử mà quyết liệt nhất là giữa Tứ A-ca Dận Chân và Bát A-ca Dận Tự.


    Đầu tiên, Tình Xuyên yêu Tứ A-ca Dận Chân bởi cô có những ký ức tốt đẹp về Ung Chính khi cô còn ở thời hiện đại. Cô nhất quyết cự tuyệt tình cảm của Bát A-ca Dận Tự và nhiều lần cứu sống cũng như giúp đỡ Tứ A-ca Dận Chân. Tuy nhiên sau đó Tình Xuyên nhận ra có một số điều khác với lịch sử mà cô đã được biết, do một hiểu lầm với Dận Chân về vụ việc của Niên Tố Ngôn (Đồng Lệ Á thủ vai),Tình Xuyên đã cự tuyệt người này và dần dần đón nhận tình cảm của Bát A-ca Dận Tự, bỏ mặc Tứ A-ca lúc này đã muốn bỏ hết việc tranh quyền đoạt vị để cùng cô sống hết quãng đời còn lại.

    [​IMG]
    Một nhân vật khác là Lương Phi- mẹ ruột của Bát A-ca cũng là người từ tương lai đến, đã nói cho Tình Xuyên biết cô không thể làm thay đổi lịch sử: theo sử sách ghi lại thì Tứ A-ca Dận Chân sẽ giành được ngôi báu và kết cục của Bát A-ca sẽ rất thảm hại. Nếu cô cố tình làm thay đổi lịch sử, cả hai nhân vật Ung Chính và Dận Tự sẽ hoàn toàn biến mất khỏi sử sách và biến mất khỏi tiềm thức của mọi người, như chưa từng có mặt trên đời. Lương Phi nhận ra điều này trong một lần cố tình thay đổi lịch sử, cứu sống một vị cách cách (Vân cách- cách- em gái của Khang Hy) nhưng ngay sau khi vị cách cách này được cứu, cô ta đã biến mất hoàn toàn, chỉ có Lương Phi là còn nhớ rằng vị cách cách ấy đã từng xuất hiện trên đời. Mặc dù không thể làm thay đổi lịch sử, không thể giúp Bát A-ca Dận Tự lên làm thái tử nhưng cô đã dành trọn tình yêu cho chàng và cô quyết tâm sẽ làm cho chàng hạnh phúc suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại.


    Bốn năm sau khi Ung Chính (Tứ A-ca Dận Chân) lên ngôi, nhân một sai lầm của Dận Tự; Ung Chính đã tước bỏ quyền hành của Liêm Thân Vương Dận Tự, tống vào Tông Nhân phủ. Tình Xuyên sau khi cầu xin Ung Chính thả Dận Tự, nhân một lần hiếm có: 9 vì sao hội tụ, mở ra cánh cửa xuyên không gian- thời gian lần nữa, cô quyết định trở về thời hiện đại sống cùng với người thân của mình, đồng thời cũng là để hàn gắn tình cảm của Ung Chính và Dận Tự. Lúc Tình Xuyên trở về cũng là lúc cô nhận ra bức "Mỹ nhân đồ" mà bản thân đuổi theo xưa kia khi còn ở thời hiện đại lại chính là cô- Bát Phúc tấn của Bát A-ca Dận Tự, một nhân vật chiếm được tình cảm của cả hai vị A-ca nổi tiếng trong lịch sử- một nhân vật từ tương lai trở về quá khứ- sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt tại triều đại nhà Thanh hơn 300 năm trước trong lịch sử. Kết thúc phim là cảnh Bát A-ca Dận Tự cũng được đưa về thời hiện đại, hai người nhìn thấy nhau trước tiệm đồ cổ của nhà cô.

Chia sẻ trang này