1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim (con) heo :D

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đã qua cá tháng tư rồi nhưng cho em xin phép được chọc giận các anh các chị, các thầy các cô, các chú các bác chút xíu nếu ai lỡ click vô cái topic này vì... tò mò ! Vì làm sao đặt tựa đề nào khác được trong khi những phim sau đây toàn là ... heo đóng? Heo đây là heo thật, cho dù là búp bê hay bằng đất nặn, không phải là heo... kia, ặc ặc, heo gì á mà chỉ có các bác nghĩ ra khi đọc tựa đề này . Thôi giờ xin được trình bày một số phim con heo mà em thích:

    Phim con heo số 1:

    Pumbaa là con heo rừng trong phim THE LION KING và là bạn thân nhất của chú mèo Timon. Chúng cùng giúp đỡ và nuôi nấng Simba khi con cọp con này bỏ nhà ra đi sau khi cọp cha Mufasa bị giết chết bởi chính anh em là Scar. Mèo Timon thì thông minh và năng động, heo Pumbaa lại tỏ ra rất nhẹ nhàng. Chính vì thế mà mỗi khi Timon đưa cả hai lâm vào những pha gay cấn hiểm ác thì tình cảm của Pumbaa đã cứu nguy cho Timon. Và cứ như thế mà đôi bạn Pumbaa và Timon với câu hô khẩu hiệu cho đời sống là ?oHakuna matata" (?oĐừng lo lắng gì!?) đã ngao du khắp gầm trời góc biển!

    The Lion King là phim đầu tiên của Disney không có nhân vật người nào đóng. Các giọng thì lại toàn do những diễn viên gạo cội nói như Whoopi Goldberg, Rowan Atkinson? Nhạc phim của Elton John Tim Rice. Phim 2 tên là ?oThe Lion King II: Simba?Ts Pride?. Riêng Timon Pumbaa có hẳn một phim truyền hình chiếu hàng tuần cho những fans mê thích chuyện phiêu lưu của con heo rừng này.

    Có ai nhớ lúc Pumbaa nhìn Simba ăn không? Mẫu đối thoại thật là buồn cười:
    ?Timon: "Whoa! Nice one, Simba."
    ?Simba: "Thanks. Man, I''''''''''''''''m stuffed."
    ?Pumbaa: "Me too. I ate like a pig!"
    ?Simba: "Pumbaa, you are a pig."
    ?Pumbaa: "Oh. Right."

    [​IMG]


    Phim con heo số 2:

    Hen Wen là con heo trong phim của Walt Disney ?oThe Black Cauldron?o năm 1985. Truyện về một thanh niên trẻ tuổi chăn dê tên là Taran muốn trở thành một hiệp sĩ để trừ gian diệt bạo vì sự đè nén của một tay lãnh chúa nham hiểm. Anh ta phải nhờ đến Hen Wen vì heo nhà ta có tài ?onhìn xa trông rộng?, đánh mũi biết được nhiều chuyện và chỉ có Hen Wen mới biết được chỗ nào chôn dấu cái nồi đen chuyên nấu thuốc trường sinh bất tử. Taran phải bảo vệ Hen Wen, vì tay chúa tể lãnh thổ đã đánh hơi thấy điều này và ông ta muốn chiếm lấy heo Hen Wen để bắt nó khai ra chỗ nào dấu cái nồi kì diệu.

    Tuy phim này có số doanh thu khiêm nhường nhất (hơn 21 triệu đô la), nhưng Hen Wen cũng đáng được nằm trong bộ sưu tầm phim vẽ của Walt Disney. Rất tiếc là tìm hoài không có nhiều hình của Hen Wen, toàn là poster phim với anh chàng chăn dê Taran!

    [​IMG]


    Phim con heo số 3:

    Specky, con heo đất trong phim họat hình vẽ bằng computer ?oToy Story?. Chỉ là vai phụ, nhưng Specky cũng đóng một phần thành công và mang về happy end cho phim bên cạnh các ?otài tử? khác như Woody Buzz. Hai hãng phim nổi tiếng của Walt Disney và Pixar cùng làm việc chung cho cuộn phim có thời gian hòan tất rất lâu: 4 năm! Nét vẽ các con vật thì giống như búp bê biết cử động, nhưng về người thì cứng quá. Tuy thế Toy Story rất thành công về mặt kỹ thuật và vinh dự được giải Oscar đầu tiên cho loại phim hoạt hình cũng như đứng hạng ba sau The Lion King Aladdin về doanh thu toàn thế giới (350 triệu đô). Tom Hanks Tim Allen là các giọng của Woody Buzz. Còn chú heo đất Specky thì do John Ratzenberger nói.

    [​IMG][​IMG]


    Phim con heo số 4:

    Porky Pig năm 1935 là con heo đầu tiên xuất hiện trong cuốn phim vẽ ?oI Haven''''''''''''''''t got a Hat.." của họa sĩ Bob Clampett. Phim thứ nhì là ?oGold Diggers? đã gây ấn tượng sâu đậm ngay cho người xem và sau đó thì không có gì có thể ngăn chặn phim vẽ về heo ta nữa. Porky Pig là một hình tượng nổi tiếng giống như một món ăn cần phải có hàng ngày trong thời gian của thời 30 đó. Chỉ trong 1 năm, Porky Pig ?ođóng? 17 phim và tiếp tục 16 phim cho tới cuối thập niên. Sau đó là hàng loạt các phim khác của Looney Tunes tiếp nối nhau trên truyền hình Mỹ. Ai đã xem qua và ghiền Porky Pig đều nhớ cái giọng cà lăm và cái vẻ rụt rè của nó. Ngoại trừ cái yếu điểm đó, Porky Pig luôn luôn là một heo con dễ thương và thân thiện với hết thảy mọi loài.

    [​IMG]



    Phim con heo số 5:

    Từ 1976 đến 1981 thì Miss Piggy là ngôi sao sáng trong ?oMuppet-Show? của Jim Henson. Heo cái này có mái tóc vàng óng ả, xinh xinh, beo béo và nhất là rất cứng cỏi, muốn gì làm nấy. Miss Piggy, hoa hậu heo, mê anh chàng ếch Kermit nên cũng theo anh ta đóng rất nhiều phim đáng yêu khác (Sesame Street). Cha đẻ của cô nàng heo tóc vàng này là Frank Oz, người Anh. Ông đã viết truyện The Muppet Show đầu tiên, chủ đích là nói đến nhiều nhân vật thật ngoài đời được tán dương hay bị ẩn danh trong đó. Cho đến nay là đã hơn 25 năm mà vẫn có người thích xem đi xem lại loạt show gồm đủ 120 tập do búp bê diễn xuất vai chính để chọc giận, đả kích, yêu mến? người thật này. Nên nhớ là cũng khó mà quên nhiều nhân vật khác đóng vai chính trong show và cười chết thôi là cái ban nhạc The Electric Mayhem (the ultra-cool band 4ever )!

    And here is the Muppet Show !
    [​IMG]
    [​IMG]

    *****
    Sau cùng là còn 2 phim con heo nữa mà em mệt quá rồi, xin phép ngừng ở đây, mai mốt tiếp tục nha.... Ai có nhớ ra rằng mình đã xem phim heo (thật) nào thì báo cáo ra!


    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 10/06/2004
  2. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ đóng góp 2 phim với:
    Chắc các bạn đều đã từng xem hoặc nghe nói tới bộ phim về chú lợn chăn cừu ngộ nghĩnh, ''Babe'' (1995). Phim được đề cử tới 7 giải Oscars, trong đó có Best Picture của năm.
    Phim thứ hai là series hoạt hình Nhật Bản có tựa đề ''Boorin -Hiệp sĩ lợn''. Phim kể về một cô bé 13 tuổi có khả năng hoá thân thành một nữ hiệp có võ công và phép màu với hình dáng của một chú heo để giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tên topic giật mình,lại tưởng ai điều tra giống anh zazu hồi trước. Nhưng nhìn tên tác giả thì đoán ra ngay Tớ cứ tưởng sacred_coer định nói về Chú heo chăn cừu, hoá ra không phải. Không biết cậu đã xem phim này chưa nhỉ. Hơi bị hay ho đấy nhá Mấy con vật trang trại được nhân cách hoá ngộ không chịu được. Mà phim này phải xem phụ đề mới hay, vì giọng ***g tiếng đúng là đỉnh của tỉnh. Giọng con heo thì cứ bi ba bi bô. Giọng 3 con chuột, nhất là lúc chúng nó hát ấy, thì ấn tượng quá cỡ thợ mộc Hình như các tên chương cũng do 3 con chuột này nói đấy. Phim sinh động lắm, tớ mà kể ra chắc chẳng hay bằng một góc của phim đâu
    Hồi xưa còn hay xem phim Êmin nữa chứ. Hihi phim này xem bao nhiêu lần vẫn khoái, buồn cười không chịu được. Xem phim này chắc không ai quen được con heo gầy. Úi trời cái con heo này chạy như cờ lông công suốt ngày, phi nhanh không kèm gì con cẩu đâu nhé. Chẳng trách người ngợm nó lúc nào cũng tóp lại, thế cũng tốt vì người ta sẽ không làm thịt cu cậu , lợn mà thể thao thế chắc nhai miếng thịt gẫy răng luôn Nhìn con heo này mới thấy ai nói "ngu như lợn" là rất sai lầm, vì heo gầy hơi bị thông minh . Êmin huấn luyện nó làm được bao nhiêu trò. Buồn cười nhất là có lần Êmin ăn thử bã rượu, thấy ngon ngon liền cho chiến hữu heo gầy ăn cùng. Thế là cả người lẫn heo say bí tỉ. Sau đó trong thị trấn có 1 buổi tuyên truyền chống rượu, những người đã từng say rượu bao gồm cả Êmin lẫn heo gầy cũng phải đi "giác ngộ tư tưởng" nhưng cuối cùng cả cuộc họp đều tập trung vào con heo gầy vui nhộn mà quên luôn cả rượu với chè. Còn nhiều vụ hay ho lắm mà tớ không nhớ nổi.
    Cái con Pumbaa mà sacred_coer kể ấy, tớ lại thấy buồn cười nhất là lúc Simba lần đầu gặp lại bạn gái và hát "Can you feel the love tonight", hai thằng còn lại cũng nhận ra là sắp mất thằng bạn chí cốt vào tay người đẹp rồi, thế là từng thằng gào tướng lên rồi ôm nhau khóc tu tu. Nước mắt nước mũi thì bắn tung toé như đài phun nước, điệu bộ thì ... không biết phải tả thế nào buồn cười không thể nào nhịn được
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, sao chỉ có 3 đứa mình bàn luận về phim con heo thế này? Hic hic, mấy anh con chai đúng là chỉ thích xem phim heo kia hứ? Thôi, tớ đùa đấy thôi mà, đừng giận nha.
    Đúng là tớ muốn để cái phim cao điểm "BABE" ở đoạn chót, còn mấy phim kia là để lên dây cót thôi. Tớ nghĩ phim heo BABE thì phổ biến quá rồi, vui, nhộn và dễ thương quá chừng. Con heo Babe đó không được đề nghị giải Oscar như các "đồng nghiệp" trong phim, thật là hơi thiếu công bằng chút hỉ? Nhưng mà nếu có chuyện đó thật thì ban giám khảo không biết trao cho con heo nào, vì có tới 50 con heo đóng phim lận! Chúng lớn như thổi nên không tài nào chỉ có 1 con đóng phim cho tới xong xuôi. Bác sĩ thú y tên là Karl Lewis Miller mới đáng được nhận giải thưởng vì ông ta đã dày công lo nuôi và dạy cho mấy chú heo con đóng phim. Mỗi 1 con cần tới 2 tháng để được tập luyện. Đoàn làm phim đã cứ phải mua heo lúc mới 2 tuần mang về cho bác sĩ nuôi sữa bằng chai rồi dạy cho nó làm trò, đi đứng, lộn nhào, giơ chân, há miệng... v.v... Chuyện có thật đấy vì lúc ấy chưa có mấy cái effects mới bằng chương trình điện tử như bây giờ. Thế là cứ hết con này được nuôi dạy để đóng phim xong lại tới heo con khác, hết phim rồi mà mình thấy đó, con nào cũng giống con nào... .
    [​IMG]
    Phim 2 là chú heo con cùng bà chủ nhà lên thành phố để tìm cách cứu nguy cho nông trại sắp bị phá sản. Vì Babe đã được giải nhất về giỏi chăn cừu nên họ mong rằng Babe sẽ lĩnh được nhiều tiền khi biểu diễn tài năng tại thành phố lớn. Cả hai chủ tớ lọt vào một cái hotel toàn là thú vật, cũng toàn là những "nghệ sĩ" muốn lập nghiệp tại thành phố. Và thế là những chuyện phiêu lưu mới của chú heo con Babe lại bắt đầu...
    [​IMG][​IMG]
    Phim này chiếu năm 98, không thành công bằng phim 1, nhưng cũng hài hước, cười không thôi. Ngộ nghĩnh nhất là cái chú vịt không được lên máy bay, đành phải vỗ cánh cạp cạp bay theo, rốt cục cũng tới được thành phố, mỏ chảy dài phờ râu ông cụ! Rồi còn mấy con khỉ chuyên nghề, một dàn đồng ca toàn là mèo cạnh tranh với 2 con chuột của nông trại Hoggett và đủ thứ loại chó trên đời. Chúng xem Babe như là một thành phần phá hoại sự nghiệp của chúng nên tìm cách ngăn cản với nhiều trò ... khỉ, trò mèo dở hơi tàn nhẫn. Nhưng Babe lại cho thấy nó xử sự rất đàng hoàng và chân thật nên cuối cùng được chúng thương mến. Nhất là sau khi Babe cứu được con chó sắp chết đuối, cả bọn đã trở thành bạn thân với nhau. Nhưng rồi cả bọn lại bị một bà chủ khách sạn hàng xóm ganh ghét đưa hết lũ vào trại nuôi thú. Căng thẳng, nhưng bọn chúng đều biết rằng hầu như chỉ có Babe mới nghĩ ra được cách thoát thân...
  5. evergrey

    evergrey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trong mấy con heo trên, tui thích PUMBAA , ghét con lợn ủn ỉn Babe nhất ! Pumbaa là hình vẽ nên dù gì cũng thông cảm vì là nhân vật tưởng tượng thật, còn con lợn con kia thì không đúng sự thực chút nào, dù là mấy trò xiếc nó làm là có luyện tập. Còn các phim khác chưa coi, nhất là cái show Muppet gì đó, đâu ra mà coi? Nói chung tui không thích phim con heo, hehehe, cả 2 thứ heo đều không ham (hay là mình chưa ham ta??? ) Hình như tui nhớ còn một chuyện lợn đóng trong 1 phim nông trại nào đó, nhưng không phải phim vui mà diễu cợt chính chị chính em nào á... quên tên rồi...
    Sau quả này, đề nghị wí chị em làm luôn topic về ... chó đi, hình như hơi bị nhiều đó nha !
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    còn thiếu chú heo Wilbur trong Charlotte''s Web và nguyên 1 đàn heo trong Animal Farm.
    Charlotte''s Web là fim hoạt hình dành cho trẻ em (tất nhiên ) nhưng điều đặc biệt là nó được sử dụng để dạy trong nhà trường (ở Tây ) Phim kể về 1 con nhện tên là Charlotte hàng ngày chăng tơ thành chữ để cứu chú heo Wilbur khỏi bị mang đi lò mổ . . . phim giản dị và đề cao tình bạn
    Còn phim Animal Farm làm ra để cho trẻ con xem nhưng thực chất lại dành cho . . . người lớn. Phim này được nghiên cứu mổ xẻ rất kỹ vì tính chất chính trị của nó Đại để là bác nông dân Jones ngày nào cũng say khướt và ko chịu chăm sóc các con vật trong trang trại, thế là đàn gia súc bày mưu đuổi bác Jones ra khỏi nhà. Sau đó thì những ''người'' nghĩ ra mưu đó, mấy con heo, được bầu làm ''lãnh đạo''. Thời gian đầu, các con vật sống rất hoà thuận, làm việc chăm chỉ, có gì cũng chia sẻ cùng nhau. Mấy con heo ''lãnh đạo'' cũng rất được quý trọng vì sự đóng góp của chúng (chúng cũng làm việc như những con khác mà) Thế nhưng dần dần mấy con heo càng ngày càng ăn nhiều và trở nên lười biếng. Ngoài ra chúng còn đặt ra nhiều luật lệ rất khắc nghiệt (ridiculous) . . . và cuối cùng khi chúng trở nên biến chất (corrupted) hoàn toàn thì các con vật khác không thể chịu nổi nữa và bàn mưu tính kế lật đổ bọn ''lãnh đạo'' này . . .
  7. Satthutrencaydudu

    Satthutrencaydudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    đúng nghĩa phim con heo thật,những phim này xem rất hay.
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Thế còn hiệp sĩ lợn thì sao ạ he he ! Cũng hay đấy chứ
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ ừ, cái phim ANIMAL FARM tớ chưa được xem, nhưng nghe nói không vui thú gì đâu, toàn là ẩn dụ không hà... Phim ***g chuyện chính chị chính em nhiều quá, có hay không nhỉ?
    Còn cái phim truyền hình Nhật bản thì không có ham cho lắm....

Chia sẻ trang này