1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phim "Dòng đời" trên VTV1, có ai xem...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi munmun, 18/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. munmun

    munmun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phim "Dòng đời" trên VTV1, có ai xem...

    Không biết ở đây có ai xem phim "Dòng đời" phát trên VTV1 vào 21h tối hàng ngày không. Lúc chưa chiếu bộ phim đó, thấy truyền hình quảng cáo về nó ghê quá (cứ như là phim của Vietnamese Holywood) cho nên dù biết bộ phim dài 52 tập tôi cũng thử cố gắng xem nó ra làm sao, nhưng bây giờ mới xem ngoài 30 tập đã chẳng hiểu cái gì cả. Tính cách nhân vật và diễn biến của bộ phim ngày càng phát triển theo hướng... không thể hiểu nổi.

    Nhân vật chính (cô Nam) lúc đầu phim vốn là người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp, đức hạnh- phải đi lấy chồng giầu (không yêu) để cứu cha mẹ ra khỏi cảnh nghèo đói nợ nần. Vậy mà bây giờ có chồng rồi cứ thoắt một cái lại bỏ nhà theo giai (người yêu cũ). Nhà chồng có việc gì cần làm thì toàn thoái thác tìm cớ này cớ nọ để trốn tránh, trong khi đó giai chỉ cần gọi một cái hoặc chưa cần gọi cô này đã chủ động liên lạc với giai để hẹn hò, rồi nói dối chồng là "đi lấy hàng cho cơ quan, đi công việc với Cúc/A B C..." để đến với giai.

    Cả nhân vật bà mẹ của anh Tín (người yêu cũ cô Nam) tính cách cũng càng ngày không thể hiểu được. Trước đây, đó là một bà mẹ cách mạng, lúc nào cũng nói chuyện đạo đức điều hay lẽ phải. Lúc nào bà cũng coi Nam như con dâu và đối xử với cô thân tình, dạy dỗ cô nhiều điều hay trong cuộc sống (đoạn này khá hay và xúc động). Nhưng chả hiểu sao từ lúc con trai bà (Tín) trở về, bà mẹ này bỗng biến thành người khác. Hễ lần nào gặp gỡ cô Nam là lại xúi giục cô này bỏ chồng đi để về với con trai mình, rồi còn tìm cách khóc lóc thuyết phục (kiểu rất rẻ tiền). Nếu cô Nam kia từ chối không muốn bỏ chồng thì lại ra mấy câu đòn vọt kiểu như "Con còn yêu nó không?" với lại "Con không yêu nó nữa à?" v.v., nghe thật là chuối ... cả buồng. Đúng như kiểu mấy bà gánh hàng rong ngoài đường ngoài chợ khóc lóc xin công an lúc bị tịch thu hàng.

    Ngoài ra, phim được làm cho thời kỳ ngày xửa ngày xưa, thế mà hơi một tí là các nhân vật trong phim lại đi ô tô với gọi điện thoại (đi lấy thịt, cá cho cơ quan cũng có ô tô riêng đưa đi, con trai làm đạo diễn đưa mẹ về quê chơi cũng tự có ô tô lái đi, hẹn nhau đi chơi-đoạn bố trí cho Nam gặp Tín ý-mà hai vợ chồng làm nhà nước cũng tự lái ô tô đi luôn --> không biết ô tô của ai) . Thời xưa làm gì có đâu ô tô mà sẵn thế, lại còn nhà nào trong phim cũng có điện thoại.

    Tôi nghĩ VN cứ tiếp tục làm phim kiểu này thì ma nó xem. Thế mà trước khi chiếu phim thì cứ rùm beng ầm cả lên, làm người xem cứ tưởng đây là một "công trình điện ảnh đồ sộ" đầu tiên của nước nhà. Xem (chưa) xong đã thấy thất vọng tràn trề...

    Vài lời nhận xét cá nhân, hy vọng không làm cho những bạn thích bộ phim này phiền lòng.
  2. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phim này có duy nhất một điểm được: bài hát chủ đề Dòng sông không trở lại. Cái em Sông Hương đóng dở tệ, thế mà có lần được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với một phim dở ko kém là "Không thể rẽ trái" - đúng là bó tay. Nhưng thôi, nói cái dở của điện ảnh/truyền hình VN hiện tại thì biết bao giờ xong
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chắc là không có đâu
    Tớ coi TNGH xong bật qua vtv1 xem Phép thuật là vừa thành ra chưa coi tập nào cả
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tôi cũng chả hiểu tại sao một phim dở eọt như thế mà kéo dìa đến 52 tập. Diễn viên béo ú, khung cảnh ngèo nàn, cốt truyện dở hơi, xem phim cứ như là ngày mai nghĩ được cái gì thêm thì làm tiếp. Kiểu này mà các bác Quốc Hội nhà ta còn đòi hỏi tại sao VTV lại không phát phim VN, ở đây phải nói cho đúng ra là bất cứ phim ra hồn mới phát trên TV. Không phải vì không có việc làm hò nhau đẻ cố ra một bộ phim. Phim này phải ngâm xuỗng biển. Cũng trả lời cho câu hỏi tại sao mọi người phần đông là không thích phim VN.
  5. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Tôi cũng là một ngườI rất-không-thích phim ?oDòng đời?
    NộI dung: Xem khi Nam còn bé, thấy còn có chút ý nghĩa và khái niệm. Đến khi Nam lớn lên, xem vài tập thấy?chả hiểu ý đồ của tác giả là gì khi rõ ràng Nam làm thế là không hợp vớI lốI hành xử của ngườI Việt rồi (hay do mình bị thiếu iốt quá?!?!)
    Phim khi chiếu trên HTV thì bị ngườI ta chê rậm rì( vì bộ phim đã được nhắc nhiều ngay trong thờI gian làm phim trên một số báo -> mọI ngườI kỳ vọng rất nhiều, kỳ vọng nhiều thì thất vọng lắm). khi ấy đạo diễn Lê Cung Bắc đã nói (mình không thể lôi ra cái tờ báo có bài phỏng vấn ấy, vì bực mình quá sau khi đọc mình đã vứt nó rồI) đạI loại ?oNam sống thế là quá đẹp, Sông Hương diễn không có gì để chê? và ?ocó thể tôi chưa làm rõ được sự giằng co giữa tình cảm và bổn phận trong Nam?? nghe mà ức không chịu nổi. Ai còn giữ bài báo ấy post lên cho mọI ngườI xem nhé. Tuy vậy tớ cũng đồng ý vớI ý kiến sau của đạo diễn rằng có thể đạo diễn đã chưa làm rõ được cái mà mình muốn thể hiên.
    Diễn viên: Sông Hương khá xinh, nhưng tớ đã xem vài phim của cô ấy, vẫn gương mặt ấy, cách diễn ấy, cái nhìn ấy cho ?tất cả các vai của cô ấy. Cứ nhàn nhạt thế nào ấy. Gương mặt không có cái cảm xúc, không đánh đổ được cái ?otỉnh? của ngườI xem. Tớ quan niệm: Khán giả khi thưởng thức nghệ thuật, họ có cái ?otỉnh táo? của họ, khi nào diễn viên đánh đổ được cái tỉnh táo ấy của khán giả, khi ấy vai diễn thành công. Tớ xem mấy cái phim do cô này đóng cứ tỉnh như không. Xem lạI mấy cái phim NSDN Trà Giang thì cứ gọI là đổ ầm ầm. Gương mặt Sông Hương cảm thấy không diễn tả được hay biểu lộ được tý cảm xúc nào, chán chết.
    Bất ngờ nhất là DV Kinh Quốc trong vai An. Rất đạt. Hiền lành, khù khờ, ngơ ngơ, mê chơi, công tử bột?Gương mặt đóng khá đạt. Tuy là vai phụ nhưng ăn đứt mấy vai chính vớI gương mặt không biểu cảm ở trên.
    Nhạc Phim: Nhạc sĩ Bảo Phúc tỏ ra khá có duyên trong việc sang tác nhạc nền cho phim, trước đó là ?oNhững nẻo đường phù sa?, giờ thêm ?oDòng song không trở lại?. Cái nào cũng tuyệt vờI cả.Ca sĩ Mỹ Lệ hát rất hay, rất giàu cảm xúc.
    Cái này hơi cá nhân tý. Tớ ghét nhất phim này vì nó chen vào chương trình đang ngon trớn của ?oPhép thuật?. Trước, nhà đài cho mỗI buổI được 2 tập ?oPhép Thuật?, từ khi có cái phim ?phảI gió này chỉ được xem sau 10?T , chờ đợI mỏI mòn mà chỉ được 1 tập/ buổI chiếu. Điên cả người.
    Tớ cũng chả hiểu ý đồ của nhà đài ra sao. Đem 1 bộ phim dở tệ, chiếu song hành chung 1 bộ phim đang ăn khách khác. Theo tớ suy diễn thì có 2 khả năng:
    1. Bắt buộc ai thích ?oPhép thuật? phả ngốn luôn ?oDòng đời? và ?oPhép thuật? là phần thưởng cho ai ..kiên nhẫn nuốt trôi mấy cái tệ hạI của ?oDòng đời?. Vì phim dở quá nếu chiếu riêng lẻ chả ma nào thèm xem.
    2. Nhằm để khán giả có điều kiện so sánh: Phim nước ngoài và phim truyện VN, phim nào ?chuốI hơn.
    Xin lỗI các fan của ?oDòng đời? nhé.

    I'm a fat fat girl in a thin thin world but i's not big thing if i'm bigger
  6. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay bà chị mình vào đây chọc linh tinh mà. Nhưng mà chị yêu của em hỡi, nếu phim đó mà không chiếu tầm đó thì đố chị xem đầy đủ PT mà không bỏ tập nào đây.
    Xin lỗi các bác em hơi personal tý.
    mình chưa bao giờ có cảm hứng với phim Vn cả (nghe hơi *********nhỉ?) Cứ mở TV re mà có phim Vn là.....Nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì cái phim này đã từng được chiếu rùi cơ mà nhể? VTV1 toàn lôi những phim tưthơif nào thời nào ra cho bà con xem, hay là sợ nhiều phim wá bà con ko nhớ hết nhỉ, thỉnh thoảng chiếu lại vài phim cho anh em ta đỡ wên cội nguồn nhẩy? Em thề là em ko nói sai tẹo nào đâu nhá.
    Just when I needed you most.......
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng chả hiểu ý đồ của nhà đài ra sao. Đem 1 bộ phim dở tệ, chiếu song hành chung 1 bộ phim đang ăn khách khác. Theo tớ suy diễn thì có 2 khả năng:
    1. Bắt buộc ai thích ?oPhép thuật? phả ngốn luôn ?oDòng đời? và ?oPhép thuật? là phần thưởng cho ai ..kiên nhẫn nuốt trôi mấy cái tệ hạI của ?oDòng đời?. Vì phim dở quá nếu chiếu riêng lẻ chả ma nào thèm xem.
    2. Nhằm để khán giả có điều kiện so sánh: Phim nước ngoài và phim truyện VN, phim nào ?chuốI hơn.
    Đúng đúng, tôi có cách này, chơi game và chờ đến phim PT.
    Hoặc đi ngủ sớm. Tôi đã dùng cách này rồi hiệu nghiệm lắm lắm.

Chia sẻ trang này