1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim - Đôi điều cảm nhận

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi lyhap, 09/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phim - Đôi điều cảm nhận

    Năm mới Tết đến chúc bà con MFC sức khoẻ và vui vẻ.
    Phim ảnh tôi xem không nhiều,trước giờ chưa dến 100.Tất nhiên hay có dở có nhưng mỗi bộ phim đã được xem tôi điều thích.Nói là thích nghệ thuật thứ 7 cũng không hoàn toàn đúng chỉ thấy nó là 1 nhu cầu.Cũng là 1 văn hóa sống,nghệ thuật sống.Nó tồn tại như một điều tất yếu và cần thiết cho mọi người
    1 topic chưa chăm sóc kĩ nhưng năm nay cũng phải mở thêm cái mới.Hihi,bà con không phiền chứ.
    Chỉ là cảm nhận chủ quan qua phim tôi đã xem(tất nhiên phim tôi thấy hay mới post chứ).Mong anh chị em góp ý.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  2. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kì nghỉ đông này lên Mat copy được vài phim để xem.Nói là vài nhưng cũng gần trăm phim.Bộ có lẻ có.Chừng nào mới chiến hết hả trời.
    Hôm nay nói đến "Vệ sĩ" nhé.Có 1 câu tục ngữ là "Búa rìu qua mắt thợ".Cao nhân ở MFC chắc rất nhiều,chưa kể là các box khác nữa."Vệ sĩ" đươc trình chiếu ở nhà là điều chắc chắn rồi.Có lí nào thành viên của MFC lại không xem phài không?
    Chỉ là cảm nhận của 1 người xem,hoàn toàn chủ quan đấy.
    Thôi đặt 1 cái tựa cho bài viết về phim này vậy:
    "Vệ sĩ"-Những điều bình thường của cuộc sống.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Kì nghỉ đông này lên Mat copy được vài phim để xem.Nói là vài nhưng cũng gần trăm phim.Bộ có lẻ có.Chừng nào mới chiến hết hả trời.
    Hôm nay nói đến "Vệ sĩ" nhé.Có 1 câu tục ngữ là "Búa rìu qua mắt thợ".Cao nhân ở MFC chắc rất nhiều,chưa kể là các box khác nữa."Vệ sĩ" đươc trình chiếu ở nhà là điều chắc chắn rồi.Có lí nào thành viên của MFC lại không xem phài không?
    Chỉ là cảm nhận của 1 người xem,hoàn toàn chủ quan đấy.
    Thôi đặt 1 cái tựa cho bài viết về phim này vậy:
    "Vệ sĩ"-Những điều bình thường của cuộc sống.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  4. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phim có sự góp mặt của Lim Eun Kyung,Cha Seung Won và Han Ko-Eun.Phim chỉ xoay quanh anh chàng Kyung-Tak 30 tuổi đầu vẫn lông bông,chưa có nghề nghiệp ổn định.Đơn giản chỉ vì tính nóng nảy và thẳng như ruột ngựa của mình.Sống ngay thẳng,không dối trá,lừa lọc,giúp đỡ bạn bè là 1 đức tính tuyệt vời của anh chàng này.Khổ nỗi thời nay nó không phải thế,con người sẵn sàng đạp lên nhau để kiếm ăn bất chấp mọi hậu quả.Đó cũng là lí do vì sao Kyung Tak không dễ dàng tạo lập được 1 cuộc sống,1 nghề nghiệp trọn vẹn cho riêng mình.
    Môtíp phim không mới,nhưng lạ và hay.(Chắc là vì không có cảnh bệnh ung thư nhỉ-nhiều khi xem phim có cảm tưởng dân Hàn chắc tỉ lệ tử vong vì ung thư và tai nạn giao thông đứng đầu thế giới vậy).
    Tôi chưa bao giờ là fan của phim Hàn Quốc cả.Trước giờ kiểm lại chỉ xem mỗi "Hoa Cúc vàng","Đại ca","Anh em nhà bác sĩ","Cú nhảy cuối cùng","Những tay đua kiệt xuất" và bây h là "Võ sĩ".Hic,chưa đủ mười ngón tay,nhưng thật may mỗi phim tôi xem tôi đều thích và vẫn nhớ.
    Người ta bảo phim Hàn thu hút dân Việt nam là vì nó đánh đúng vào tâm lí của người xem,về mặt quan hệ,đối nhân xử thế giữa người và người.Cả 1 nền lễ giáo Phương Đông được nâng đến tột cùng.Mọi người thích là bởi vì thế.
    Tôi đã nói,môtíp phim không mới,cái kiểu nhân vật chính mang đầy đủ những tính cách tốt đẹp được đặt trong 1 xã hội khắc nghiệt với đầy những cạm bẫy là không thiếu trong nhiều phim.Vệ sĩ cũng ko tránh theo con đường này.Nhưng cái tính cách mà Kyung Tak đã thể hiện vẫn cuốn hút tôi.Không biết từ lúc nào tôi thích những tính cách hồn nhiên trẻ con như thế.Cha Seung Won thổi hồn vào nhân vật 1 sự kết hợp độc đáo giữa tính trẻ con và 1 con người trưởng thành.Có những suy nghĩ sâu sắc,nhưng cũng có lúc như 1 đứa trẻ hồn nhiên,vui giận bất thường.Nhưng trên hết vẫn là 1 niềm tin bất diệt vào lẽ phải,vào công bằng trong cuộc sống.
    Rất nhiều người xem thích Yu-Jin của Han Ko-eun cũng không có gì lạ.Lạnh lùng,bất cần đời nhưng vẫn chứa đựng trong cơ thể 1 trái tim cháy bỏng tình yêu thương,khẳng định mình.Chắc chắn cô sẽ tìm được 1 tình yêu chân chính-rất có thể với Kyung Tak-và nó cũng là sự đền bù xứng đáng cho cô gái xinh đẹp và bản lĩnh này.
    Đối lập với tính cách lạnh lùng của Yu Jin,Na Young là một thực thể mỏng manh,yếu đuối.Đã từ rất lâu tôi vốn thích những cô gái như thế này.Dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc.Có lẽ tôi yêu thích Mei Tian một phần cũng vì những vai nàng đóng,và bây h là Eun Kyung và Gillian.Từ nhỏ tôi đắm mình vào những trang sách,những bài thơ những câu truyện về tình yêu về số phận con người nên có lẽ giờ đây tôi hiểu thế nào là sự đồng cảm.
    Eun Kyung vào vai Na Young tuy không thể đạt đến được sự hoàn mĩ nhưng nét xinh xắn của cô bé 21 tuổi này là 1 làn gió mát thổi vào phim làm cho Vệ sĩ trở nên hài hòa,gần gũi hơn với người xem.
    Không thể viết nhiều hơn vì ngôn từ không giỏi lắm,dù có nhiều nhân vật tôi thích nữa như Kyung Mi chẳng hạn.Đành phải kết thúc theo cái cách mà tôi thường làm khi viết bài.Lần này là 1 đoạn trong phim:
    http://www.htv.com.vn/data/news/2004/7/21918/vesi-dienvien.wmv.
    Nếu có post hình bây h thì chắc chỉ toàn hình của Eun Kyung,không có lấy 1 tấm của 2 người còn lại.Do thế sẽ không post.Dù sao cũng cần phải có thứ gì để giữ lại cho riêng mình chứ nhỉ.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phim có sự góp mặt của Lim Eun Kyung,Cha Seung Won và Han Ko-Eun.Phim chỉ xoay quanh anh chàng Kyung-Tak 30 tuổi đầu vẫn lông bông,chưa có nghề nghiệp ổn định.Đơn giản chỉ vì tính nóng nảy và thẳng như ruột ngựa của mình.Sống ngay thẳng,không dối trá,lừa lọc,giúp đỡ bạn bè là 1 đức tính tuyệt vời của anh chàng này.Khổ nỗi thời nay nó không phải thế,con người sẵn sàng đạp lên nhau để kiếm ăn bất chấp mọi hậu quả.Đó cũng là lí do vì sao Kyung Tak không dễ dàng tạo lập được 1 cuộc sống,1 nghề nghiệp trọn vẹn cho riêng mình.
    Môtíp phim không mới,nhưng lạ và hay.(Chắc là vì không có cảnh bệnh ung thư nhỉ-nhiều khi xem phim có cảm tưởng dân Hàn chắc tỉ lệ tử vong vì ung thư và tai nạn giao thông đứng đầu thế giới vậy).
    Tôi chưa bao giờ là fan của phim Hàn Quốc cả.Trước giờ kiểm lại chỉ xem mỗi "Hoa Cúc vàng","Đại ca","Anh em nhà bác sĩ","Cú nhảy cuối cùng","Những tay đua kiệt xuất" và bây h là "Võ sĩ".Hic,chưa đủ mười ngón tay,nhưng thật may mỗi phim tôi xem tôi đều thích và vẫn nhớ.
    Người ta bảo phim Hàn thu hút dân Việt nam là vì nó đánh đúng vào tâm lí của người xem,về mặt quan hệ,đối nhân xử thế giữa người và người.Cả 1 nền lễ giáo Phương Đông được nâng đến tột cùng.Mọi người thích là bởi vì thế.
    Tôi đã nói,môtíp phim không mới,cái kiểu nhân vật chính mang đầy đủ những tính cách tốt đẹp được đặt trong 1 xã hội khắc nghiệt với đầy những cạm bẫy là không thiếu trong nhiều phim.Vệ sĩ cũng ko tránh theo con đường này.Nhưng cái tính cách mà Kyung Tak đã thể hiện vẫn cuốn hút tôi.Không biết từ lúc nào tôi thích những tính cách hồn nhiên trẻ con như thế.Cha Seung Won thổi hồn vào nhân vật 1 sự kết hợp độc đáo giữa tính trẻ con và 1 con người trưởng thành.Có những suy nghĩ sâu sắc,nhưng cũng có lúc như 1 đứa trẻ hồn nhiên,vui giận bất thường.Nhưng trên hết vẫn là 1 niềm tin bất diệt vào lẽ phải,vào công bằng trong cuộc sống.
    Rất nhiều người xem thích Yu-Jin của Han Ko-eun cũng không có gì lạ.Lạnh lùng,bất cần đời nhưng vẫn chứa đựng trong cơ thể 1 trái tim cháy bỏng tình yêu thương,khẳng định mình.Chắc chắn cô sẽ tìm được 1 tình yêu chân chính-rất có thể với Kyung Tak-và nó cũng là sự đền bù xứng đáng cho cô gái xinh đẹp và bản lĩnh này.
    Đối lập với tính cách lạnh lùng của Yu Jin,Na Young là một thực thể mỏng manh,yếu đuối.Đã từ rất lâu tôi vốn thích những cô gái như thế này.Dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc.Có lẽ tôi yêu thích Mei Tian một phần cũng vì những vai nàng đóng,và bây h là Eun Kyung và Gillian.Từ nhỏ tôi đắm mình vào những trang sách,những bài thơ những câu truyện về tình yêu về số phận con người nên có lẽ giờ đây tôi hiểu thế nào là sự đồng cảm.
    Eun Kyung vào vai Na Young tuy không thể đạt đến được sự hoàn mĩ nhưng nét xinh xắn của cô bé 21 tuổi này là 1 làn gió mát thổi vào phim làm cho Vệ sĩ trở nên hài hòa,gần gũi hơn với người xem.
    Không thể viết nhiều hơn vì ngôn từ không giỏi lắm,dù có nhiều nhân vật tôi thích nữa như Kyung Mi chẳng hạn.Đành phải kết thúc theo cái cách mà tôi thường làm khi viết bài.Lần này là 1 đoạn trong phim:
    http://www.htv.com.vn/data/news/2004/7/21918/vesi-dienvien.wmv.
    Nếu có post hình bây h thì chắc chỉ toàn hình của Eun Kyung,không có lấy 1 tấm của 2 người còn lại.Do thế sẽ không post.Dù sao cũng cần phải có thứ gì để giữ lại cho riêng mình chứ nhỉ.

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 1 bộ phim cổ điển của Chaplin:"City lights"
    Không nói nhiều về phần thưởng mà khán giả ưu ái tặng cho(hạng 80/250 phim hay nhất mọi thời đại),"City lights" là 1 bức tranh toàn cảnh về nền xã hội Mĩ.
    Đã từ lâu rồi trong 1 quốc gia hiện đại và tiên tiến như Mĩ,người ta luôn đề cập đến sự phân hóa giai cấp.Dù cái thời những năm 30(lúc phim này được trình chiếu:1931) qua lâu rồi nhưng xã hội Mĩ đến bây h vẫn còn tình trạng giàu nghèo phân chia khá rõ rệt.Là một miền đất hứa để những số phận được thay đổi,biết bao người đã từ bỏ quê hương để đến đây mong được đổi đời.Từ đó Mĩ quốc vừa trở thành thiên đường vừa trở thành địa ngục cho con người.
    Bây h chúng ta đến với với xã hội Mĩ từ tầng lớp "thấp cổ bé họng".
    Một gã lang thang,cô gái mù sống cùng bà ngoại tuy không thể nói là "địa ngục" nhưng có lẽ cách cũng không xa mấy.Còn bên kia là một gã triệu phú lập dị đại diện cho những cái gì trang trọng,đẹp đẽ nhất.
    Công bằng mà nói vai diễn triệu phú của Harry Myers không phải là người đáng ghét.Phim của Chaplin tôi không hề thấy có 1 vai phản diện nào cả.Những vai diễn đều có tính đại diện,tượng trưng.Nó chỉ là những nét chấm phá nho nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về 1 xã hội.Không hề có sự đả kích ở đây.Thậm chí sự phê phán cũng không.Chỉ thấy phía trước một con người,một Chaplin cô đơn,nhỏ bé lặng lẽ thu mình trong bộ quần áo ấy,cây batoong ấy và cái mũ của 1 anh hề ấy mà thôi.
    Từ bé tôi như bao đứa trẻ khác đều rất thích Chaplin và những tiếng cười của ông.Những động tác rất ngô nghê,vụng về nhưng hoàn toàn hợp logic.Phim hài của Chaplin hình như ai xem cũng hiểu,có người hiểu nhiều,có người hiểu ít;nhưng ai cũng hiểu,cũng thích.Đơn giản mỗi phim đều là 1 tác phẩm có giá trị,mang tính cộng đồng cao.
    Bây giờ đã lớn,xem Chaplin thì hiểu theo 1 cách khác có vẻ người lớn hơn.Ẩn dấu sau nụ cười là những giọt nước mắt.Vâng,tôi nhìn thấy những giọt nước mắt,trên má tôi,trên má bạn tôi.Và tôi nghĩ Chaplin cũng đã từng khóc như vậy.Ông ngồi đó vẩn cười nhưng sao nhỏ bé thế,tiếng cười bật ra thổn thức,lắng sâu.Bất lực.
    "City lights" thể hiện rất rõ điều đó.Ngoài Ingrid Bergman ra thì Virginia Cherrill là nữ diễn viên thuộc thế hệ trước mà tôi thích nhất.Đơn giản,không cầu kì,nhập vai xuất thần mà vẫn toát ra một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng khá quý phái.Một Cherrill buồn bã lo lắng vì nợ nần,một Cherrill vui vẻ tay trong tay với Chaplin,một Cherrill tất bật chăm sóc bà ngoại,một Cherrill mù lững thững bước đi trên hè phố bên cạnh giỏ hoa của mình và một Cherrill hạnh phúc khi tìm lại được ân nhân xưa.
    Chaplin đã hoàn toàn có lí khi để cô gái bán hoa ấy bị mù.Ánh sáng từ thành phố đô hội phồn hoa không thể và không nên làm lóa mắt người con gái tội nghiệp ấy.Nếu cô sáng mắt lúc đầu thì có lẽ cô đã không nhận được một món quà quý giá từ gã lang thang rồi.Đó là 1 món quà không phải bất kì ai trong đời nhận được.Đó là tình thương.Người ta bảo Thượng đế ban phát ánh sáng khắp tứ phương nhưng vẫn còn có những chỗ tối;tôi nghĩ thật đúng.Cherrill vẫn còn may mắn lắm.Còn biết bao những người trên thế giới còn bất hạnh hơn cô và cần những bàn tay thân ái để cứu giúp.
    Món quà của gã lang thang đã mang lại ánh sáng cho cô gái mù trên cả 2 phương diện thể xác và tâm hồn.Khi vững tâm vào mình,mọi thứ đều có thể làm được.
    Đoạn cuối cùng rất xúc động.Gã lang thang ra khỏi tù và gặp lại cô gái 1 cách tình cờ.Chaplin diễn xuất đoạn này quá tuyệt.Không phải chỉ tôi khóc,mà thằng con trai trong người tôi cũng khóc.Chaplin thật ngượng ngịu với cánh hồng trắng trong tay.Không gì đẹp hơn màu trắng tinh khiết,trong ngần.Hai bàn tay của Cherrill nắm chặt tay của Chaplin và đặt nó lên ngực mình.Dấu thánh đã được ban và trái tim tỏa sáng:
    "Anh phải không?"
    "Cô nhìn thấy được rồi à?"
    "Vâng,bây giờ em đã nhìn thấy"
    Cái Cherrill nhìn thấy không phải là 1 Chaplin mỉm cười đứng đó.Có lẽ cô đã nhìn thấy hạnh phúc!

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bây h là 1 bộ phim cổ điển của Chaplin:"City lights"
    Không nói nhiều về phần thưởng mà khán giả ưu ái tặng cho(hạng 80/250 phim hay nhất mọi thời đại),"City lights" là 1 bức tranh toàn cảnh về nền xã hội Mĩ.
    Đã từ lâu rồi trong 1 quốc gia hiện đại và tiên tiến như Mĩ,người ta luôn đề cập đến sự phân hóa giai cấp.Dù cái thời những năm 30(lúc phim này được trình chiếu:1931) qua lâu rồi nhưng xã hội Mĩ đến bây h vẫn còn tình trạng giàu nghèo phân chia khá rõ rệt.Là một miền đất hứa để những số phận được thay đổi,biết bao người đã từ bỏ quê hương để đến đây mong được đổi đời.Từ đó Mĩ quốc vừa trở thành thiên đường vừa trở thành địa ngục cho con người.
    Bây h chúng ta đến với với xã hội Mĩ từ tầng lớp "thấp cổ bé họng".
    Một gã lang thang,cô gái mù sống cùng bà ngoại tuy không thể nói là "địa ngục" nhưng có lẽ cách cũng không xa mấy.Còn bên kia là một gã triệu phú lập dị đại diện cho những cái gì trang trọng,đẹp đẽ nhất.
    Công bằng mà nói vai diễn triệu phú của Harry Myers không phải là người đáng ghét.Phim của Chaplin tôi không hề thấy có 1 vai phản diện nào cả.Những vai diễn đều có tính đại diện,tượng trưng.Nó chỉ là những nét chấm phá nho nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về 1 xã hội.Không hề có sự đả kích ở đây.Thậm chí sự phê phán cũng không.Chỉ thấy phía trước một con người,một Chaplin cô đơn,nhỏ bé lặng lẽ thu mình trong bộ quần áo ấy,cây batoong ấy và cái mũ của 1 anh hề ấy mà thôi.
    Từ bé tôi như bao đứa trẻ khác đều rất thích Chaplin và những tiếng cười của ông.Những động tác rất ngô nghê,vụng về nhưng hoàn toàn hợp logic.Phim hài của Chaplin hình như ai xem cũng hiểu,có người hiểu nhiều,có người hiểu ít;nhưng ai cũng hiểu,cũng thích.Đơn giản mỗi phim đều là 1 tác phẩm có giá trị,mang tính cộng đồng cao.
    Bây giờ đã lớn,xem Chaplin thì hiểu theo 1 cách khác có vẻ người lớn hơn.Ẩn dấu sau nụ cười là những giọt nước mắt.Vâng,tôi nhìn thấy những giọt nước mắt,trên má tôi,trên má bạn tôi.Và tôi nghĩ Chaplin cũng đã từng khóc như vậy.Ông ngồi đó vẩn cười nhưng sao nhỏ bé thế,tiếng cười bật ra thổn thức,lắng sâu.Bất lực.
    "City lights" thể hiện rất rõ điều đó.Ngoài Ingrid Bergman ra thì Virginia Cherrill là nữ diễn viên thuộc thế hệ trước mà tôi thích nhất.Đơn giản,không cầu kì,nhập vai xuất thần mà vẫn toát ra một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng khá quý phái.Một Cherrill buồn bã lo lắng vì nợ nần,một Cherrill vui vẻ tay trong tay với Chaplin,một Cherrill tất bật chăm sóc bà ngoại,một Cherrill mù lững thững bước đi trên hè phố bên cạnh giỏ hoa của mình và một Cherrill hạnh phúc khi tìm lại được ân nhân xưa.
    Chaplin đã hoàn toàn có lí khi để cô gái bán hoa ấy bị mù.Ánh sáng từ thành phố đô hội phồn hoa không thể và không nên làm lóa mắt người con gái tội nghiệp ấy.Nếu cô sáng mắt lúc đầu thì có lẽ cô đã không nhận được một món quà quý giá từ gã lang thang rồi.Đó là 1 món quà không phải bất kì ai trong đời nhận được.Đó là tình thương.Người ta bảo Thượng đế ban phát ánh sáng khắp tứ phương nhưng vẫn còn có những chỗ tối;tôi nghĩ thật đúng.Cherrill vẫn còn may mắn lắm.Còn biết bao những người trên thế giới còn bất hạnh hơn cô và cần những bàn tay thân ái để cứu giúp.
    Món quà của gã lang thang đã mang lại ánh sáng cho cô gái mù trên cả 2 phương diện thể xác và tâm hồn.Khi vững tâm vào mình,mọi thứ đều có thể làm được.
    Đoạn cuối cùng rất xúc động.Gã lang thang ra khỏi tù và gặp lại cô gái 1 cách tình cờ.Chaplin diễn xuất đoạn này quá tuyệt.Không phải chỉ tôi khóc,mà thằng con trai trong người tôi cũng khóc.Chaplin thật ngượng ngịu với cánh hồng trắng trong tay.Không gì đẹp hơn màu trắng tinh khiết,trong ngần.Hai bàn tay của Cherrill nắm chặt tay của Chaplin và đặt nó lên ngực mình.Dấu thánh đã được ban và trái tim tỏa sáng:
    "Anh phải không?"
    "Cô nhìn thấy được rồi à?"
    "Vâng,bây giờ em đã nhìn thấy"
    Cái Cherrill nhìn thấy không phải là 1 Chaplin mỉm cười đứng đó.Có lẽ cô đã nhìn thấy hạnh phúc!

    Trái tim bé bự.Kẻ tôn thờ chủ nghĩa..2 vợ.Xin Thượng đế mang 2 em đến với tôi.
    I love .Z^
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    À,không post ảnh phim này,chỉ post phim.
    Ftp://meitian/

  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    À,không post ảnh phim này,chỉ post phim.
    Ftp://meitian/

  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Phim tôi sẽ đề cập đến kì tới là 1 tác phẩm nho nhỏ về chiến tranh."Sarajevo".

Chia sẻ trang này