1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim đánh dấu sự trưởng thành của Yoo Seung-ho

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi momo987, 09/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. momo987

    momo987 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nổi tiếng với danh hiệu "em trai quốc dân", Yoo Seung Ho là một trong những diễn viên thoát mác sao nhí thành công và được yêu mến nhất nhì lứa nghệ sĩ 9X của làng phim Hàn
    Cao thủ học đường
    Kang Suk Ho (Kim Soo Ro) là một luật sư nghèo. Ông bị mất một vị trí thứ ba trong trường trung học "Byung Mun". Để khôi phục lại các trường học, Kang Suk Ho cần học sinh của mình chấp nhận vào trường đại học có uy tín. Bởi vì điều này, Kang Suk Ho bắt đầu dạy một lớp học đặc biệt và trở thành giáo viên lớp học đó. Kang Suk Ho hướng dẫn học sinh, những người có điểm xấu và cải thiện không chỉ điểm số của họ, mà còn ở cách nhìn nhận cuộc sống.

    [​IMG]
    Một trong những học sinh của lớp là Hwang Baek Hyun (Yoo Seung Ho) một học sinh cứng đầu như Kang Suk Ho ở tuổi đó. Cá tính mạnh mẽ của họ gây ra họ có xung đột, nhưng dần dần, Hwang Baek Hyun cũng chịu để Suk Ho giảng dạy và trở thành học sinh tốt nhất trong lớp.

    [​IMG]
    Mặc dù các học sinh đôi khi xung đột với nhau, và cũng với Kang Suk Ho, nhưng họ bắt đầu nhận ra tình cảm và nỗ lực hơn trong học tập. Gần cuối năm học, hầu như tất cả họ đã thành công. Hwang Baek Hyun, Gil Pul Ip, và Oh Bong Goo được chấp nhận là học sinh cho trường Đại học Cheon Ha, một trường đại học hàng đầu (xét theo phim). Tuy nhiên, Na Hyun Jung không thành công, và Hong Chan Doo quyết định làm một dancer trong một năm, và sau đó sẽ trở lại trường học. Hwang Baek Hyun quyết định đến Đại học Tae Pyeong thay vì học ở Cheon Ha.

    Tôi không phải robot
    [​IMG]

    Kim Min-kyu (Yoo Seung-ho) sống một cuộc sống cô lập do bị dị ứng với con người. Anh bị phát ban và lan truyền rất nhanh sang khắp cơ thể khi anh tiếp xúc với người khác qua da. Và rồi cơ duyên đưa anh gặp cô gái kỳ lạ có vẻ ngoài khiến mọi người nhầm tưởng là Robot, sỡ hữu chỉ số IQ chỉ 94 nhưng với tinh thần nhiệt huyết, cộng với nét nữ tính ẩn sâu bên trong đã khiến cho Kim Min Gyu xao xuyến đem lòng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên
    [​IMG]
    Jo Ji-ah (Chae Soo-bin) là một cô gái cố gắng tạo lập một cuộc sống riêng bằng cách tạo dựng một mảng kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi gặp Min-kyu, cô giả vờ trở thành một người máy thay thế vai trò của Aji-3 robot. Người máy Aji-3 được chế tạo bởi bạn trai cũ của Ji-ah - giáo sư Hong Baek-hyun (Um Ki-joon) và đồng đội anh. Người máy được kiểm tra thử nghiệm bởi thiên tài Min-kyu, tuy nhiên một tai nạn nên pin của người máy bị hỏng. Do Baek-hyun lấy hình tượng Ji-ah để làm người máy, cả đội quyết định tuyển dụng cô để thay thế cho Aji.3.

    Anh nhớ em
    [​IMG]
    Han Jung Woo, một cảnh sát hình sự với tính cách vui vẻ, anh mang trong mình ký ức đau thương về mối tình đầu và niềm tiếc nuối không thể bảo vệ được cô gái ấy trĩu nặng trong tim. Lee Soo Yeon – mối tình đầu của Han Jung Woo và là con gái của một kẻ sát nhân. Hai người có tình yêu ở lứa tuổi 15, học cùng trường học nhưng bị chia cách và lớn lên vào tuổi thành niên mang nỗi đau.

    Hai người yêu nhau từ thuở mười lăm, nhưng đã không bảo vệ được tình cảm ấy. Hai người học chung nhưng cô Lee Soo Yeon do là con gái của tội phạm giết người. Thực tế thì bố cô bị bắt nhầm và bị tử hình oan, viên cảnh sát bắt nhầm hối hận nên đã đưa mẹ con cô về sống chung. Vì vậy cô bị cả trường học kỳ thị trừ Han Jung Woo. Sau đó hai người chơi chung và phát triển tình cảm nhưng có một sự kiện đau thương xảy ra. Han Jung Woo bị kẻ thù của bố anh bắt cóc, Lee Soo Yeon chạy theo cứu vì thế hai người cùng bị bắt và nhốt chung vào nhà kho, Lee Soo Yeon bị hãm hiếp trước mặt của Han Jung Woo, sau đó anh này tìm cách thoát được và bỏ chạy để Lee Soo Yeon nằm lại một mình trên sàn nhà. Han Jung Woo chạy đi báo bố và cảnh sát để giải cứu, khi tới tơi thì cô đã biến mất khỏi hiện trường, từ đó Han Jung Woo không còn gặp lại cô nữa và luôn dằn vặt vì đã bỏ rơi người yêu.
    [​IMG]
    Mười bốn năm sau, hai người gặp lại nhau khi Lee Soo Yeon từ Pháp trở về, đi chung với Harry (người đã giải cứu cô khỏi bọn bắt cóc) tên thật là Kang Hyung Joon. Họ tiếp tục cuộc sống của mình, che đậy cảm xúc và nỗi đau từ quá khứ. Kang Hyung Joon, đối thủ của Han Jung Woo trong việc giành lấy trái tim của Lee Soo Yeon là một người đàn ông mang trong mình đầy hận thù ẩn sau cách hành xử lịch thiệp bề ngoài, thực sự mẹ của Kang Hyung Joon bị bố của Han Jung Woo giết và khiến anh bị tật ở chân phải chạy trốn nên anh trở về để trả thù.

Chia sẻ trang này