1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim củ chuối nhất trong nãm 2002

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Phim củ chuối nhất trong nãm 2002

    Nãm 2003 đã trôi qua được mấy tháng rồi,và đã đến lúc nhìn lại nãm cũ,nãm 2002,với những bộ phim dở nhất trong nãm.Theo các bác thì nãm 2002 vừa qua thì bộ phim nào mà các bác cảm thấy phí tiền khi bỏ ra mua vé (thuê) để xem nhất.Em không xem được nhiều phim những cũng đề cử những phim sau xứng đáng nhận giải "Củ chuối vàng" do MFC trao:

    Đầu tiên phải kể đến Big Fat Liar ,xem phim này ở rạp Dân Chủ mà tiếc đứt cả ruột.Phim kiểu dở dở ương ương,hài kiểu teen chả ra teen,trẻ con chả ra trẻ con,chỉ muốn đập cho thãng nhóc vai chính vì cái bản mẹt dễ ghét của nó.Vote cho 3/10 điểm <- sướng nhé

    Tiếp ngay sau đó là The Touch của Dương Tử Quỳnh.Xem 20 phút đầu tạm được,những phút tiếp theo và đãc biệt là đoạn cuối chúng ta như lạc vào thế giới kĩ xảo của Game,cực kì chuối,tệ hơn cả kĩ xảo của HN 12 ngày đêm .Một phim thất bại cả doanh thu lẫn nghệ thuật của Michelle Yeoh,vậy là bao ý tưởng ấp ủ của cô bấy lâu đã đi tong và chìm theo cùng với The Touch( May mà không phải đi thuê phim này ).Vote cho 5/10 điểm

    Extremeday (ở rạp dịch là những người bạn),phim này nhảm bà cố,mấy cô cậu đi lòng vòng,hết tiền rồi lại có tiền,dừng chân ở đâu là lướt ván,trượt patin đến đó.Phim chả có nội dung,nhạc thì giật đùng đùng,toàn Moderm Rock,nghe như sh*t,Su*k my ass.Có mấy đoạn đúng theo motíp truyền thống của tình cảm Mỹ,anh lên máy bay,chị chợt nhận ra là yêu anh,cũng chạy lên máy bay theo => 2 anh chị ôm hôn nhau thãm thiết => bạn bè,hành khách vỗ tay rào rào,dù chả hiểu cái gì => chuối .Vote cho 3/10 điểm.

    Ngoài ra cũng nên kể đến "Sự trả thù ngọt ngào" của Jang Dong Lạnh và Kim sun sun,xem phim này ở rạp Ngọc Khánh nên cũng không tiếc tiền lém (làm thẻ xem phim mà).Mô típ tình yêu của Hàn Quốc cũng hơi bị nhiều nhá,hai anh chị ôm hôn dưới "mưa" nhân tạo trong sân bay , sau khi tìm nhau bở hơi tai <= rất là "sến" thôi vote cho 5/10 điểm

  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Kế đến là phải nói đến Maid in Mahattan , chán díu chịu đc , làm vơi đi 1 chút vui của ngày Vday
    Nhấn vào đây nè
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi gacoi
    Oracle
  4. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    may mà mình không đăng ký xem cùng MFC nếu không lại mất một buổi chiều vô thuốc bổ

    4TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
  5. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Anti7x, đã xem Maid in mahattan chưa mà biết ? Thế nó chán ở chỗ nào thế nhị ? Hi may mà bác ko đăng ký chứ bác mà đăng ký thì cũng ko còn vé cho bác đâu. May nhé, nếu ko lại mất một buổi chiều vô thuốc bổ.

    ------------------------
    Lương tâm thấp hơn lương tháng.
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử thêm Phi Thiên Vũ Sang thế kỉ 21 rồi mà còn thần thần thánh thánh chuối không mê được . Cô nhân vật chính thì từ đầu đến cuối cứ ngất lên ngất xuống , được các chàng cứu ra cứ vào nhưng cuối cùng vẫn ngỏm . Hình như mấy phim Hãy bật quẹt lên , Chàng ngốc đáng yêu gì đó cũng chán lắm . Em không dại dột đi xem mấy phim này nhưng thấy dân tình kêu quá trời
    Một người lên net cả nhà kẹt phôn
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn bông gì đó à, phim Bật quẹt lên xem còn khá khá chứ phim Chàng ngốc thì DỞ ẸC, ĐIÊN MỚI XEM. Hồi trước xem phí mất 50 khìn.
    Ba là con cá vàng, mẹ là con cá xanh, con là con cá cầy, ba con cá hung hăng.Á à á a a, đánh thắng mọi gia đình.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em vote cho tất cả các phim Hàn Guốc trừ tuổi dậy thì he he,còn lại các phim khác đều có cơ hội đạt giải Nải chuối vàng

    Crawling in my skin
    These wounds, they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  9. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này hay nên đẩy lên. Chả nhẽ các bạn không xem phải phim nào chán trong năm qua? Với tôi thì trong năm qua mấy phim của bà cô J.LO chiếu ở VN xem ngứa hết, ỉu ơi là ỉu, kịch bản thì tồi hết chỗ nói, giễu hài tình cảm rẻ tiền.
    Hà Nội thật nhỏ bé để trốn tránh nhau nhưng lại quá rộng lớn để tìm gặp nhau.
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    theo em nghi co lẽ là film "hanội 12 ngày đêm"
    Sad but true

Chia sẻ trang này