1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim đang chiếu trên HTV : Nam Thiếu Lâm !

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hê hê, có phải phim có Lý Gia Hân không, phim này Phương Đức trói gà không chặt nhưng cứ đọc thơ một cái là mà Miêu Thuý Hoa nhũn ra như con chùn chùn
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  2. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Chính xác roài pà chị, còn có đoạn Miêu Thuý Hoa đem thơ của chồng đi cưa vợ người ta
    Love me love mee !
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy phim về Phương Thế Ngọc của họ Lý đóng, phim nào cũng hay, hé hé. Oánh nhau thật bét nhè (chuyện, con nhà võ mà), không như mấy anh ẩm ương trong Thị Vệ Độc Hành, oánh nhau chán chả buồn chết !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala
  4. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Phim đang chiếu này xem giải trí cũng vui phết đấy chứ. Phương Thế Ngọc ở ngoài đời cũng hài thế hả bà con, sao xem phim nào có chú này cũng thấy kiểu hài hết.
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    <=== ngủ khò, nghe tiếng chí chóe ở tivi, nhưng không đủ để kéo mình dậy => lại bỏ lỡ 1 tập nữa rồi
    ai làm ơn làm phước tóm tắt tập 1-2 hộ tớ với, để tối nay xem tập 3 mới hỉu
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
    u?c Thieu_iot s?a vo 18:29 ngy 17/03/2004
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đại loại là Ung Chính (do họ Trương thủ vai) phái Tam A ca, Tứ A ca gì gì đấy đi dò xét xem có đúng Thiếu Lâm có dính dáng đến chuyện gì đấy không ? Kiểu như thế !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Phì, nghe lời quảng cáo của Dã Nhi, tối nay ngồi coi Nam Thiếu Lâm. Vừa coi xong tập 3, bức xúc phải bò lên đây ngay đây này. Mới chỉ xem có 1 tập, chưa coi đoạn oánh nhau nào nhưng 1 tập vừa rồi chả gây hứng thú gì. Có vẻ như đây là phim làm theo kiểu hài, nhưng mà hài kiểu đài loan hà, nhờn nhợt (ta lại chứ chờ kiểu hài thâm thâm như phim Thần Y hay Lưu Gù - đúng là sai bét).
    Coi ra Ngô Kinh từ hồi Thái Cực tôn sư đến giờ vẫn chả tiến bộ tẹo nào, đóng Phương Thế Ngọc nhưng làm mình thấy nhớ thằng cha Trương Vệ Kiện, dù không ưa thằng này nhưng xem hắn đóng PTN trong cái phìm gì gì có phàn thiếu hoàng đóng vai Hồng Hy Quan đó, thấy cười thoải mái hơn, Ngô Kinh gượng quá chừng.
    Thứ hai là bà Miêu Thuý Hoa và Miêu Hiển, pà kon ngâm cứu thì thấy 2 người này như thế nào? Chứ với kiến thức của tui qua vài bộ phim về Phương Thế Ngọc thì 2 người này không hay. Xem các phim khác về PTN, 2 người này gây cười nhiều nhất....còn trong này thì.......... hic, không bít về sau có khá hơn không
    Cái cô nữ chính thì phải, là Lý Ỷ Hồng - đóng Quách Tương trong TĐHL 95, hic, gần 10 năm rồi có khác, vừa già vừa xấu - mặt thằng cha Ngô Kinh thì trẻ con, nhẹ thì bảo chị em, nặng thì bảo 2 mẹ con mất. Mà cô này hình như không nói được tiếng phổ thông, nhìn mồm thì là nói tiếng cantonese, nhưng tiếng phát ra thì là phổ thông. Đóng cứ thế nào ấy, mặt béo quá - nếu ở TĐHL 95 thì là bầu bĩnh trẻ con, bi giờ là bệu. Hic, đóng vai trẻ dòm chán quá.
    Các tình tiết trong tập vừa rồi dở dở ương ương, đoạn PTN đấu với sư phụ, cả chùa Thiếu Lâm đệ tử gì mà lèo tèo có vài mạng. Chính xác là 9 ông sư + sư phụ của PTN và 1 ông nào nữa ấy. À, có xem được 1 tý đánh nhau đầu tiên, không hay lắm, hy vọng về sau - ặc ặc, xem Thái Cực Tôn Sư khoái thằng Ngô Kinh đánh võ quá chừng, chỉ hy vọng mỗi đánh võ của hắn trong phim này.
    Mà vô lý nhở, hình như cái cô gì gì (Lý Ỷ Hồng) bị 3 phát ám khí vào chân, tím bầm ra thế mà hôm sau đi lại vẫn bình thường.
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tiểu Dã nhi không thể không đồng ý với ý kiến của speedkn tỷ nương, phim này hài kiểu gì gì ý, không bác học, cao thâm như kiểu Lưu Gù hay Thần y với Kỷ Hiểu Lam. Thằng cha đóng vai Triệu Đại Hồng nhìn nó cười mà thương ghê gớm, trông như mếu ý. Ghét vật. Phương Thế Ngọc do thằng nào đóng trong phim này không thể bằng Lý Liên Kiệt được ! Híc, tối hôm qua, hết Nam Thiếu Lâm bật sang kênh Hà Tây xem Dương Gia nữ tướng, mk, hay thật, đánh nhau cứ gọi là. Hơn hẳn cái trò diễn tuồng của Nam Thiếu Lâm !
    ALEXI"WILDCHILD"LAIHO@wildchild - Gã anh em song sinh của @Alexander_Kuoppala
  9. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lý Ỷ Hồng nhìn khoái vỡ đê. Bác nào có link hay ảnh của em này không, post lên cho em cái.
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ừa. Bài này nghe khoái vãi lúa. Ko nặng nhưng vẫn khá sướng.
    She remains by the window aloneStaring into the rainShe is trying to guide his way homeKeeps on praying for god to protect him
    She lights up a candle for hope to be foundCaptive and blind by the darkness aroundEach wave a promise, a new hope rebornSunrise consoles at the break of dawn

Chia sẻ trang này