1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim cuối tuần !

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Phim cuối tuần !

    Tớ khoái xem fim cuối tuần trên VTV3 với cả trên HTV cũng mới có chương trình fim tối thứ 6 hay như fim cuối tuần luôn Ai thích fim thì vào đây thảo luận mỗi tuần nhá !

    Bắt đầu là "Anh chàng độc thân" tối CN vừa rồi.
    Chuyện kể rằng có 1 anh chàng độc thân để được thừa hưởng mớ tài sản 100 triệu đô thì fải...cưới vợ! Đau khổ thay khi mười mấy cô được ngỏ nhời đều từ chối. Cuối cùng người ta fải đem ảnh của chàng lên trang nhất trên báo với cái tít hơi bị hấp dẫn: kết hôn với anh chàng được thừa kế 100 triệu đô ( đại loại thế)
    Ô la la xem cái cảnh chàng này bị một "đàn" cô dâu đuổi mới fê làm sao (cảnh này có trong giới thiệu đấy) Kết thúc fim nhẹ nhàng, nói chung có ý nghĩa...Tớ thấy ý nghĩa nhất là lời của ông linh mục, điều hạnh fúc nhất trong cuộc đời ông là khi lấy vợ Trời ơi nghe mới sướng tai làm sao



    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  2. toodot

    toodot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hơ thắc mắc một câu hỏi, đã là linh mục mà vẫn đưọc lấy vợ à, sướng nhỉ, hay là ông này vợ làm sao thì mới bỏ đi làm linh mục đấy, thông cảm nhé do không được xem phim này
    Chẳng thích lắm cái kiểu bị cả một đống đứa con gái vì tiền mà chạy ào ào theo mình.
    Giữ chút gì rất Huế hiền ngoanXin em chớ cắt mái tóc thềĐể cho gió thổi bay suối tócVà mùa đông ấm đôi vai gầy
    ..........................................</F
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ờ, ở bên Tây hình như Linh mục vẫn được lấy vợ muh, tớ ko rõ lém. Nhưng trong fim "Anh chàng độc thân" thì là thế này này....Sau khi vợ mất ông ấy mới đi làm linh mục.
    Tớ cũng ko có thích con gái vì tiền cả, nhưng cái cảnh đấy hay lém, bùn cười lém ấy ạ.
    Fim mới xem nè...Hai người cha (fim Nga)tớ vừa xem sáng nay xong, có ai xem ko zậy ah
    Chuyện kể về...ờ, cũng chả rõ fải nói thế nào nhỉ..Một người fụ nữ được 1 người đàn ông giúp đỡ trên chuyến tàu từ nơi làm việc trở về nhà. Chị sống cùng mẹ và 1 đứa con gái nhỏ rất xinh và thông minh. Mặc dù bà mẹ già ko thích con gái m` gặp gỡ đàn ông, vì theo bà " Ta mời họ ăn lần này, rồi lần sau họ muốn uống rượu, rồi...là những đứa con..." nhưng 2 người vẫn đến với nhau.
    Một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của người fụ nữ vừa bắt đầu hạnh fúc và mơ ước..khi mà chị chưa kịp đưa con gái đến sống cùng người đàn ông ấy...chưa kịp thực hiện bao nhiêu mơ ước dành cho con. Người đàn ông đã quyết định nhận nuôi đứa bé, và nó cũng rất yêu quý ông. ...(Trùi, cái đứa nhóc này đã dễ xương thì chớ, lại như người nhớn ấy, chăm lo nhà cửa, roài cả những suy nghĩ cực kì sâu sắc)
    ...Hai người cha gặp nhau, người cha ruột nhận thấy con gái m` rất quấn người đàn ông kia, anh cảm thấy tim m` đau nhói...Nhưng những ngày ngắn ngủi gần gũi con (người cha nuôi fải đi công tác 5 ngày) cũng làm anh và bé có những tình cảm tốt hơn. 2 người cha đều muốn mang lại những điều tốt cho con..
    Kết thúc ko có hậu, nhưng mà mọi người đều có thể đoán được cái hậu của nó..Cô bé mơ ngủ gọi tên cha nuôi.Rồi sau đấy lại gọi tên cha ruột. Cuối cùng cô bé hỏi cha còn đấy ko, cha đừng đi, 2 người đàn ông cùng nhìn nhau "Lần này thì nó hỏi ai nhỉ" Tèn tén ten, thế là...The end !
    Fim giản dị nhưng cảm động !

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hay quá nhỉ.
    Nhà tớ thì chẳng có tivi. Buổi tối chỉ có cái đài nhỏ thôi. Nghe mọi người kể, tớ có cảm giác như mình được xem phim thật vậy.
    Ôi, tivi muôn năm.
    t9g68
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chú t9g68 5* cái.
    Hoan hô chú. Anh va chú giống nhau. Chẳng được xem phim cuối tuần gì cả, toàn trùng vào thời gian đá bóng mất rồi.
    Nothing to say at all.

Chia sẻ trang này